Bị đánh chết vì đang nhậu vợ gọi về

Trường Lê |

(Soha.vn) - Trong lúc 2 “đệ tử lưu linh” đang ngồi nhậu, một người bị vợ ra kêu về ngủ nên cả 2 xảy ra cãi vã dẫn đến đánh nhau. Hậu quả 1 người chết, người còn lại vào nhà giam “ăn” tết!

Sáng nay 25/1, thượng tá Nguyễn Hữu Toàn, trưởng Công an quận Thủ Đức-TPHCM cho biết Cơ quan CSĐT Công an quận vừa bắt giữ nghi can Phạm Tiến Nhựt (31 tuổi, quê Bình Định) để điều tra, xử lý hành vi “giết người”.

Theo hồ sơ của CQĐT, khuya ngày 23/1, Nhựt và anh Nguyễn Anh Dũng (48 tuổi, quê Quảng Ngãi, cả 2 cùng tạm trú ở KP 4, phường Tam Bình, quận Thủ Đức) sau suốt buổi chiều nhậu tại nhiều quán đã về quán tạp hóa trên đường số 9 gần nhà trọ để nhậu tiếp.

Hiện trường nơi xảy ra án mạng.

Thấy chồng nhậu cả ngày nên chị Nguyễn Thị Mỹ Xuân là vợ anh Dũng ra gọi chồng về.

Lúc này Nhựt chửi tục "Đ.M vợ con ông chửi như vậy nhậu cái gì?”. Nghĩ Nhựt nhỏ tuổi mà hỗn láo nên Dũng nói “Tao chọi cái chai chết mẹ mày” thì Nhựt thách thức và cả 2 lao vào đánh nhau.

Do Nhựt có sức mạnh nên đã vật ngã anh Dũng xuống đường rồi bóp cổ, dùng tay đập liên tục đầu anh Dũng xuống đường. Được mọi người can ngăn nên Nhựt bỏ đi. Trong cơn say anh Dũng đã đuổi theo định “ăn thua” tiếp thì bị Nhựt quay lại dùng tay, chân đấm đá túi bụi.

Thấy anh Dũng nằm bất động, chị Xuân tưởng chồng quá say nên đưa về phòng nằm nghỉ. Tuy nhiên sau vài giờ phát hiện chồng tắt thở chị Xuân đã hốt hoảng và nhanh chóng đến Công an phường Tam Bình trình báo.

Ngay sau đó đối tượng Nhựt đã bị Công an quận Thủ Đức bắt giữ khẩn cấp về hành vi “giết người’’.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại