Bị chém gần đứt lìa cánh tay vì… hay lấy cá của người khác

Tuệ Minh |

(Soha.vn) - Hôm nay, 3/7, TAND TP. Hà Nội đã xét xử vụ án mạng xảy ra tại quận Tây Hồ hồi tháng 8/2013, trong đó, nạn nhân bị chém gần đứt lìa cánh tay.

Trong vụ án này, các bị cáo Đoàn Thanh Tùng (SN 1993, ở quận Ba Đình, Hà Nội), Nguyễn Mạnh Quyền (SN 1993, ở quận Ba Đình, HN), Nguyễn Duy Tùng (SN 1988, ở quận Ba Đình, HN), Nguyễn Trần Tuấn Anh (SN 1994, ở quận Lê Chân, TP Hải Phòng), Ngô Đức Luân (SN 1993, ở quận Ba Đình, HN) cùng bị truy tố về tội Giết người.

Các bị cáo còn lại gồm: Trần Quang Cường (SN 1993, ở quận Tây Hồ, HN), Bùi Xuân Hưng (SN 1995, ở quận Cầu Giấy, HN), Đặng Ngọc Thương (SN 1984, ở Cầu Giấy, HN), Phạm Minh Nhật (SN 1991, ở quận Cầu Giấy, HN ), Hồ Anh Tú (SN 1996, ở quận Tây Hồ, HN), Trần Phương Nam (SN 1994, ở quận Ba Đình, HN), Nguyễn Duy Anh (SN 1994, quận Ba Đình, HN) cùng bị truy tố về tội Không tố giác tội phạm.

Theo hồ sơ vụ án, Lưu Anh Tuấn (SN 1971, ở quận Tây Hồ, HN, có nhiều tiền án, tiền sự) hay ra hồ Tây lấy cá không trả tiền của ông Nguyễn Hoàng Cường (SN 1960) làm nghề buôn bán cá ở Hồ Tây nên Nguyễn Xuân Đồng (con rể của ông Cường) rất bức xúc.

Khoảng 22h45’ ngày 11/8/2013, Đồng và Nguyễn Duy Tùng đi ăn uống tại quán “Ốc Mẹt” ở phường Bưởi, quận Tây Hồ, Hà Nội thì nhìn thấy anh Lưu Anh Tuấn đang ngồi ăn uống ở bờ kè Hồ Tây.

Bị cáo Đoàn Thanh Tùng cùng các bị cáo khác trước vành móng ngựa
Bị cáo Đoàn Thanh Tùng cùng các bị cáo khác trước vành móng ngựa

Đồng nảy sinh ý định đánh anh Tuấn nên gọi điện thoại cho Phùng Hải Quân và Nguyễn Mạnh Quyền hẹn đến cửa hàng cầm đồ của Đặng Ngọc Thương (đường Hoàng Quốc Việt, Hà Nội).

Lúc đó, Quyền đang câu cá ở hồ Thủ Lệ cùng với Đoàn Thanh Tùng, Trần Quang Cường, Trần Phương Nam, Ngô Đức Luân, Hồ Anh Tú, Nguyễn Trần Anh Tuấn và Đoàn Hùng Cường nên đã bảo cả bọn đi cùng đến cửa hàng cầm đồ gặp Đồng.

Đồng về cửa hàng của Thương lấy ra 2 thanh đao và nói “đi ra hồ phang thằng bộ đội già, anh cay nó”. Quyền hỏi “ai đấy” thì Đồng nói “thằng Tuấn Nhường”. Đồng bảo Luân cho mượn xe máy để Thanh Tùng chở Quân, Quyền điều khiển xe máy chở Đồng và lấy 2 mảnh vải tối che biển số của hai chiếc xe máy.

Sau đó Đồng lấy 2 chiếc áo khoác tối màu, Đồng mặc một chiếc, Quân mặc một chiếc và đưa 2 khẩu trang để Đồng đeo một chiếc và Quyền đeo một chiếc. Đồng gọi điện thoại cho Duy Tùng hỏi Tuấn Nhượng còn ngồi đó không thì Duy Tùng nói là Tuấn vẫn đang ngồi ở bờ Hồ Tây.

Sau đó, Đồng cầm một thanh đao lên xe máy do Quyền điều khiển, Quân cầm một thanh đao lên xe máy do Thanh Tùng điều khiển đi ra phố Trích Sài. Khi đến trước cửa quán ốc “Bà già” ở đường ven bờ hồ, Đồng bảo Quyền và Thanh Tùng dừng xe.

Đồng cầm đao lao vào chém anh Tuấn một nhát vào đầu. Anh Tuấn giơ tay trái lên đỡ thì bị chém gần đứt lìa cánh tay. Đồng chém tiếp 1 nhát vào bả vai trái làm anh Tuấn bị ngã xuống hồ Tây. Quân cầm đao lao vào chém tiếp nhưng anh Tuấn ngã xuống hồ nên không chém được rồi cả hai đi xe máy cùng bỏ chạy về cửa hàng cầm đồ của Thương.

Khi quay về cửa hàng cầm đồ gặp Luân, Quang Cường, Tú, Đồng kể lại việc vừa chém anh Tuấn Nhường bị thương nặng ngã xuống hồ Tây cho cả bọn nghe.

Về phần anh Lưu Anh Tuấn, dù được mọi người đưa đến Bệnh viện cấp cứu nhưng đến 21h05’ ngày 20/8/2013 thì tử vong.  Khi biết tin anh Tuấn chết, Nguyễn Xuân Đông và Phùng Hải Quân đã bỏ trốn, cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã và tạm đình chỉ điều tra đối với các bị can Đồng và Xuân, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.

Hôm nay, 3/7, trước vành móng ngựa, các bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Sau một ngày xét xử, cuối giờ chiều nay, HĐXX đã quyết định tuyên phạt Đoàn Thanh Tùng 10 năm tù, Nguyễn Mạnh Quyền  9 năm tù, Nguyễn Duy Tùng 9 năm tù, Nguyễn Trần Tuấn Anh 8 năm tù, Ngô Đức Luân 6 năm tù cùng về tội Giết người. Các bị cáo còn lại bị truy tố về tội Không tố giác tội phạm bị tuyên phạt từ 3 tháng tù treo đến 4 tháng tù.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại