Bị truy đuổi, kẻ giết người vác dao chém loạn xạ công an

Phạm Khôi |

Chỉ vì một mâu thuẫn nhỏ Hùng đã giết chết một thanh niên rồi bỏ trốn tại nhà một người quen. Khi thấy lực lượng công an xuất hiện, hắn không ngần ngại mang dao chém loạn xạ rồi tìm đường tẩu thoát.

Ngày 5.3, Công an Hải Phòng cho biết đã vận động được đối tượng Trần Xuân Hùng – thủ phạm giết người ra đầu thú sau khoảng thời gian gã bỏ trốn, cầm dao chống lại lực lượng công an.

Trước đó, khoảng 12h ngày 12.2, tại khu đường bờ mương thuộc tổ 22, phường Dư Hàng Kênh, Lê Chân xảy ra vụ xô xát đánh nhau.

Trần Xuân Hùng (tức Hùng “dơi”, sinh 1960, ở 40/103 Hai Bà Trưng, phường An Biên, quận Lê Chân) có mâu thuẫn tiền bạc với anh Nguyễn Quang Đông (ĐKTT: 28/103 Hai Bà Trưng, Lê Chân, hiện ở nhà trọ 2 tầng, tổ 23, phường Dư Hàng Kênh).

12h ngày 12.2, ngay trước ngày “ông Táo về trời”, khi gặp nhau ở trước cửa nhà số 9/18/342 Miếu Hai Xã, phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân, hai bên đã xô xát.

Đối tượng Trần Xuân Hùng

Anh Đông cầm kiếm trên tay, còn Hùng cầm dao lê đã xông vào nhau.

Do yếu thế, Đông chạy theo đường hồ Ông Báo, Hùng cầm dao đuổi theo đến trước cửa nhà số 11A thì đuổi kịp rồi vung lê đâm chí mạng vào ngực khiến anh Đông tử vong.

Sau khi gây án, Hùng đến nhà một bạn nghiện là Nguyễn Quốc Huy, SN 1971, ở 25/166 Chùa Hàng, phường Hồ Nam, ngay gần hiện trường vụ án để ẩn náu.

Qua quá trình điều tra, ngày 3.3, chiến sĩ thuộc Đội 5, Phòng PC45 (CA Hải Phòng) phát hiện Trần Xuân Hùng đang lẩn trốn tại nhà của Nguyễn Quốc Huy.

Đến 13h cùng ngày, các lực lượng nghiệp vụ của Phòng PC 45 và Công an quận Lê Chân tiến hành kiểm tra nhà của Nguyễn Quốc Huy.

Phát hiện lực lượng công an, tên Hùng đang lẩn trốn tại đây bất ngờ dùng dao chống trả quyết liệt rồi tẩu thoát vào nhà 166 Chùa Hàng, Hồ Nam chốt cửa và cố thủ bên trong.

Sau thời gian dài thuyết phục, kêu gọi Hùng đã ra đầu thú.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại