Cha nghiện ngập bắt cóc con gái ruột đòi tiền chuộc

Nguyên Phương |

(Soha.vn) - Nghiệp ngập đã hơn chục năm nay, từng ra tù rồi lại vào trại cai nghiện, Hòa còn bắt cóc con gái ruột của mình để đòi tiền chuộc từ vợ và bố mẹ đẻ.

Công an thành phố Vinh (Nghệ An) vừa giải cứu thành công một vụ "bắt cóc trẻ em làm con tin" để tống tiền. Hung thủ trong vụ này là Nguyễn Hữu Hòa (SN 1972), trú tại khối 9, phường Hồng Sơn (TP.Vinh). Điều hi hữu là con tin trong vụ này lại chính con gái ruột của hung thủ.

Chỉ vì...nghiện mà bắt cóc cả con gái ruột để tống tiền vợ

Vài ngày nay, câu chuyện về Nguyễn Hữu Hòa bắt cóc con gái ruột đang là chủ đề bàn tán xôn xao của người dân thành Vinh. Căn nhà của ông bà Nguyễn Hữu Thích và bà Nguyễn Thị Nhiễu (bố mẹ đẻ của Hòa) nằm khuất phía sau ngõ khối 9, phường Hồng Sơn. Bà Nhiễu nước mắt lưng tròng: "Tôi không ngờ thằng Hòa nhà tôi nó lại manh động đến thế, nó dám bắt cóc chính con đẻ của mình để tống tiền người thân".


	Ngôi nhà ông bà Nguyễn Hữu Thích (bố mẹ Hòa), nơi vợ chồng Hòa đang ở chung tạm một căn phòng trong đó.

Ngôi nhà ông bà Nguyễn Hữu Thích (bố mẹ Hòa), nơi vợ chồng Hòa đang ở chung tạm một căn phòng trong đó.

Bà Nhiễu cho biết, Hòa là con trai thứ 3 trong gia đình. Sau khi xuất khẩu lao động ở Hàn Quốc trở về đầu những năm 1990, Hòa cưới vợ là chị Võ Thị Hải Yến kém 2 tuổi người cùng thành phố Vinh. Vì ăn chơi đua đòi nên Hòa nghiện ma túy nặng đã hơn chục năm nay và từng vào trung tâm cai nghiện và ngồi tù 2 năm vì dính tới một vụ án ma túy.

Ra tù trở về gia đình vẫn "ngựa quen đường cũ" lao vào con đường ma túy. Tháng 4 - 2012 ông bà Nhiễu một lần nữa làm đơn xin gửi Hòa vào Trung tâm giáo dục xã hội thành phố Vinh. Thời gian ở đây Hòa vẫn thi thoảng gọi điện về nhà cho vợ con, bố mẹ rồi luôn miệng nói hiện nay mình đã thực sự dần đoạn tuyệt được với ma túy để làm ăn lương thiện.

Tin lời Hòa, 25 - 3 - 2013 chị Yến làm đơn bảo lãnh xin cho Hòa về nhà làm hộ chiếu với dự định vay tiền cho chồng đi xuất khẩu lao động ở Nga sau khi hết hạn cai nghiện ở trung tâm vào đầu năm sau.

Trưa 25- 3, chị Yến đi xe máy đến trung tâm đón Hòa về, vừa bước vào nhà Hòa quấn quýt bên bé Thảo (4 tuổi) là con gái thứ 2 , bố con chơi đùa với nhau rôm rả. Bữa cơm trưa của gia đình diễn ra ấm cúng. Đầu giờ chiều Hòa nói với vợ đưa chìa khóa xe máy để ra ngõ mua cho bé Thảo đồ chơi. Lấy được chìa khóa Hòa mang xe máy qua Hà Tĩnh cắm rồi nói vợ sang chuộc. Khi Yến mang tiền sang chuộc xe máy thì Hòa bỏ đi. 


	Trường mầm non phường Hồng Sơn, thành phố Vinh nơi Nguyễn Hữu Hòa đã bắt cóc chính con đẻ của mình

Trường mầm non phường Hồng Sơn, thành phố Vinh nơi Nguyễn Hữu Hòa đã bắt cóc chính con đẻ của mình

Sáng ngày 28 - 3, Hòa tới trường mầm non phường Hồng Sơn (TP. Vinh ) nơi con gái ruột của mình theo học để đón bé Thảo rồi đưa cháu đến một khách sạn ở thị xã Cửa Lò. Chiều cùng ngày, Hòa đã nhắn tin về cho bố mẹ đẻ và vợ chuẩn bị 50 triệu đồng để chuộc bé Thảo. Nếu không lo được 50 triệu chuộc bé Thảo thì Hòa sẽ kết liễu đời mình cùng con gái. Toàn bộ hành vi của Hòa đã được gia đình đã trình báo với Công an để giúp đỡ.

"Nhận đươc dòng tin nhắn của thằng Hòa vào số máy mà tay chân run cầm cập. Không ngờ nó lại đi bắt chính con gái ruột rồi ra điều kiện với chính bố mẹ đẻ và vợ như thế. Nó nói nó vào đường cùng rồi nên phải làm như thế để lấy tiền đi một nơi xa làm ăn. Ruột gan tôi như lửa đốt vì lo cho tính mạng đứa cháu cháu.", bà Nhiễu nhớ lại.

Vụ bắt cóc hi hữu chưa từng xảy ra

Sau khi xác minh vụ việc và hành vi gây án của đối tượng, lực lượng Cảnh sát điều tra Công an thành phố Vinh đã họp khẩn và triển khai lực lượng giải cứu con tin, bắt giữ hung thủ trong thời gian sớm nhất.

Khoảng 15 giờ ngày 29-3, Hòa tiếp tục nhắn tin cho Yến với nội dung yêu cầu đưa 10 triệu đồng trước cho Hòa. Hòa cũng không quên lời đe dọa rằng không được tiết lộ thông tin với Công an. Thỏa thuận xong, Hòa hẹn Yến đến khu vực phường Trường Thi, thành phố Vinh để giao tiền.

Nội dung trao đổi giữa Hòa và chị Yến đều được các trinh sát theo dõi "chăm sóc" 24/24. Đến khoảng gần 16 giờ chiều cùng ngày 29/3, Hòa thuê xe taxi loại 4 chỗ chở hai bố con từ Cửa Lò về thành phố Vinh.

Khi gần tới điểm hẹn, Hòa để bé Thảo trên xe taxi, còn mình thì thuê một xe khác đi đến điểm hẹn nhận tiền. Khi Hòa đang nhận số tiền từ tay chị Yến thì tổ công tác của Công an thành phố Vinh mai phục sẵn và vây bắt trước sự ngỡ ngàng của Hòa. Một mũi trinh sát khác cũng giải cứu cháu Thảo an toàn.


	Bé Nguyễn Thị Thảo (4 tuổi), con đẻ của Nguyễn Hữu Hòa là nạn nhân trong vụ bắt cóc của chính bố mình.

Bé Nguyễn Thị Thảo (4 tuổi), con đẻ của Nguyễn Hữu Hòa là nạn nhân trong vụ bắt cóc của chính bố mình.

Tại cơ quan Công an, Nguyễn Hữu Hòa đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Công an thành phố Vinh đang điều tra làm rõ hành vi tống tiền của Hòa để xử lý. Sau khi bị bắt Nguyễn Hữu Hòa tạm thời được trao trả về phía Trung tâm giáo dục xã hội thành phố Vinh để tiếp tục cai nghiện.

"Đây là vụ bắt cóc tống tiền khá hi hữu. Hiện, hành vi và động cơ phạm tội của Nguyễn Hữu Hòa đang được điều tra làm rõ và sớm có kết luận...", một cán bộ của Công an thành phố Vinh cho biết.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại