Bí mật khủng khiếp ẩn sau chuyến đi chơi của gã đàn ông hư hỏng

Trang Anhh |

Đột nhiên một ngày, Ngọc được chồng rủ đi chơi khiến người phụ nữ vô cùng hạnh phúc. Thế nhưng, sự thật của chuyến đi chơi đó khủng khiếp không ngờ.

Mối tình mãnh liệt của thiếu nữ và gã trai gần nhà

Vũ Thị Ánh Ngọc (Sn 1991) sinh ra và lớn lên tại phường Đáp Cầu, TP. Bắc Ninh. Cũng như những thiếu nữ khác, khi đến tuổi cập kê thì Ngọc cũng rung động rồi chọn cho mình một chàng trai để yêu.

Tuy nhiên, người mà Ngọc chọn yêu lại là một thanh niên có hoàn cảnh gia đình khá phức tạp. Thanh niên đó là Ngô Thế Hiếu hơn Ngọc 2 tuổi, ở ngay cùng khu phố của thiếu nữ này.

Nếu bình thường, bố mẹ Ngọc sẽ phải rất mừng vì con gái mình yêu người gần nhà nhưng gia đình cô lại lo sốt vó vì Ngọc chẳng chọn ai mà chọn ngay phải Hiếu.

Chính vì ở gần nhà nên bố mẹ Ngọc không lạ gì hoàn cảnh gia đình con rể tương lai, bố Hiếu nghiện ma túy từ khi Hiếu còn nhỏ, mẹ thanh niên này thì đang thụ án 20 năm tù về tội mua bán ma túy.

Gia cảnh như vậy, Hiếu cũng là thanh niên bỏ học từ sớm, lêu lổng cùng đám bạn bè chứ không có việc làm ổn định.

Vậy mà Ngọc không nhìn thấy tất cả những thứ đó để rồi vẫn lao vào yêu điên cuồng gã thanh niên mặc lời can ngăn của đấng sinh thành.

Cực chẳng đã, bố mẹ Ngọc thậm chí còn ra "tối hậu thư" rằng sẽ từ con nếu thiếu nữ này vẫn không chịu nghe lời. Nhưng rồi, đứa con gái út vốn bướng bỉnh nhất trong 3 đứa con đã bỏ học, bỏ nhà để đi theo tiếng gọi con tim khiến gia đình bất lực.

Rồi điều mà ông bà lo lắng nhất khi cô con gái bỏ nhà đi với người yêu cũng xảy ra, Ngọc có bầu. Không còn cách nào khác, bố mẹ Ngọc đành phải vui vẻ nhận lễ của nhà trai rồi tổ chức hôn lễ để con gái lên xe hoa về nhà chồng.

Sau khi cưới, Hiếu xin được vào làm lái xe cho một hãng taxi ở Bắc Ninh, còn Ngọc cũng buôn bán quần áo ngoài chợ. Mặc dù từng ngăn cản con gái nhưng sau khi Hiếu và Ngọc nên vợ, nên chồng ông bà cũng vun vén hạnh phúc cho đôi vợ chồng trẻ.

Mấy tháng sau khi cưới, Ngọc sinh được một cậu con trai khiến 2 bên gia đình nội, ngoại đều hết sức vui mừng. Sau khi có con, Hiếu tỏ ra là một người chồng, người cha, chăm chỉ làm ăn, hết mực thương yêu vợ con nên bố mẹ Ngọc cũng tạm thời thở phào nhẹ nhõm.

Tuy nhiên, niềm vui không được bao lâu thì đứa con trai nhỏ, niềm hạnh phúc và động lực của Hiếu được phát hiện mắc bệnh tự kỷ, thể tăng động. Sau khi đi khám, bác sỹ đã nói rằng để điều trị cần sư kiên trì và tốn kém cả kinh tế.

Từ khi phát hiện ra bệnh của con, thay vì cố gắng làm để chữa bệnh cho con thì Hiếu lại sinh ra chán nản, đi chơi với bạn bè sau giờ làm chứ không còn trở về mái ấm của mình nữa.

Su những ngày tháng chơi bời, lang thang Hiếu đã đi vào vết xe đổ của người bố trước kia lúc nào không hay. Khi phát hiện ra, Ngọc ra sức khuyên can chồng, khóc cạn nước mắt nhưng chẳng thể thay đổi được gì. Hiếu bị công ty cho nghỉ việc vì nghiện ngập.

Sau đó, dù đã đi làm công nhân nhưng chỉ được một thời gian, khi bị phát hiện nghiện thì gã cũng bị chấm dứt công việc.

Chồng thất nghiệp lại nghiện ngập, con mắc bệnh, bi kịch bắt đầu ập xuống gia đình bé nhỏ của Ngọc.

Túng quẫn, tiền không có, cơn nghiện cứ tăng theo ngày, Hiếu bắt đầu đi vào con đường của mẹ hắn trước kia, đó là buôn ma túy. Chỉ có buôn ma túy mới đáp ứng được cơn nghiện của bản thân và còn kiếm ra tiền để hắn có thể chi tiêu, chữa bệnh cho con.

Nghĩ là làm, Hiếu vay mượn bạn bè được hơn 400 triệu với lý do làm ăn nhưng thực chất là đi đánh "hàng" ở Sơn La. Đáng giận là hắn đã lôi kéo cả vợ con vào kế hoạch khủng khiếp này.

Chuyến đi chơi khủng khiếp

Đột nhiên, sáng 28/8/2014, Hiếu bất ngờ rủ Ngọc và con đi chơi xa để thư giãn sau những tháng ngày căng thẳng, lo toan, áp lực cuộc sống. Người phụ nữ không mảy may nghi ngờ, thu xếp quần áo tươm tất rồi bế con theo chồng đi chơi.

Chiều 28/8/2014, trong cơn mưa tầm tã, Hiếu chở hai mẹ con Ngọc đi miết đến Hòa Bình mới dừng lại.

Đến lúc này, khi người vợ thắc mắc, hắn mới nói thật, do cần tiền chữa bệnh cho con, nên quyết định đi mua ma túy vì đây là cách kiếm tiền nhanh nhất. Nghe đến việc chữa bệnh cho con trai, dù biết là hành vi vi phạm pháp luật nhưng người phụ nữ này cũng im bặt.

Hiếu và Ngọc trong ngày hầu tòa (Ảnh: An ninh Hải Phòng)
Hiếu và Ngọc trong ngày hầu tòa (Ảnh: An ninh Hải Phòng)

Sau một hồi lòng vòng vì lạc đường, 23h ngày 28/8/2014, vợ chồng Hiếu cũng đến được nhà Sồng A Pủa, SN 1990, ở bản Cô Tang, xã Loóng Luông, huyện Vân Hồ, Sơn La, kẻ mà Hiếu đã liên hệ trước để mua ma túy.

Gia đình 3 người ngủ lại nhà Pủa còn hắn bỏ đi lấy "hàng". Đến 4h30 sáng ngày 29/8/2014, Hiếu lấy được 9.484 viên ma túy mà Pủa đưa cho và khẩn trương phóng xe về Bắc Ninh ngay khi trời tờ mờ sáng.

Có vợ đi theo bế con nhỏ làm bình phong, trời lại đổ mưa khiến Hiếu nghĩ rằng trời đang phù hộ mình. Gã dừng xe bên đường, mặc áo mưa rồi đưa chiếc túi chứa ma túy cho vợ đeo vào cổ để khỏi ướt.

Đường về cứ băng băng không có bóng lực lượng chức năng khiến Hiếu mơ về chuyến hàng trót lọt với hàng tỷ đồng trong tay khiến cuộc đời hắn sang trang.

Tuy nhiên, khoảng 10h ngày 29/8/2014, khi vợ chồng Hiếu đèo nhau về đến khu vực Ba La thuộc địa phận phường Phú La, quận Hà Đông, Hà Nội thì bất ngờ trinh sát Phòng PC47 - CATP Hà Nội xuất hiện.

Không có gì chối cãi được, 2 vợ chồng trẻ buộc phải cúi đầu nhận tội. Tuy nhiên, lúc này, Ngọc cũng phát hiện ra mình mang thai đứa con thứ 2.

Phiên tòa ngày 23/4/2015, TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt Hiếu 14 năm tù giam, Vũ Thị Ánh Ngọc 10 năm tù giam cùng về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại