“Chiêu độc” hoãn thi hành án của “nữ quái” siêu trộm

Công Thành |

Chỉ trong vòng 3 năm, siêu trộm này đã 6 lần đứng trước vành móng ngựa về tội “Trộm cắp tài sản”. Tuy nhiên, lần nào Phàn cũng được cho hoãn thi hành án vì đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi khiến nhiều người ví von là “kỹ nghệ hoãn án”.

“Đánh chết cái nết không chừa”

Sinh ra trong một gia đình bình thường, thế nhưng Lê Thị Phàn (1982, trú phường Phú Hiệp, TP Huế, tỉnh TT-Huế) thay vì đi kiếm một công việc đàng hoàng chân chính để làm ăn thì lại theo nghề hai ngón.

Với bản tính thích chơi lười lao động nên khi mới vào lớp 9, Phàn đã tự ý bỏ học để được tự do, thoải mái rong chơi theo ý thích của mình.

Mới 17 tuổi, vẻ ngoài Phàn càng phổng phao, xinh đẹp. Và những lần trốn nhà đi qua đêm với đám bạn ngày càng nhiều hơn. Mặc cho bố mẹ, anh chị can ngăn, hàng ngày Phàn đàn đúm, giao du với những đối tượng bất hảo tại địa phương.

Những cuộc chơi ngày càng nhiều, trong khi không biết làm ăn gì. Những lần hết tiền, bị bạn chơi cho ra ngoài cuộc, Phàn quyết định đi kiếm tiền bằng nhiều cách, mà trong đó có nghề “hai ngón” được Phàn áp dụng nhiều nhất.

Nhắc đến Phàn thì người dân địa phương nơi đây đều xác nhận việc Phàn là cao thủ trong nghề “hai ngón”.

Và tất nhiên khi Phàn có mặt ở đâu thì những người biết đến Phàn đều phải dè chừng, và tốt nhất là tránh xa nếu không muốn bị Phàn thực hành “sở trường” kiếm sống của mình.

Sau khi lấy chồng và có đứa con đầu tiên, cuộc sống vốn đã khó khăn thì giờ lại càng khó khăn hơn gấp bội bởi cả hai vợ chồng chẳng có nghề ngỗng gì, trong khi lại thêm một đứa con nhỏ.

Nhưng thay vì chăm chỉ làm ăn như bao gia đình thuần nông khác, cô gái này lại tìm cách để có nguồn thu nhập từ nghề “hai ngón” của mình.

Lần đầu tiên Phàn phải hầu tòa vì lẻn vào 2 ngôi nhà để trộm ĐTDĐ nhưng bị bắt quả tang. Lần đó Phàn đã bị TAND TP Huế xử phạt 9 tháng tù vì tội trộm cắp nhưng cho hoãn thi hành án vì còn nuôi con nhỏ.

Thế nhưng hơn 1 tháng sau khi bản án được tuyên, cô gái này lại tiếp tục bị bắt quả tang đang trộm trong nhà dân và chẳng ít lâu sau đó đã bị tuyên phạt tiếp 12 tháng tù giam cho cùng tội danh này nhưng với tính tiết tăng nặng.

Chỉ trong năm 2012, Phàn đã 2 lần ra tòa, bị tuyên 21 tháng tù nhưng đang nuôi con nhỏ nên được hoãn thi hành án.

Ngựa quen đường cũ, những ngày tháng sau đó, cô gái có “niềm đam mê” trộm vặt này lại ra tòa để nhận thêm 12 tháng tù cũng vì “thó” đồ đạc của người khác, nâng tổng mức án phải thi hành lên đến 33 tháng.

Tưởng rằng sau những lần bị bắt như vậy, Phàn sẽ hối cải mà quay trở về đường ngay nẻo thiện.

Nhưng ngược lại, lợi dụng chính sách nhân đạo của Đảng và Nhà nước, Phàn lại liên tiếp lên kế hoạch liên tục có bầu để trốn thi hành án, và trong thời gian đó Phàn tiếp tục “hành nghề”.

Lần phạm tội gần đây nhất của Phàn là vào một ngày cuối tháng 5-2015, Phàn đến chợ đầu mối Phú Hậu (đường Nguyễn Gia Thiều, TP Huế) chờ ai sơ hở thì trộm.

Phát hiện trong túi xách của một phụ nữ có chiếc ví vừa lấy tiền ra mua hàng, Phàn giở sở trường của mình rồi nhanh chóng tẩu thoát. Vừa ra trước cổng chợ, Phàn thuê xe ôm chở đến nhà thờ Phú Hậu.

Trên đường đi, Phàn lục ví lấy 5 triệu đồng và 102USD rồi ném chiếc ví vào bụi tre ven đường. Người chạy xe ôm sau khi chở khách, trên đường quay lại chợ thì ghé bụi cây lượm chiếc ví mà Phàn vứt bỏ trước đó đã thấy qua gương chiếu hậu.

Người dân nhìn thấy, nghi ngờ người chạy xe ôm là kẻ cắp nên trình báo CA. Qua xác minh, CQĐT xác định Phàn là đối tượng gây ra vụ trộm nói trên chứ không phải người chạy xe ôm. Tổng giá trị tài sản mà Phàn đã chiếm đoạt là 7,3 triệu đồng.

Chồng của Phàn giờ phải một mình nuôi con chờ vợ về.  

Chồng của Phàn giờ phải một mình nuôi con chờ vợ về.  

33 tuổi đã sinh 5 đứa con

Lúc đứng trước vành móng ngựa đôi mắt chan chứa những nét buồn, khuôn mặt trái xoan và nước da trắng, dáng người dong dỏng mặc dù ở cái tuổi xấp xỉ ba mươi, thế nhưng những chiêu trò để hành nghề và cả việc trốn án với thị thì quá ranh mãnh.

Không dừng lại sau những lần bị bắt và bị phạt tù, Phàn vẫn soạn lại “kịch” cũ, liên tục ăn trộm và bị bắt quả tang đến cả chục lần, tòa liên tục lên lịch xử và liên tục tuyên xử phạt cô gái gan lỳ này với mức án ngày càng tăng nặng vì tái phạm.

Trước đó, bị cáo từng 5 lần bị xét xử đều về tội “Trộm cắp tài sản” và đã “mang” 5 bản án. Cả 5 bản án này, Phàn chưa một ngày thi hành án do đang trong thời gian mang thai rồi nuôi con nhỏ liên tục.

Tại phiên tòa xét xử lần thứ 6 mới đây, HĐXX hỏi: “Bị cáo mang 5 bản án, mới 33 tuổi mà đã sinh 5 đứa con, phải chăng bị cáo lách luật, cố tình sinh con để hoãn thi hành án?”, thì Phàn bảo: “Không, bị cáo chỉ sinh con theo lẽ tự nhiên thôi!”.

HĐXX tiếp tục phân tích, dù bị cáo có trốn tránh cách nào thì cũng không thoát khỏi chấp hành hình phạt đối với hành vi phạm tội mình đã gây ra. Việc quy định tạm hoãn chấp hành hình phạt tù là chính sách nhân đạo của Nhà nước.

Tuy nhiên, một số trường hợp cá biệt, người bị kết án đã lợi dụng chính sách này để kéo dài thời gian thi hành án, tiếp tục phạm tội, gây nguy hiểm cho xã hội.

Do trong thời gian đang được hoãn thi hành vì phải nuôi con dưới 36 tháng tuổi, bị cáo liên tục gây án nên phạm vào trường hợp tái phạm nguy hiểm và có tính chất chuyên nghiệp, nên buộc cơ quan chức năng phải ra quyết định tạm giam đối với bị cáo.

Đến lúc này, Phàn vừa khóc lóc, vừa kể lể: “Cha mẹ già yếu, chồng đi phụ hồ nặng nhọc nhưng công việc và thu nhập bấp bênh, con lại quá đông, nghèo khổ không còn cách nào khác nên bị cáo mới phạm tội”.

“Bị cáo nói như vậy là hoàn toàn không đúng. Trong xã hội có rất nhiều người nghèo khổ, nhưng họ không và không thể lấy điều đó làm lý do để phạm tội, vì như thế là vi phạm đạo đức xã hội, vi phạm pháp luật.

Là mẹ của 5 đứa con mà suốt ngày lại đi trộm cắp thì bị cáo làm sao giáo dục con mình? Con gái bị cáo mới 14 tuổi, đã phải vào Nam làm thuê mưu sinh. Làm mẹ lại không lo tu tỉnh làm ăn, bị cáo không thấy xấu hổ với con mình à?.

Liên tục đi ăn trộm, bị cáo không sợ sẽ là tấm gương xấu, không sợ các con theo vết xe đổ của mẹ hay sao?”. Nghe vậy, Phàn im lặng, nước mắt chảy dài.

Có lẽ bây giờ người phụ nữ lầm lỗi này mới thấm thía chẳng thể nào trốn tránh hình phạt, mới “sợ” thời gian ngồi tù đằng đẵng. Trong lúc “ở ngoài” cha mẹ già yếu, chồng một nách mấy đứa con thơ dại.

Tuy Phàn đã cắt hộ khẩu khỏi gia đình cha mẹ nhưng khi nào ra tòa cũng khai là trú tại nhà cha mẹ. Hiện tại Phàn cũng không đăng ký tạm trú hoặc thường trú ở đâu cả, chỉ lang thang bất định mà ăn trộm nuôi thân, nuôi con.

Tại một phiên tòa gần đây, khi kết thúc phiên tòa, Phàn “nghèo” đến nỗi không có tiền nộp án phí, Chánh án phải cho bị cáo ít tiền đi về nhà mẹ. Phàn liên tục đẻ con nhưng chẳng đến cơ sở y tế, không có giấy chứng sinh cũng chẳng làm giấy khai sinh.

Tuy nhiên, trước những hành vi của Phàn, TAND TP Huế vừa qua đã tuyên phạt Lê Thị Phàn 2 năm 6 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”. Tổng hợp hình phạt các bản án trước, Phàn phải chấp hành 7 năm tù.

Trao đổi với người viết, Đại úy Vương Hưng Long - Phó trưởng CA phường Phú Hiệp cho biết:

“Trường hợp này hết sức đặc biệt. Theo luật, phụ nữ đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng thì được hoãn thi hành án. Cô gái này liên tục mang thai, nuôi con nhỏ và cũng liên tục phạm tội trong suốt thời gian được hoãn thi hành án.

Hiện nay cô ta vẫn đang nuôi con nhỏ nên vẫn chưa bị bắt. Kẻ trộm vặt Phàn đã phải 8 lần ra tòa, nhận tổng cộng 7 năm tù. Để trốn án, người phụ nữ này đã nghĩ ra độc chiêu... mang bầu.

Luật có quy định, trong trường hợp tái phạm nhiều lần hoặc phạm tội có tính chất nguy hiểm cho xã hội thì khi con đủ 12 tháng tuổi là có thể buộc người mẹ phải thi hành án. Trong trường hợp này, có lẽ cơ quan chức năng sẽ phải áp dụng quy định này với Phàn!”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại