Chiêu trò của "nhiếp ảnh gia" kiêm "Tú ông"

Thảo Nhi |

Ngay từ khi còn học phổ thông, Huy đã yêu thích nghề chụp ảnh. Có lẽ vì thế, sau khi học xong THPT, anh ta không học lên mà bỏ ngang để đi theo nghề này. Bố Huy vốn tốt nghiệp đại học ở nước ngoài, mẹ anh ta là một cựu chiến binh, tuy không thích nhưng cũng đành để con trai theo đuổi niềm đam mê.

Môi giới mại dâm trên mạng

Lúc đầu lập nghiệp, Huy hành nghề “phó nháy” ngay tại quê nhà ở TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình. Loanh quanh nơi tỉnh lẻ, không chỉ khách ít, thu nhập thấp mà không phát triển được nghề nên hơn chục năm trước, Huy thu xếp rồi tìm đường ra Hà Nội làm ăn.

Anh ta xin vào làm trong một studio chuyên chụp ảnh cho trẻ em. Thời gian đầu, công việc làm ăn của Huy khá phát đạt, bởi ai cũng muốn có những tấm ảnh đẹp cho con thuở thiếu thời.

Không chỉ thu nhập tạm ổn mà điều căn bản là Huy có “đất” để thỏa niềm đam mê.

Một thân, một mình sống trên đất Hà thành, tuy cuộc sống có đắt đỏ nhưng Huy không phải lo cho ai, bởi bố mẹ anh ta ở nhà đã có lương hưu, còn cậu em cũng đến tuổi trưởng thành, tự lo liệu được rồi.

Với Huy, bố mẹ anh ta chỉ có một điều mong mỏi, muốn có cháu nội bế, bởi ngoài ba mươi tuổi mà chẳng thấy con trai đả động gì đến chuyện vợ con.

Tuy nhiên, vài năm gần đây, các loại máy ảnh, điện thoại thông minh phát triển, người ta có thể tự chụp ảnh cho mình, chụp cho người thân, bạn bè nên có rất ít người đưa con đến các studio để chụp ảnh.

Vì thế, các studio lâm vào cảnh ế ẩm khiến cho thu nhập của Huy cũng sa sút. Rỗi rãi vì ít việc, thường vào mạng tìm đến các diễn đàn của giới ăn chơi sành điệu đất Hà thành, Huy phát hiện ra một điều, không ít người có nhu cầu mua dâm qua mạng.

Nhiều người sau những lần “vui vẻ” với gái mại dâm còn lên mạng công khai chia sẻ những cảm nhận về cô này, cô kia, “hàng họ” ra sao rồi cả giá cả cho mỗi lần đi “tàu nhanh”, “tàu chậm”…

Thậm chí có người còn cung cấp cả số điện thoại của các cô gái bán dâm mà họ thấy “vừa ý” để người khác tiện liên hệ. Trong Huy chợt nảy ra ý tưởng, chụp ảnh sex các cô gái mại dâm, tung lên mạng rao môi giới để kiếm lời.

Không khó khăn gì, Huy thu thập được một số điện thoại của các cô gái mại dâm từ các diễn đàn trên mạng. Anh ta gọi đến từng cô, mời họ chụp ảnh khỏa thân, khêu gợi ở mọi tư thế để tung lên mạng, PR câu khách.

Thời điểm ấy, “chiêu trò” này chưa phát triển trên mạng nên lúc đầu chỉ có vài cô nhận lời, còn không ít cô tỏ ra ái ngại.

Sau một thời gian, các cô thấy việc tung ảnh khỏa thân, khêu gợi cùng lời giới thiệu lên mạng của Huy khá hiệu quả, khách hàng vào xem đông hơn, họ điện đến “đặt hàng”, hẹn hò nhiều hơn nên cô nọ truyền tai cô kia, thế là các cô gái hành nghề bán dâm tự tìm đến.

Khi có nhiều “đơn đặt hàng”, Huy phải lập “studio” để chụp hình. Anh ta thuê hẳn một phòng trong nhà nghỉ rồi hẹn các cô gái bán dâm đến đây chụp ảnh.

Không phải cô gái bán dâm nào nhan sắc cũng xinh đẹp mà hầu hết chỉ ở mức trung bình nên họ yêu cầu Huy khi chụp ảnh làm sao tôn được ưu điểm, che đi khuyết điểm.

Nếu sử dụng công nghệ photoshop hoặc cắt dán ghép ảnh sửa chữa các khiếm khuyết, ảnh sẽ không thật, khách hàng tinh sẽ phát phát hiện ra ngay.

Với tay nghề một “phó nháy” chuyên nghiệp như Huy thì chuyện này quá đơn giản, anh ta chỉ việc điều chỉnh góc chụp, ánh sáng… là có những bức ảnh đẹp khiến các cô gái bán dâm trở nên hấp dẫn, “lung linh”.

Nếu cô nào chân ngắn, Huy đặt máy ảnh chụp hắt từ dưới chân lên khiến các cô có đôi chân dài miên man như người mẫu. Còn cô nào ngực lép, Huy chụp họ trong tư thế nằm nghiêng.

Cô nào có nước da ngăm đen được anh ta bố trí chụp đứng dưới ánh đèn để họ có làn da mịn màng, trắng một cách tự nhiên. Cô nào muốn có vòng 2 thon gọn thì buộc phải nín thở, thóp bụng trong khi chụp…

Có ảnh, Huy viết vài lời giới thiệu thật mùi mẫn, gợi dục, đặt biệt danh, mã số cho các cô gái như “cô giáo Thảo” mã số 018, “Linh Luna” mã số 892, Lan Anh mã số 136… kèm theo số điện thoại tung lên mạng để khách tiện liên hệ.

Nhằm kích cầu cho các cô gái, biệt danh, mã số và cả số điện thoại thường xuyên được Huy thay đổi. Không chỉ liên hệ với gái bán dâm, khách mua dâm có thể liên hệ trực tiếp với Huy, anh ta sẽ thỏa thuận giá cả, hẹn địa điểm mua, bán dâm.

Mỗi lần “tàu nhanh”, Huy và gái bán dâm thỏa thuận thu của khách với giá 400 ngàn đồng.

Thực hiện công việc này, Huy lập nhiều nick như Dontran, Vodien, Magic…, thậm chí anh ta còn có tài khoản mang tên Vũ Khắc T., một ông bầu nổi tiếng trong giới showbiz trên trang web khiêu dâm.

Theo “luật” của chủ trang web sex, cứ trong vòng 15 ngày, nếu khách hàng không đăng ảnh mới cho một bài viết thì sẽ bị khóa bài trước.

Vì thế, sau 15 ngày, các cô gái bán dâm lại phải tìm đến Huy chụp ảnh mới thay ảnh cũ cùng lời giới thiệu mới. Công việc của Huy cũng vì thế mà bận rộn hơn và tất nhiên, tiền vào túi anh ta cũng nhiều hơn.

Ngoài “lệ phí” chụp ảnh, hàng tháng các cô gái bán dâm phải nộp cho Huy 2 triệu đồng/tháng, nếu không anh ta sẽ gỡ ảnh, gỡ bài trên mạng thì hết đường kiếm sống.

Thường xuyên có trong tay từ 10 đến 20 cô gái mại dâm nên thu nhập hàng tháng của Huy khá cao.


Trần Quang Huy

Trần Quang Huy

Truy tìm gã Việt kiều “rởm”

Ngoài 30 tuổi, từng có hơn chục năm sống trên đất Hà thành nên Huy có nhiều thủ đoạn và khá tinh quái trong việc giấu kín tung tích. Vì thế hoạt động “kinh doanh” mại dâm của anh ta kéo dài đến hơn 2 năm trời mà không bị cơ quan công an phát hiện.

Hành vi phạm tội của anh ta chỉ bại lộ khi mà một cậu “học trò” sa lưới pháp luật. Khoảng đầu tháng 10-2013, trinh sát phòng chống TNXH thuộc Phòng PC45 - CATP Hà Nội phát hiện trên trang web “thiendia.com” có đăng tải nhiều nội dung có tính chất khiêu dâm.

Không chỉ đăng ảnh gái mại dâm mà trên trang web này còn đăng số điện thoại kèm theo lời nhắn hấp dẫn: "Phục vụ hết mình, nhiệt tình hết sức”.

Lần theo thông tin trên trang web ấy, đến giữa tháng 12-2013, các trinh sát ập vào một nhà nghỉ nằm trên đường Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội, bắt quả tang Nguyễn Văn Hoàn, sinh 1991, Bắc Giang, đang chụp ảnh “nuy” cho một cô gái mại dâm.

Theo Hoàn, đầu năm 2013, sau khi từ Tân Yên, Bắc Giang, xuống Hà Nội chưa kiếm được việc làm còn đang sống lang thang thì anh ta vào mạng làm quen được với một Việt kiều có tên là Don Tran.

Vài lần trò chuyện, tâm sự, biết Hoàn đang trong hoàn cảnh khó khăn, không có việc làm, Don Tran giới thiệu cho anh ta biết có trang web “thiendia.com”, đăng hình ảnh kích dục, thông tin sex để câu khách làng chơi.

Muốn có việc làm, theo Don Tran rất đơn giản, chỉ cần Hoàn chụp ảnh gái mại dâm, viết bài giới thiệu câu khách rồi đăng trên trang web này là kiếm được tiền, không những thế mà có thể còn kiếm được khá nhiều tiền.

Thấy Hoàn hào hứng, Don Tran nhiệt tình hướng dẫn tỷ mỷ cậu “học trò” cách vào trang web, cách đưa ảnh gái mại dâm cùng những lời giới thiệu lên trang web này.

Không chỉ thế, Don Tran còn dạy Hoàn cách chụp ảnh, cách chuyển dữ liệu đăng bài, cách lập hộp thư, mật khẩu… để truy cập.

Sau khi được “sư phụ” hướng dẫn, Hoàn câu móc với gái mại dâm, chụp ảnh, viết bài tung lên trang web “thiendia.com”. Mỗi trường hợp gái bán dâm muốn Hoàn chụp ảnh, viết bài, tung lên mạng, anh ta thu 3 triệu đồng/người/tháng.

Tuy nhiên, khi Hoàn được các trinh sát được hỏi về “sư phụ”, kẻ dẫn dắt anh ta vào nghề thì anh ta cho biết, chưa hề gặp mặt cũng như không biết nơi Don Tran cư trú ở đâu, bởi hai người chỉ liên lạc với nhau trên mạng hoặc qua điện thoại mà thôi.

Sau khi Hoàn bị bắt giữ, gã Việt kiều này cũng mất tích, điện thoại tắt và không còn thấy dấu tích gì trên mạng.

Mất gần một năm truy tìm, đến giữa tháng 11-2014, trinh sát cũng dần dần lần tìm được dấu vết gã Việt kiều Don Tran. Tay Việt kiều này là kẻ môi giới mại dâm có hạng nhưng không thấy anh ta xuất hiện.

Trên cơ sở thông tin thu thập được về Don Tran, các trinh sát vạch ra phương án triệt xóa băng nhóm hoạt động mại dâm dưới sự điều hành của gã Việt kiều này.

Chiều 25-11-2014, bất ngờ trinh sát ập vào kiểm tra khách sạn Seoul ở ngõ 148 Trần Duy Hưng, Câu Giấy và Nhà nghỉ Bảo Sơn trong ngõ 40 Nguyễn Thị Định, Thanh Xuân, Hà Nội, bắt quả tang 2 cặp trai gái đang có hành vi mua, bán dâm.

Ngoài ra, tại Nhà nghỉ Bảo Sơn, các trinh sát còn phát hiện có 2 cô gái mại dâm khác đang ngồi chờ tiếp khách. Khai thác các cô gái bán dâm và khách mua dâm, họ đều khai, việc mua, bán dâm thông qua một người đàn ông tên Huy.

Đến đây thì “Tú ông” tên Huy lộ diện. Anh ta tên là Trần Quang Huy, sinh 1980, quê ở Nam Bình, TP Ninh Bình. Huy cũng chính là gã Việt kiều “rởm” mang tên Don Tran.

Sau khi bắt giữ Huy, trinh sát khám xét phòng trọ của anh ta ở Trung Hòa, Cầu Giấy, thu giữ nhiều ảnh thiếu nữ khỏa thân cũng như lời PR gái mại dâm còn lưu trong file.

Trong số 2 cô gái bị bắt quả tang đang bán dâm có Trần Thị Nhung, sinh 1995, ở Hoàng Mai, Hà Nội, là “gái gọi” trong đường dây mại dâm của Nguyễn Thị Thu Hòa, sinh 1980, ở ngõ 562 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội.

Chủ một quán nước nhỏ, Hòa còn kiêm thêm “nghề” môi giới mại dâm. Thấy cách làm của Huy có hiệu quả, Hòa móc nối với anh ta chụp ảnh các nhân viên trong tư thế “mát mẻ” rồi nhờ tung lên mạng.

Riêng Nhung không trả phí trực tiếp cho Huy mà mỗi lần đi khách, cô ta sẽ cắt lại một khoản tiền trả công môi giới cho Hòa, sau đó hàng tháng “Tú bà” này sẽ chuyển một khoản tiền nhất định cho Huy để duy trì hình ảnh của Nhung trên trang web.

Cuối tháng 8-2015, TAND thành phố Hà Nội đã đưa vụ án này ra xét xử. Với tội “môi giới mại dâm”, tòa tuyên phạt Trần Quang Huy, 3 năm tù. Còn “Tú bà” Nguyễn Thị Thu Hòa cũng phải nhận bản án 8 tháng tù giam.

Sinh ra trong một gia đình cơ bản, đáng lý Huy phải học hành đến nơi, đến chốn, có một sự nghiệp để xứng đáng với sự mong mỏi của bố mẹ, tuy nhiên anh ta đã phải trả giá đắt bởi bước đi nhầm đường.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại