Bị cấm yêu, leo vào phòng giết người tình

vytran |

Bị cấm yêu, hắn leo tường vào phòng của Liễu một tay cầm dao, một tay cầm lọ thuốc sâu hỏi Liễu thích chết theo cách nào..

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Vĩnh Long truy tố: Nguyễn Văn Giàu (sinh năm 1975, tỉnh Vĩnh Long) và người bị hại Huỳnh Thị Mộng Liễu (sinh năm 1991) có quan hệ tình cảm yêu đương với nhau. Nhưng thời gian gần đây Liễu thường tránh mặt không tiếp xúc với Giàu, nên Giàu nảy sinh ý định giết chết Liễu và cùng tự sát theo để giữ trọn tình yêu.

Hung thủ Nguyễn Văn Giàu tại phiên tòa xét xử

Vào ngày 3-8-2011 sau khi đã uống rượu, Giàu đi mua một chai thuốc trừ sâu và một con dao, đi đến nhà Liễu. Đến nơi, mẹ ruột của Liễu khuyên về nghỉ đi nhưng Giàu vẫn hung hăng. Liễu thấy thế nên bỏ vào phòng ngủ của mình và chốt cửa lại. Giàu đi theo vào nhà và trèo tường vào phòng của Liễu. Lúc đó, hắn móc con dao và thuốc trừ sâu ra và hỏi Liễu dao và thuốc Liễu chọn cái nào, Liễu hoảng sợ và kêu cứu. Hoảng sợ, Giàu liền cầm dao đâm liên tục nhiều nhát vào vùng ngực của Liễu làm con dao bị gãy và uống sạch chai thuốc trừ sâu đem theo.

Tang vật của vụ án.

Theo kết luận giám định pháp y tử thi kết luận Huỳnh Thị Mộng Liễu tử vong do choáng, mất máu cấp do vết thương đứt thủng tim, phổi bởi vật sắt nhọn.

Xét thấy, hành vi phạm tội của Giàu là nguy hiểm cho xã hội. Hành động phạm tội của Giàu rất quyết liệt và có nhiều tình tiết tăng nặng như: phạm tội “vì động cơ đê hèn”. Tuy nhiên, bản thân Giàu tỏ ra ăn năn hối cải, có tham gia một thời gian trong quân đội, nhất thời phạm tội, chưa tiền án, tiền sự. Vì vậy, HĐXX phiên tòa sơ thẩm TAND tỉnh Vĩnh Long đã tuyên phạt bị cáo án tù chung thân về tội “giết người”.

Theo Phunutoday.vn

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại