Bi kịch người đàn bà đẹp và cuộc truy sát tàn độc của gã chồng hờ

Trang Anhh |

Mặc dù luôn miệng nói lời yêu nhưng gã côn đồ đã nhẫn tâm ra tay tẩm xăng định thiêu sống người vợ hờ.

Đường tình lận đận của người phụ nữ "đứt gánh giữa đường"

Chị Lê Thị Thủy (SN 1986) sinh ra ở một vùng quê nghèo thuộc tỉnh Nghệ An vốn xinh đẹp nết na nhưng cuộc đời lại không không được bằng phẳng.

Do gia đình ở quê khó khăn nên năm 2004, chị lặn lội vào Bình Dương làm công nhân. Đến năm 2010, như bao thiếu nữ thôn quê khác, chị Thủy gặp và yêu thương rồi nên duyên với một người đàn ông cùng quê.

Những tưởng cuộc sống của người phụ nữ có nhan sắc sẽ được hạnh phúc với một người chồng và đứa con gái bé bỏng nhưng mâu thuẫn gia đình bắt đầu nảy sinh ngày càng nhiều.

Khi con gái chị được 2 tuổi cũng là lúc những mâu thuẫn, bất đồng lớn không thể hóa giải khiến chị đưa đơn ly hôn rồi đưa con ra sống riêng.

Cuộc hôn nhân đầu tiên đổ vỡ đã khiến trái tim người đàn bà tổn thương, không dễ gì chấp nhận những lời yêu của ai khác. Chị tập trung vào chuyện làm việc và nuôi con mà bỏ qua những lời ong bướm, tán tỉnh của nhiều gã đàn ông.

Vậy mà trong một lần đi sinh nhật bạn, chị Thủy gặp  Bùi Văn Bắc (SN 1980) và lọt vào "tầm ngắm" của gã đàn ông cùng quê. Dù biết chị Thủy đã từng 1 lần đò và có con riêng nhưng Bắc vẫn làm quen rồi bắt đầu tán tỉnh.

Ban đầu, chị Thủy một mực từ chối nhưng Bắc vẫn liên tục đến phòng ngồi chơi rồi thể hiện mình là người đàn ông quan tâm tới chị và con gái.

Bắc luôn miệng nói với người phụ nữ một con rằng hắn muốn về ở chung để có điều kiện chăm sóc, đỡ đần cho 2 mẹ con chị Thủy.

"Nước chảy đá mòn", sau một thời gian tán tỉnh, chị Thủy đã xiêu lòng và chấp nhận về sống không hôn thú với Bắc.

Cuộc hôn nhân chắp vá tưởng rằng sẽ làm lành vết thương trong quá khứ của người đàn bà đẹp nhưng cuộc đời không như mơ.

Thời gian này, Bắc vẫn chưa xin được việc làm nên mọi lo toan đều một tay chị Thủy lo lắng. Gần 5 tháng sau, Bắc xin được vào làm công nhân tại một công ty gốm trên địa bàn Bình Dương.

Tuy nhiên, khi cuộc sống “vợ chồng” được vài tháng, bỗng nhiên Bắc mất việc ở công ty rồi ở nhà ăn chơi. Bù lại thời gian rảnh rỗi là gã lại uống rượu và chửi bới vợ con.

Mỗi lần đi làm về, nghe chị Thủy có lời góp ý không vừa ý, Bắc lại dùng chân tay đánh đập vợ.

Vết thương mũi bên hông trái của chị Thủy bị khâu 2 mũi (Ảnh: CAND)
Vết thương mũi bên hông trái của chị Thủy bị khâu 2 mũi (Ảnh: CAND)

Lúc này, chị Thủy nhận ra bộ mặt thật của gã chồng hờ nên quyết định chia tay. Trong suốt hơn nửa năm, Bắc biện đủ lí do để không xa rời chị.

Cho đến tháng 7, chị Thủy cương quyết không thể kéo dài cuộc sống chung thì Bắc đồng ý dọn đồ đạc đi khỏi phòng. Nhưng chỉ được vài ngày hắn lại nhắn tin, gọi điện xin nối lại tình cảm không được.

“Tao sẽ chết cùng mẹ con mày”

Đầu tháng 6/2015, chị Thủy đi bán hàng về lại thấy Bắc say xỉn nằm dưới nền nhà vừa tỉnh dậy đã gây sự đuổi đánh chị khiến nạn nhân phải bế con lên gác chốt cửa lại để tránh.

Không chịu dừng lại, gã đàn ông cuồng loạn khóa trái cửa rồi xì bình ga tuyên bố cùng chết chung tất cả 3 người khiến chị Thủy hoảng loạn bế con chạy ra ngoài hô hoán.

Sau lần thoát nạn này, chị Thủy đã dọn ra ngoài thuê 1 ki ốt để 2 mẹ con cùng buôn bán quần áo và sống qua ngày và dần ít gặp Bắc hơn.

Vào một buổi sáng tinh mơ ngày cuối tháng 7, Bắc bỗng nhiên xuất hiện trước phòng trọ của chị Thủy rồi nói: “Anh sang chia tay em và con để về quê”.

Thấy người chồng hờ nói vậy, chị Thủy trả lời cho qua chuyện rồi lo cho con gái chuẩn bị đi học.

Bất ngờ, Bắc móc chiếc mỏ lết trong balo ra lao đến tấn công chị vợ hờ tới tấp vào gáy, vào đầu và người nạn nhân.

Vừa đánh, kẻ côn đồ vừa quát lớn: “Bữa nay tao xuống đây để chết với mày luôn”.


Tàn dư vết thương trên cánh tay chị Thủy bị Bắc dùng mỏ lết phang (Ảnh: Người đưa tin)

Tàn dư vết thương trên cánh tay chị Thủy bị Bắc dùng mỏ lết phang (Ảnh: Người đưa tin)

Chị Thủy cố sức vùng vẫy, chạy thoát ra ngoài, hô hoán mọi người cứu con mình. Nhiều người dân chạy đến, nhưng Bắc khóa cửa bên trong. Tiếp đến, Bắc lấy can xăng mang theo tưới xung quanh phòng rồi châm lửa đốt.

Mọi người xông vào đập cửa nhưng không phá được. Khoảng 4 phút sau, cháu gái con chị Thủy mở cửa chạy ra, còn Bắc tiếp tục đóng cửa cố thủ trong nhà nhưng không chịu được hơi ga nên đã tự mở cửa chạy ra ngoài.

Người dân liền bắt giữ Bắc, nhưng anh ta nói sẽ tự đến Công an đầu thú nên mọi người buông tay. Tuy nhiên, Bắc đã chạy trốn.

Các bác sỹ xác định, nạn nhân bị đa chấn thương và phải khâu gần 10 mũi trên trán và bên hông trái. Các vết đánh sưng lên, bầm tím, còn đầu đau nhức, chóng mặt, tai ù không nghe rõ.

Trong những ngày lẩn trốn, Bắc liên tục gọi điện thoại nói chị Thủy làm đơn bãi nại. Bắc cũng cho biết đã gọi cho công an để xin ra đầu thú nhưng do bị lửa bỏng làm vết thương lở loét, nhiễm trùng nên chưa ra được rồi luôn miệng rủ chị Thủy bỏ trốn về quê để làm lại từ đầu. 

Sau hơn 1 tháng bỏ trốn, Bắc ra đầu thú tại Công an thị xã Thuận An (Bình Dương) và khai nhận mọi hành vi phạm tội của mình.

Chiều 20/8, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Thuận An đã cho gia đình bão lãnh đối tượng Bùi Văn Bắc được tại ngoại sau một thời gian tạm giữ để điều tra làm rõ về hành vi giết người. 

Đến ngày 22/11, đại diện công an thị xã Thuận An cho biết hồ sơ vụ việc liên quan đến đối tượng Bùi Văn Bắc đã hoàn tất và chuyển qua Viện Kiểm Sát. Sắp tới tào án sẽ đưa Bắc ra xét xử về tội “Cố ý sát hại người”.

*Tên nạn nhân đã được thay đổi

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại