Cái chết thảm của gã giang hồ đất Cảng "xù" 5 triệu đồng tiền nợ

Nguyễn Song |

Nợ số tiền chỉ 5 triệu đồng nhưng Hải "mán" không muốn trả mà còn đe dọa sẽ "xử" luôn chủ nợ. Hậu quả, gã giang hồ đất Cảng chết thảm sau cuộc "huyết chiến".

Lương Thanh Hải (tức Hải “mán”, SN 1973, trú tại xóm Cầu Si, xã Cao Nhân, Thủy Nguyên, Hải Phòng) là đối tượng “có máu mặt” ở địa bàn và thường tụ tập đàn em để bảo kê cho việc mua bán đất đá của các hộ dân khai thác trái phép trên địa bàn bán cho các công trình xây dựng; ép các chủ máng khai thác đất, đá trái phép phải bán giá rẻ.

Chủ máng nào cự lại, lập tức Hải “mán” cho đàn em giải quyết bằng bạo lực. Việc giải quyết các tranh chấp bằng bạo lực nhiều lần đã làm cho một con người như Hải “mán” nổi máu yêng hùng mỗi khi có mâu thuẫn gì thì đều muốn được giải quyết bằng dao, kiếm.

Theo tài liệu điều tra, trước đây Hải nợ 5 triệu đồng tiền mua đá của chủ một máng đá là Hoàng Minh Dưỡng (SN 1984). Dưỡng nhiều lần gọi điện đòi tiền nhưng Hải cậy thế đại ca nên không chịu trả mà thậm chí đe dọa sẽ "xử" Dưỡng.

3 đối tượng trong vụ hỗn chiến 

3 đối tượng trong vụ hỗn chiến 

Sáng 27/4, một lần nữa Dưỡng nhắn tin và gọi điện cho vợ của Hải là Nguyễn Thị Dương (40 tuổi) để đòi tiền thì bị vợ chồng Hải chửi bới thậm tệ. Hải nói qua điện thoại sẽ “làm cỏ” Dưỡng. Dưỡng đã “bật” lại trùm giang hồ “mày thích thì mày đến đây”. Sau đó, Hải hẹn Dưỡng đến khu vực trạm xay đá gần đập Đà Nẵng để giải quyết mâu thuẫn.

Lo sợ bị Hải “mán” cho người “làm gỏi”, Dưỡng đã cùng nhiều anh em lên “phương án” để đối phó với kẻ giang hồ.

Dù Hải là tay giang hồ có máu mặt trên địa bàn huyện Thủy Nguyên nhưng Dưỡng cũng không phải tay vừa nên nhân cơ hội này tìm cách xóa sổ Hải.

Dưỡng tập trung đám đàn em gồm em họ là Hoàng Văn Triệu (SN 1991, HKTT tại thôn 9, xã Lại Xuân), em trai là Hoàng Công Hưng (SN 1986, HKTT tại thôn 11 xã Lại Xuân, huyện Thủy Nguyên) cùng Hoàng Đức Văn (SN 1984, HKTT tại thôn 10, xã Lại Xuân) đợi nghênh chiến với bọn Hải.​

Giang hồ cướp súng của cảnh sát giao thông để tử thủ Giang hồ cướp súng của cảnh sát giao thông để tử thủ

Vì sống trốn nã nên Toàn luôn thủ súng ngắn bên người để đề phòng và sẵn sàng chống trả nếu bị vây bắt. Vì vậy, chiều 18/9 lúc bị cảnh sát vây bắt, Toàn quyết định tử thủ đến cùng.

Khoảng 12 giờ cùng ngày, vợ chồng Hải cùng con trai là Lương Văn Minh (SN 1995) và đàn em Nguyễn Văn Minh (SN 1982, ngụ thôn Miếu Nha, xã Phúc Thành, huyện Kim Môn, tỉnh Hải Dương), Nguyễn Xuân Tuyến (SN 1990, ngụ huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương) đi trên 2 ô tô, mang theo hung khí đến điểm hẹn.

Vừa đến nơi, Hải lấy súng bắn bi bắn một phát trúng ngực Dưỡng. Hải tiếp tục nhằm nhóm đối thủ bắn tiếp phát thứ hai nhưng không trúng ai. Sau đó, 2 nhóm lao vào nhau, huyết chiến bằng dao, kiếm. Thấy đại ca bên đối phương sơ hở, Hưng ập đến chém Hải 3 nhát.

guyễn Xuân Tuyền, đàn em của Hải mán được cấp cứu sau vụ hỗn chiến (Ảnh: PLXH)

Nguyễn Xuân Tuyền, đàn em của Hải "mán" được cấp cứu sau vụ hỗn chiến (Ảnh: PLXH)

Khi thấy Hải "mán" gục xuống, các đối tượng khác định tháo chạy nhưng không kịp và bị nhóm của Dưỡng, Hưng, Triệu, Văn dùng dao, kiếm lao vào đâm chém tới tấp. Một số đối tượng vội nhảy xuống sông thoát nạn. 

Kết quả của cuộc huyết chiến kinh hoàng đó là gã giang hồ Hải "mán" bị đâm chết thảm, nhiều đối tượng cũng thương nặng.

Mới đây, TAND TP Hải Phòng đã tuyên phạt Hoàng Công Hưng, kẻ trực tiếp dùng dao đâm chém khiến Hải “mán”, trùm giang hồ Hải Phòng thiệt mạng mức án 10 năm tù, có nghĩa vụ cấp dưỡng cho con nhỏ của trùm giang hồ Hải “mán” cũng như tiếp tục bồi thường cho gia đình nạn nhân 73 triệu đồng.

6 đàn em của Hải “mán” cùng cậu con trai và nhóm anh em chủ mỏ đá Hoàng Minh Dưỡng, Hoàng Văn Triệu, Hoàng Đức Văn, Bùi Đức Văn bị tuyên phạt mức án 6 tháng tù về tội “Gây rối trật tự công cộng”. Riêng cậu con trai trùm giang hồ, lúc đó đang là sinh viên 1 trường đại học, Lương Bình Minh bị tuyên 6 tháng tù được hưởng án treo.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại