Bị chém đứt gân 2 cánh tay vì can ngăn đánh nhau

Ngọc Tú |

(Soha.vn) - Nghe tin em rể bị đánh, anh Hùng liền tới để can ngăn thì bất ngờ bị một nhóm 3 người dùng dao chém tới tấp khiến anh trọng thương phải nhập viện.

Nạn nhân là anh Nguyễn Xuân Hùng (SN 1978, trú tại xã Sơn Bình, huyện Hương Sơn, Hà Tỉnh) đã bị 3 đối tượng dùng dao chém khiến anh phải nhập viện cấp cứu với nhiều vết thương sâu ở tay.

Theo đó, vào đêm ngày 7/7 giữa anh Trần Anh Quốc (SN 1975, trú ở xã Sơn Châu, huyện Hương Sơn; Quốc là chồng của chị Nguyễn Thị Hải - em gái của anh Hùng) và Trần Đức Thanh (hàng xóm anh Quốc) có xảy ra cãi vã về vấn đề đất đai. Được 1 lúc, giữa anh Quốc và Thanh xảy ra ẩu đả, xô xát. Thấy sự việc căng thẳng, chị Hải đã gọi điện cho anh Hùng đến để nhờ can ngăn.

Anh Hùng bị 3 đối tượng dùng dao chém đứt gân 2 cánh tay và mẻ xương hiện đang điều trị tại bệnh viện đa khoa TP Vinh (Nghệ An).
Anh Hùng bị 3 đối tượng dùng dao chém đứt gân 2 cánh tay và mẻ xương hiện đang điều trị tại bệnh viện đa khoa TP Vinh (Nghệ An).

Nhận được tin, anh Hùng tức tốc chạy đến để giảng hòa 2 bên thì anh Thanh im lặng ra về mà không nói gì. Chưa an tâm, anh Hùng vẫn nán lại dặn dò em gái và em rể để tránh những chuyện không hay như vừa rồi.

Một lúc sau, bất ngờ anh Nguyễn Đức Thanh dẫn 2 thanh niên lạ mặt mang theo 2 con dao dài lao thẳng vào chửi bới, đe dọa chém anh Quốc. Thấy thế, theo phản xạ, anh Hùng vơ vội khúc gỗ trong nhà để phòng thân rồi chạy ra can ngăn. Tuy nhiên, khi vừa chạy ra, anh Hùng đã bị 1 thanh niên ôm chặt từ phía sau. Hai thanh niên còn lại dùng dao chém tới tấp khiến anh Hùng bị thương ở 2 cánh tay.

“Thấy mấy người kia cầm dao dài xông vào đe dọa, tôi lo cho em nên cũng vơ vội một thanh gỗ gần mình chạy theo để ngăn họ lại và báo cho các em mình chạy đi. Chưa kịp làm gì thì tôi bị một thanh niên xông vào ôm chặt cứng. Còn hai người kia lao lại chém liên tiếp vào tôi. May mắn tôi dùng thanh gỗ đỡ được mấy nhát dao và bị 2 nhát vào người thôi”, anh Hùng bàng hoàng nhớ lại sự việc.

Anh Trần Anh Quốc, bàng hoàng khi nhớ lại giây phút chứng kiến anh Hùng bị các đối tượng ôm chặt và dùng dao chém liên tiếp.
Anh Trần Anh Quốc, bàng hoàng khi nhớ lại giây phút chứng kiến anh Hùng bị các đối tượng ôm chặt và dùng dao chém liên tiếp.

Bị chém hai nhát vào cánh tay phải và trái, anh Hùng gục ngất đi vì vết thương sâu, mất nhiều máu. Riêng các đối tượng, sau khi gây án đã nhanh chân bỏ trốn khỏi hiện trường.

Phát hiện sự việc, gia đình lập tức đưa anh Hùng đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa huyện Đức Thọ. Tại đây, các bác sĩ cho biết, anh hùng bị đứt động mạch chủ, đứt 2 gân ở cánh tay trái và phải. Do vết chém mạnh nên phần xương cánh tay trái của anh Hùng cũng bị mẻ. Anh Hùng ngay sau đó được chuyển đi bệnh viện đa khoa TP Vinh (Nghệ An) để tiếp tục điều trị.

Sự việc nhanh chóng được báo lên công an huyện Hương Sơn. Tiến hành điều tra làm rõ, công an đã ra lệnh tạm giữ các đối tượng liên quan để tiếp tục điều tra làm rõ.

Hỗn chiến, một người bị đâm chết (Nguồn: Tuổi Trẻ)

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại