Bị đánh, vợ vác dao chém chết chồng

Ngọc Tú |

(Soha.vn) - Bị chồng đánh đập, chửi bới, bà Bài vùng dậy bỏ chạy khỏi nhà nhưng vẫn không thoát được. Trong thế cùng, bà Bài vớ con dao chém nhiều nhát khiến người chồng tử vong.

Ngày 17/7, TAND tỉnh Nghệ An đã mở phiên tòa hình sự xét xử sơ thẩm vụ án “giết người” đối với bị cáo Trương Thị Bài (SN 1960, trú tại xã Nghĩa Khánh, Nghĩa Đàn, Nghệ An. Nạn nhân của bà Bài không ai khác lại chính là người chồng từng đầu ấp tay gối với mình, ông Đặng Công Toàn (SN 1961).

Theo cáo trạng, năm 1984, bà Bài kết hôn với ông Toàn. Sau 20 năm chung sống, 2 người đã có với nhau 5 người con. Tuy cuộc sống người nông dân khó khăn vất vả nhưng 2 vợ chồng vẫn sống hòa thuận với nhau..

Bà Bài khóc nức nở khi nghe HĐXX tuyên án phạt 4 năm tù cho tội giết chồng.

Bà Bài khóc nức nở khi nghe HĐXX tuyên án phạt 4 năm tù cho tội giết chồng.

Nhưng kể từ năm 2002, ông Toàn bắt đầu sa vào rượu chè. Mỗi khi say xỉn, ông Toàn về nhà chửi bới, đánh đập rồi đuổi vợ con ra khỏi nhà. Vào tối 21/1/2014, Toàn bước về nhà trong tình trạng say ngất ngưởng. Thấy vợ con ngồi ở nhà, ông Toàn bắt đầu chửi bới và dọa bắt vợ 30, mùng 1 Tết cũng phải đi làm nếu không sẽ “chém chết”. Biết gã chồng đã say xỉn, bà Bài nói lại “im đi, chửi gì mà chửi tợn rứa” rồi đi ra ngoài.

Thấy vợ chửi mình, ông Toàn đuổi đánh rồi bắt vợ con phải ra gian nhà nuôi gà để ngủ. Không còn cách nào khác, bà Bài cùng đứa con út ôm chăn xuống gian nhốt gà để ngủ. Gần sáng hôm sau, bà Bài dậy nấu cơm thì ông Toàn lại đi uống rượu về nhà trong tình trạng say khướt. “Ngứa trong người”, ông Toàn lại lôi vợ ra để chửi bới, đánh đập.

Giờ nghỉ giải lao chờ tòa nghị án, 5 mẹ con bà Bài ôm chặt nhau, bật khóc nức nở.
Giờ nghỉ giải lao chờ tòa nghị án, 5 mẹ con bà Bài ôm chặt nhau, bật khóc nức nở.

Bị chồng đánh, bà Bài dùng tay xô chồng ra rồi vùng chạy ra ngoài đường. Đến khoảng 6h40’ cùng ngày, bà Bài đi vào nhà thì thấy chồng đang ngồi gật gù trên giường. Thấy vợ về, ông Toàn nhảy xuống nắm cổ áo kéo lại để đánh đập. Trong lúc giằng co nhau, bà Bài dùng chân đạp khiến ông Toàn ngã ra nền nhà. Bà Bài bỏ chạy thì bị chồng với tay nắm cổ áo kéo lại.

Lúc này, không thể nhịn được nữa, bà Bài vớ con dao rựa dưới gầm giường chém nhiều nhát vào đầu khiến ông Toàn gục tại chỗ. Sau khi gây án, bà Bài đã đến cơ quan điều tra Công an huyện Nghĩa Đàn tự thú và khai nhận mọi hành vi phạm tội của mình. Cùng ngày, cơ quan công an lập tức có mặt tại hiện trường để khám nghiệm, điều tra vụ việc. Tại biên bản giám định pháp y của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Nghệ An kết luận, ông Toàn tử vong do choáng, mất máu cấp do đa chấn thương.

 

4 người con khóc nức nở đứng từ xa nhìn mẹ bị dẫn giải về trại giam thi hành án.
4 người con khóc nức nở đứng từ xa nhìn mẹ bị dẫn giải về trại giam thi hành án.

Tại phiên tòa sáng 17/7, bà Bài đã cúi đầu khai nhận mọi hành vi phạm tội của mình. Theo bà Bài, cũng vì ông Toàn thường xuyên rượu chè, đánh đập vợ con nên khi bị đánh, bà Bài đã không thể kìm nén được bức xúc và xảy ra vụ việc thương tâm trên. Khi được tòa cho nói lời sau cùng, bà Bài gào khóc trong đau đớn. Mất chồng, mất hạnh phúc gia đình, giờ đây bà Bài còn phải chịu cảnh tù tội. Cũng tại phiên tòa, 5 người con đã đứng lên xin tòa giảm nhẹ hình phạt để các con có nơi nương tựa và sớm chuộc lại lỗi lầm.

Cuối phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt bà Trương Thị Bài 4 năm tù cho tội danh giết chồng của mình

Clip bị cáo mang tội "giết chồng" bật khóc nức nở khi đứng trước vành móng ngựa.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại