Bị người yêu bỏ, đi "vui vẻ" rồi giết gái mại dâm

Buồn chán chuyện gia đình lại bị người yêu chia tay, nam thiếu niên đi mua dâm giải sầu rồi bất ngờ sát hại cô gái bán dâm và tự sát.

Sát thủ tuổi thiếu niên

Sáng 8/8, tại một phòng xử nhỏ của TAND TP.HCM, bị cáo ngồi trước vành móng ngựa là một thiếu niên chưa đủ 18 tuổi có nước da trắng, gương mặt thư sinh với những nét buồn rười rượi.

Nị cáo Ngô Thanh Sơn Trường (SN 1997, Đồng Tháp) phạm tội “giết người”, nạn nhân trong vụ án là một cô gái bán dâm.

Giờ nghị án, nam thiếu niên trẻ tuổi tựa lưng vào vách ngăn phòng xử, hai bàn tay xoắn chặt trong chiếc còng số 8. Khi nghe hỏi “mẹ em giờ ở đâu?”, ngước cặp mắt buồn, bị cáo lắc đầu:“em không biết”.

Qua những lời hỏi thăm, Trường cho biết mình quê ở Đồng Tháp. Gia đình nghèo. Cha mẹ lấy nhau rồi sinh ra bị cáo. Bị cáo nghe bà nội và mọi người nói lại, mẹ bị cáo bỏ nhà đi khi bị cáo hơn 2 tháng tuổi.

Từ đó đến nay mẹ không liên lạc nên mẹ là người thế nào, gương mặt ra sao bị cáo không biết.

Mẹ bỏ đi, cha lấy vợ khác. Dù cha và mẹ kế không có con, bị cáo còn nhỏ nhưng mẹ con vẫn phát sinh mâu thuẫn nên bị cáo chủ yếu ở cùng bà nội.

Năm 14 tuổi, bị cáo bắt đầu lên Sài Gòn làm thuê kiếm sống.

Thời gian đầu, bị cáo sống lang thang, sau xin vào làm thuê ở nhiều nơi. Sau đó, bị cáo quen biết và nảy sinh tình cảm với một cô gái kém mình 2 tuổi.

Khoảng một năm yêu nhau, đầu tháng 1/2014, cô gái đột ngột nói lời chia tay khiến bị cáo vô cùng chán nản. Rồi vụ án xảy ra…

Tội ác đầu đời

Theo cáo trạng, ngày 22/1/2014, Trường từ Đồng Tháp trở lại TP.HCM. Đến bến xe Miền Tây, Trường mua một con dao Thái Lan bỏ vào túi quần. 21h cùng ngày, Trường đi qua cầu An Lộc, quận Gò Vấp thì gặp chị N.T.K.L. là gái bán dâm đứng đón khách.

Chị L. rủ Trường mua dâm với giá 200.000 đồng, Trường đồng ý. Sau đó, chị L. đưa Trường đến một nhà nghỉ.

Tại đây, chị L. đòi tăng giá thêm 100.000 đồng. Trong lúc đang “vui vẻ”, nghĩ đến chuyện người yêu đòi chia tay, Trường đột nhiên lóe lên ý nghĩ điên rồ “giết chị L. rồi tự tử”.

Ngay sau đó, bị cáo rút con dao mang theo đâm vào cổ cô gái. Nạn nhân vùng vẫy tháo chạy và kêu cứu nên được chủ nhà nghỉ phá cửa giải thoát đưa đi cấp cứu.

Theo kết quả giám định, chị L. bị 13 vết thương trên cơ thể với tỷ lệ thương tích 38%. Sau khi gây án, Trường dùng dao tự đâm vào cổ và ngực để tự sát. Được đưa đi cấp cứu kịp thời, Trường thoát chết với tỷ lệ thương tích 59% vĩnh viễn.

Tại tòa, trả lời thẩm vấn, Trường thú nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Bị cáo cho biết đây là lần đầu tiên bị cáo đi mua dâm; bị cáo và nạn nhân không quen biết nhau, cũng không có thù oán gì nhưng vì nghĩ đến chuyện người yêu bỏ rơi, bị cáo tức giận nên nhất thời phạm tội.

Đến dự tòa, người cha khắc khổ của Trường lê từng bước chân tập tễnh. Ông bảo lúc trẻ, nhà nghèo nên thường đi làm ăn xa. Hơn mười năm trước, ông bị ốm một trận rồi liệt luôn một phần chân phải. Hàng ngày, gia đình khắc khổ mưu sinh chưa đủ nên chẳng quan tâm nhiều đến chuyện học hành, dạy dỗ con được.

“Tôi là cha nhưng không chăm sóc, dạy dỗ được nó, nó phải đi thành phố mần ăn kiếm sống. Tôi giờ già yếu rồi, đi lại cũng khó khăn nên không thể lo cho nó được. Tôi xin tòa giảm nhẹ hình phạt cho nó, để nó sớm có cơ hội làm lại cuộc đời”, người cha trả lời khi tòa thẩm vấn.

Về phía nạn nhân, sau khi gia đình Trường chạy vạy bồi thường 7 triệu đồng chi phí thuốc men, chị đã làm đơn bãi nại.

Sau khi xem xét, HĐXX nhận định hành vi phạm tội của bị cáo đặc biệt nghiêm trọng, mang tính côn đồ nên cần xử lý nghiêm.

Tuy nhiên, xét thấy bị cáo phạm tội khi chưa thành niên, thành khẩn khai báo, gia đình đã khắc phục một phần hậu quả cho người bị hại, bị cáo phạm tội chưa đạt nên cần xem xét, giảm nhẹ một phần hình phạt. Từ đó, tòa tuyên phạt Trường mức án 8 năm tù về tội “giết người”.

Bị cáo tra tay vào còng, bước đi về trại giam...Người cha già lê từng bước chân tập tễnh cố nhìn theo cho đến khi bóng con khuất hẳn phía cuối sân tòa.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại