Bố mẹ bán con gái làm nô lệ tình dục để đổi lấy ô tô

honghong249@gmail.com |

Một cặp vợ chồng Pháp đã bán con gái ruột làm nô lệ tình dục để lấy 1 chiếc ô tô.

Cô gái chỉ được biết đến với cái tên Sabrina đã bị chính bố mẹ ruột bán đi trong một vụ trao đổi mua bán ô tô. Trong vụ trao đổi này, cô gái có giá trị khoảng 600 bảng Anh (gần 20 triệu đồng).

Người đã mua cô là Franck Franoux, 58 tuổi, và Florence Carrasco, 56 tuổi, ở vùng ngoại ô của Melun. Sau ki bị bán, Sabrina đã bị đổi xử “tồi tệ hơn nhiều so với một con vật”. Cô phải sống trong một nhà kho bẩn thỉu, bị bắt trở thành nô lệ tình dục trong suốt 3 năm.

Không những thế, Sabrina còn bị tra tấn, đánh đập. Cô bị “những người chủ” đốt bằng những đầu sắt nung nóng hoặc bằng đầu thuốc lá. Cô thường xuyên bị đánh đập bằng những thanh gậy sắt và bị bắt làm nô lệ tình dục cho nhiều người đàn ông khác nữa.

bo-me-ban-con-gai-lam-no-le-tinh-duc-de-doi-lay-o-to
Nhà kho mà Sabrina bị giam giữ như một nô lệ tình dục suốt 3 năm

Dã man hơn, thức ăn mà chúng cho cô ăn là những thực phẩm đã thiu, hỏng vứt trên sàn đất. Mọi giấy tờ tùy thân của cô đều bị chúng lấy cắp, chúng còn cướp cả tiền trợ cấp thất nghiệp của cô. Ban đêm chúng xích Sabrina để cô không thể trốn thoát.

Năm 2006, cô phải đến bệnh viện trong tình trạng không còn 1 chiếc răng nào. Mũi và tai đều bị cắt, trọng lượng cơ thể thì bị suy nhược nghiêm trọng.

Trong phiên tòa năm 2010, bố của Sabrinađã bị kết án 20 năm tù và mẹ cô 8 năm vì tội buôn người, còn hai người đàn ông đã mua cô là Franoux và Carrasco bị kết án 30 năm về tội hiếp dâm, bắt cóc, tra tấn và ép buộc nô lệ.

Tất cả 4 người đều đang thụ án tại Bobigny, gần Paris. Hơn 1 năm trôi qua, cô Sabrina vẫn chưa thể hoàn toàn bình phục.

Ngày 14/9 tới đây, sẽ có một phiên tòa phúc thẩm để tiếp tục đưa ra những trừng phạt đích đáng cho những kẻ đã gây ra bi kịch kinh hoàng của cô Sabrina.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại