Bị làm nhục, 'giang hồ vườn' xách kiếm Nhật đi trả thù

Mấy ngày nay, dư luận tại thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang xôn xao về một băng giang hồ ở huyện, vượt hàng chục cây số lên “tỉnh” để phục thù việc mấy ngày trước “đại ca” mình bị làm nhục giữa chốn đông người.

Khoảng 4 giờ chiều ngày 2/6, Phạm Trọng Tín (tự Chín què) ngồi nhậu với 6 chiến hữu tại nhà mình ở phường 4, thị xã Gò Công, Tiền Giang. Trong lúc cao hứng, Tín què kể với đàn em việc mình bị đánh tại quán bar Friendship 3 ngày trước đó và yêu cầu cả nhóm tới trả thù.

Đến khoảng 7 giờ tối hôm đó, Tín cùng 6 đàn em gọi taxi 7 chỗ chở tới quán bar Friendship với mục đích phục thù. Tín mang theo một roi điện, đàn em mang theo 1 thanh kiếm Nhật, hai thanh đao tự chế, hai lưỡi lê và một thanh dao găm.

giang hồ, trả thù, kiếm nhật, làm nhục, Chín 'què', băng nhóm, đàn em
Băng nhóm Chín què

Vượt hơn 40 km từ thị xã Gò Công lên đến thành phố Mỹ Tho, băng giang hồ “vườn” kêu tài xế taxi ngồi bên ngoài đợi còn cả nhóm vào bên trong quán kêu rượu uống và tìm tung tích người đã đánh đại ca mấy ngày trước đó.

Phần ngại bảo vệ ngăn cản, phần để tạo bất ngờ khiến đối thủ trở tay không kịp, cả nhóm để lại toàn bộ hung khí trên ghế sau xe taxi. Do Tín không nhớ được người nào đã đánh mình vào tối 30/5 nên đàn em của Tín gọi cho Nguyễn Kim Bình, tự Bình ba mùi (SN năm 1978, ngụ phường 4, thành phố Mỹ Tho) tới quán nhậu chung để hỏi thăm.

Tại đây, đàn em của Tín là Tý teen hỏi Bình vụ Tín bị đánh tại quán bar cách đây mấy hôm, Bình trả lời rằng có biết vụ việc, biết người đánh, biết luôn cả lý do tại sao Tín bị tát và cho rằng chuyện đó là do lỗi của Tín.

giang hồ, trả thù, kiếm nhật, làm nhục, Chín 'què', băng nhóm, đàn em
Hung khí cả nhóm mang theo để “chém giết” phục thù

Nghe vậy, Tín cầm ly rượu ném mạnh xuống đất vỡ nát và tính gây sự thì bị đàn em cản lại. Một đàn em của Tín do biết tiếng tăm và biết rõ Bình không phải dễ ăn hiếp nên vội vàng cúi xuống nhặt mảnh ly vỡ đồng thời xin lỗi Bình rối rít.

Do nể người này nên Bình bỏ qua. Cả nhóm của Tín đành phải nuốt hận, đang tìm cách phục thù thì công an thành phố Mỹ Tho ập vào bắt giữ.

Theo công an thành phố Mỹ Tho, nhờ tin báo của người dân, trước khi xông vào quán bar và tạm giữ 7 đối tượng thuộc băng Tín què, các chiến sẽ công an đã kiểm tra hành chính chiếc taxi chở nhóm của Tín từ thị xã Gò Công lên thành phố Mỹ Tho.

Tài xế taxi là Phạm Ngọc Phước, (SN 1967, ngụ phường 2, thị xã Gò Công, Tiền Giang) khai không biết nhóm của Tín mang theo hung khí, chỉ đến khi công an tiến hành kiểm tra hành chính mới phát hiện ra sự việc.

Tại cơ quan công an, Tín khai đêm 30/5, y đi cùng 5 đàn em lên quán bar Friendship kêu rượu nhậu chơi. Sau một hồi nhậu, Tín què cao hứng nảy ra ý định kêu ca sĩ đang hát trên sân khấu xuống bàn mình… nhậu chung.

Do ca sĩ này không đồng ý nên Tín gây sự và la hét om xòm. Lúc này một người khách ở bàn đối diện lên tiếng can ngăn thì bị Tín ném một chiếc ly thủy tinh trúng vào vai. Một người khác trong bar thấy vậy liền tát vào mặt Tín. Lúc này lực lượng bảo vệ quán xuất hiện, kè cả nhóm ra xe đi về.

Trên xe về thị xã Gò Công, Tín luôn miệng chửi rủa và thề sẽ phục thù vì quán bar này dám làm bẽ mặt mình trước đông đảo đàn em.

Một chiến sĩ công an trực tiếp làm việc với băng “giang hồ vườn” này cho biết, Chín què bị què cả hai chân và không thể tự đi lại được nên đi “chém giết” phục thù mà hai đàn em phải kè bên cạnh và sốc nách đưa đi.

Tuy chưa có tiền án tiền sự và bản thân tật nguyền, nhưng Tín vẫn được cả nhóm tôn làm đại ca do y rất chịu chi và chịu chơi. Trong số các đàn em của Tín, có ba thành viên từng có tiền án tiền sự về tội trộm cắp, đá gà và cố ý gây thương tích.

Hiện công an thành phố Mỹ Tho đang làm rõ sự việc.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại