Bị con rể "sàm sỡ", bố vợ sốc chết

trangnguyen |

Cao Mỗ sống cùng bố vợ, là một người con hiếu thảo nhưng chỉ vì say rượu mà làm ra cái chết cho bố vợ.

Cao Mỗ 48 tuổi, mồ côi từ nhỏ. Năm 1987, anh quen và kết hôn với Đàm Nữ Thị có một con trai và một con gái. Cao Mỗ là người con hiếu thảo, luôn coi bố vợ như chính bổ đẻ của mình.

Ngày 2/1, vợ vắng nhà, Cao Mỗ đi làm về thì chỉ có bố vợ đã ăn cơm và đang nằm nghỉ. Cao Mỗ ngồi uống rượu 1 mình đến khoảng 7- 8h tối. Cao Mỗ nổi hứng muốn nói chuyện với bố vợ nên đi vào phòng, nhìn thấy bố đang nằm trên giường, anh ta đỡ ông dậy để khoe hôm nay kiếm được nhiều tiền.

Sau đó, không hiểu vì sao người con rể tiến lại gần rồi hôn lên môi bố vợ khiến ông phản ứng, trong lúc 2 người giằng co, Cao Mỗ đã vô tình hất tay vào miệng khiến ông lão 70 tuổi hộc máu, thở gấp.

Lúc này Cao Mỗ bắt đầu hoảng hốt, vội vàng kêu cứu. Khi người vợ biết tin quay về, nhìn thấy bố mình nằm trên giường không cử động.

Ngày hôm sau, Đàm Nữ Thị tới đồn công an báo án, bố mình bị chồng đánh, hiện trong tình trạng nguy kịch. Cao Mỗ bị bắt giữ ngay sau đó, ông lão thì không qua khỏi.

Theo xác định pháp y, ông lão do bệnh huyết áp cao và xơ cứng động mạch, khi bị đánh dẫn tới xuất huyết não, ảnh hưởng tới đường hô hấp và dẫn tới cái chết.

Ngày 1/8 vừa qua, Cao Mỗ đã bị kết án với tội danh giết người. Tại tòa, Cao Mỗ vừa khóc vừa nói, anh ta không hề cố ý, thật sự có lỗi người cha yêu quý, chỉ là do uống quá nhiều rượu nên trở nên hồ đồ, làm ra chuyện hoang đường như vậy, và còn làm hại cả tính mạng của người cha mình kính trọng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại