Bí mật mộ huyệt đào sẵn và tội ác kinh hoàng

Đào sẵn mộ huyệt để phi tang xác nạn nhân, kế hoạch giết người cướp tài sản vô cùng tàn ác được hung thủ vạch sẵn.

Chiếc xe máy vắng chủ

Ngày 4/5/2005, người dân thôn Tâm Thắng, xã Quảng Thành, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông phát hiện chiếc xe máy Trung Quốc hiệu Loncin, không biển số bị vứt tại một rẫy cà phê. Lập tức Ban giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông chỉ đạo đến công an một số huyện, thị giáp ranh. Công an huyện Đắk Rlấp (Đắk Nông) cho biết, hai ngày trước, một gia đình ở thôn 9, xã Đắk Sin, đến Công an xã, huyện trình báo về việc con, em của họ là anh Ngô Văn Biên (SN 1980, làm nghề chạy xe ôm tại khu vực chợ Đắk Sin) bị mất tích. Thường thì anh Biên chở khách đến chiều tối thì về nhà. Nếu phải đi xa, không thể về trong ngày, anh điện thoại báo cho gia đình biết. Việc anh mất tích khiến người nhà rất lo lắng, sợ hãi.

Khi công an cho nhận diện chiếc xe máy được dân giao nộp, người nhà anh Biên xác nhận đó chính là chiếc xe anh sử dụng. Khám nghiệm hiện trường nơi phát hiện chiếc xe máy của anh Biên, ngành chức năng thu toàn bộ giấy tờ của chiếc xe này cùng biển số 89F3-05... trong bán kính chừng 3m. Linh cảm nghề nghiệp của các cán bộ, chiến sĩ công an và gia đình anh Biên, chắc chắn anh đã gặp chuyện chẳng lành.

Toàn bộ diễn biến vụ việc đều được báo kịp thời với đại tá Lương Ngọc Lếp - Phó giám đốc, Thủ trưởng cơ quan CSĐT công an tỉnh. Đại tá Lếp chỉ đạo Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (CSĐT) Công an tỉnh, Công an huyện Đắk Rlấp, Công an xã Đắk Sin và Công an thị xã Gia Nghĩa khẩn trương vào cuộc, phối hợp điều tra. Có chút hy vọng nhen nhóm: biết đâu anh Biên chỉ bị kẻ xấu bắt giữ ở nơi nào đó, chưa nguy hiểm đến tính mạng nên cần nhanh chóng vào cuộc.

Lực lượng tham gia phá án đau đầu trước những câu hỏi tự đặt ra cho mình. Anh Biên hành nghề chạy xe ôm, khách của anh thuộc nhiều thành phần. Thật không dễ để xác định anh có mâu thuẫn gì với ai hoặc biết được một bí mật gì của khách khiến anh trở thành mục tiêu tấn công của kẻ xấu? Không loại trừ việc anh gặp phải những kẻ vô lương, chúng sát hại anh để cướp tài sản. Sau lần họp án khẩn cấp đầy căng thẳng, Ban chuyên án nhận định: anh Biên đã bị kẻ xấu sát hại để cướp tài sản. Song, vì một lý do nào đó, đối tượng vứt xe của anh để tránh bị phát hiện. Theo hướng phán đoán này, Ban chuyên án chỉ đạo các thành viên dốc toàn tâm toàn lực, nhanh chóng làm rõ vụ án.

Truy lùng dấu vết hung thủ

Lúc này, thông tin của tổ trinh sát được chỉ đạo bắt đầu điều tra, thu thập chứng cứ tại khu vực chợ Đắk Sin rất quan trọng. Nguồn tin cho biết, khoảng 16 giờ ngày 2/5/2005, anh Biên đang đỗ xe chờ khách ở chợ, có một thanh niên dáng cao, da ngăm đen đến trao đổi gì đó, anh Biên đồng ý chở đi. Nhưng đi đâu thì không ai rõ. Đó cũng là lần cuối cùng các đồng nghiệp của Biên trông thấy anh. Thông tin quá mờ nhạt. Việc xác định đối tượng như mô tả thật là tìm “bóng chim tăm cá”. Ban chuyên án chỉ đạo các trinh sát hình sự xác minh tất cả các đối tượng khả nghi, với hy vọng tìm ra manh mối thủ phạm trong thời gian sớm nhất.

Cả trăm chiến sĩ công an vào cuộc điều tra, áp dụng hầu hết các biện pháp nghiệp vụ. Những thanh niên có những biểu hiện bất thường đều bị đưa vào “tầm ngắm”. Trong đó, những kẻ lạ mặt đến địa phương cũng đặc biệt được lưu ý. Tại căn nhà trong rẫy của bà Phạm Thị L. (ở thôn 4, xã Đăk Sin) có ba thanh niên gồm: Phạm Văn Long, Phạm Văn Thuật, B.T.H (đều trú xã Mỹ Tân, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa) đến làm thuê cho gia đình bà L. từ tháng 9-2004. Nhưng ngày 6/5/2005, bỗng nhiên cả ba đều đã rời khỏi nhà bà L. Bà này cho biết, Long xin nghỉ về quê chuẩn bị dự đám cưới của anh trai Long. H., Thuật cũng xin nghỉ theo. Có một sự trùng hợp là Đoàn Anh Tài - con trai út của bà L. lâu nay thường ở trong nhà rẫy để coi ngó ba thanh niên đến làm thuê, nay cũng không có mặt ở nhà.

 - Ảnh 1

Tài, Long, Thuật.

Bà L. cho biết, ngày 3/5/2005 Tài nói với mẹ: chị gái sống ở TP.Biên Hòa (Đồng Nai) gọi điện nói đã xin cho Tài làm bảo vệ tại một công ty nước ngoài, Tài xin mẹ đi. Bà L. cho Tài 1,5 triệu đồng. Liên lạc với con gái bà L., chị này ấp úng. Một mũi trinh sát lên đường đi xác minh, không có việc công ty nước ngoài thông báo với chị gái Tài nhận tên này làm bảo vệ. Cô này đành khai thật: vào thời gian trên, Tài có đến chỗ ở của chị, sau đó bỏ đi đâu không rõ. Bằng kinh nghiệm nghề nghiệp, những thông tin này trở nên quý báu với các chiến sỹ công an. Nút thắt đã dần hé mở. Khả năng Tài, Long, H., Thuật liên quan đến vụ án là rất rõ.

Kiểm tra khu vực nhà rẫy cà phê của gia đình bà L., các trinh sát phát hiện một mô đất còn rất mới. Tiến hành khai quật, ngành chức năng sững sờ khi phát hiện xác một người đàn ông dưới đó. Thi thể đang trong thời kỳ phân hủy. Được đưa đến nhận diện, người nhà bàng hoàng, ngã gục khi nhận ra đó chính là anh Biên.

Lệnh bắt khẩn cấp các đối tượng được đưa ra. Ngày 7/5/2005, khi Thuật, Long, H. đang trên xe khách trở về quê nhà thì bị các chiến sĩ Phòng CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông đón lõng, bắt giữ khi chúng vừa đến tỉnh Quảng Nam. Từ lời khai của ba đối tượng, vụ án được làm sáng tỏ. Theo đó, Đoàn Anh Tài chính là kẻ chủ mưu trong vụ án giết người dã man. Nhưng lúc này Tài vẫn đang “cao chạy xa bay”. Lệnh truy nã hắn được gửi đi toàn quốc. Biết không thể trốn thoát, ngày 29/5/2005 Tài đến công an đầu thú.

Lời khai của kẻ sát nhân

Là con trai út trong gia đình có bốn anh em, Đoàn Anh Tài bỏ học sớm. Cha mẹ hắn làm nhà trong vườn rẫy cà phê, thuê thêm người đến ở làm công, giao cho Tài việc vừa quản lý, vừa phụ giúp gia đình. Được một thời gian, Tài đem lòng yêu một nữ sinh trung học đang trọ tại xã Đạo Nghĩa, huyện Đắk Rlấp. Tài rất muốn có chiếc xe máy để chở bạn gái đi chơi. Thay vì siêng năng lao động để được lòng cha mẹ hoặc trình bày ý nguyện chính đáng để “giấc mơ” trở thành hiện thực, Tài lại nảy sinh ý nghĩ tán tận lương tâm. Hắn lên kế hoạch điều một người chạy xe ôm vào rẫy giết chết, cướp xe máy bán lấy tiền mua xe máy khác nhằm phục vụ mục đích của mình. Hắn bàn với Thuật, Long. Chúng đồng ý.

Khoảng 15 giờ ngày 2/5/2005, Tài chỉ địa điểm cho Long - Thuật đào sẵn một cái hố tại rẫy cà phê còn Tài chạy đi kiếm người xe ôm về để giết. Hắn đến chợ Đắk Sin. Bất hạnh thay, anh Biên trở thành “con mồi” của kẻ ác. Trước khi “điều” người xe ôm xấu số về nhà rẫy của mình, Tài yêu cầu anh này chở đi thăm bạn gái của hắn. Sau đó, chở hắn gặp một người bạn tên Sử để lấy cây mã tấu mà trước đó hắn cho mượn rồi giấu trong áo khoác.

Khoảng 20 giờ 30 cùng ngày, Tài “điều” anh Biên về nhà rẫy của hắn. Xe chạy đến sân nhà, vừa dừng lại, bất ngờ Tài rút mã tấu chém vào vùng đầu anh Biên. Quá bất ngờ, sợ hãi, anh Biên bỏ chạy, kêu cứu. Với chủ ý giết người đã định sẵn, Tài không để nạn nhân chạy thoát. Hắn đuổi theo chém. Nạn nhân yếu ớt đưa tay chống đỡ, miệng không ngừng kêu cứu. Nhưng giữa đêm tối, lại ở một nơi vắng vẻ, anh Biên đã không gặp may. Trong căn nhà kia còn có những kẻ đồng phạm đang “chờ lệnh” của hắn để lấy mạng anh cho bằng được (!). Tài lao đến khống chế nạn nhân, bịt miệng, mũi rồi gọi Thuật, Long ra giúp. Long cầm con dao phát rẫy, Thuật cầm theo cây gậy lao đến đánh, chém anh Biên. Sau cùng, Tài bóp cổ nạn nhân cho chết hẳn.

Lúc này, Đ.A.T ở gần đó nghe ồn ào, cầm gậy chạy sang. Nhìn thấy sự việc, T. hỏi: “Chuyện gì vậy?”. Tài nói: “Giúp em với. Nó ám sát em”. Nhưng T. không có hành động gì. Để chắc chắn anh Biên chết, Tài cầm dao chém thêm mấy nhát vào đầu. Bọn chúng lục túi nạn nhân lấy giấy tờ xe cùng số tiền 170.000 đồng. Tài, Thuật, Long sau đó khiêng xác anh Biên chôn xuống cái huyệt chúng đã đào sẵn trong vườn cà phê. Toàn bộ sự việc xảy ra, H. đều chứng kiến. Trong lúc ba kẻ thủ ác chôn xác anh Biên, T. gọi H. lấy tro bếp rắc lên các vết máu ở sân rồi dùng chổi quét đi để xóa dấu vết. Sau đó thản nhiên bỏ về nhà mình.

Tài lấy xe máy của nạn nhân chạy đến thị xã Gia Nghĩa ngủ lại một đêm. Sáng hôm sau, hắn đến một tiệm cầm đồ, cầm xe máy vừa cướp được 2 triệu đồng rồi thuê xe ôm quay về nhà rẫy. Lo sợ sự việc bị phát hiện, hắn tìm cách bỏ trốn, nói dối mẹ đi làm thuê ở Đồng Nai. Chính T. chở Tài ra bến xe Đắk Sin, đón xe bỏ trốn. Trước khi đi, Tài đến tiệm cầm đồ chuộc xe máy của anh Biên ra, tháo biển số và vứt xe như đã kể trên.

Hành vi tàn độc của các đối tượng trên đã phải trả giá. Tài sau đó bị tuyên án tử hình về các tội: giết người, cướp tài sản. Hai tên đồng phạm Thuật, Long cùng lãnh nhận bản án 17 năm tù giam; T., H. 2 năm tù giam vì hành vi che giấu tội phạm.

Ngày 29/4/2006, Đoàn Anh Tài đã bị điệu ra pháp trường, lãnh nhận án tử. Kẻ ác đã bị trừng trị. Bốn đối tượng còn lại: Thuật, T., Long, H. hẳn cả cuộc đời này cũng chẳng thể thanh thản vì những việc chúng đã chứng kiến, tham gia. Nhờ sự phá án nhanh chóng, tài tình của Công an tỉnh Đắk Nông, tội ác kinh hoàng này đã bị lật tẩy.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại