Bí ẩn cái chết của người đàn ông trong cửa hàng quần áo

B.Đoàn – X.Thắng |

Ly dị vợ đã nhiều năm, anh Thống sống thui thủi một mình trong cửa hàng kinh doanh quần áo tại thôn Tân Mỹ (thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang). Mới đây, người đàn ông này được mọi người phát hiện chết cháy trên giường ngủ sau vụ hỏa hoạn tại cửa hàng. Xung quanh cái chết của nạn nhân vẫn còn nhiều điều chưa được lý giải.

Cái chết đột ngột

Gần một tuần đã trôi qua nhưng cái chết đột ngột, bí ẩn của anh Ngô Quang Thống (SN 1973, trú tại xã Dương Đức, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) vẫn khiến dư luận đặt ra nhiều dấu hỏi.

Trước đó vào khoảng 23h ngày 20/6, vụ hỏa hoạn tại một cửa hàng kinh doanh quần áo đã xảy ra tại thị trấn Vôi khiến một người tử vong.

Theo những người dân sinh sống xung quanh hiện trường vụ hỏa hoạn kể lại, vào khoảng thời gian trên, hầu như tất cả hàng quán trong thị trấn đều đã đóng cửa.

Khi mọi người chuẩn bị đi ngủ thì bất ngờ phát hiện ngọn lửa lớn bùng phát từ cửa hàng kinh doanh quần áo của anh Thống. Trong tình huống nguy cấp, người dân đã hô hoán nhau tới dập lửa, đồng thời cấp báo tới lực lượng cứu hỏa.

Hiện trường sự việc.
Hiện trường sự việc.

Do bên trong cửa hàng toàn đồ dễ cháy nên ngọn lửa bùng cháy dữ dội và lan rộng. Sau gần một tiếng đồng hồ, đám cháy mới được khống chế thành công.

Do khi vụ hỏa hoạn xảy ra, không nghe thấy tiếng la hét nên mọi người nghĩ rằng anh Thống không có trong nhà. Trước vụ việc trên, một số người quen biết đã gọi điện cho anh Thống thông báo.

Tuy nhiên, gọi rất nhiều lần nhưng số máy của anh Thống đều không liên lạc được. Khi cơ quan chức năng kiểm tra hiện trường thì bàng hoàng khi phát hiện thi thể một người đàn ông chết cháy trên giường ngủ trong trạng thái chân tay co quắp.

Qua đặc điểm nhận dạng ban đầu, cơ quan chức năng nhận định thi thể đó chính là anh Ngô Quang Thống, chủ cửa hàng bị hỏa hoạn.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện một chiếc két sắt, bên trong chỉ còn duy nhất một tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng.

Cái chết đột ngột của anh Thống khiến nhiều người cảm thấy bàng hoàng, sửng sốt. Rất nhiều giả thiết về nguyên nhân cái chết của nạn nhân được đặt ra.

Nạn nhân có dấu hiệu hoang tưởng?

Anh Ngô Quang Vĩnh, anh trai nạn nhân. Ảnh: B.Đoàn
Anh Ngô Quang Vĩnh, anh trai nạn nhân. Ảnh: B.Đoàn

Theo tìm hiểu của PV, anh Ngô Quang Thống đã thuê cửa hàng trên để kinh doanh quần áo vài năm nay. Nạn nhân từng có một đời vợ và một cậu con trai đang học đại học. Tuy nhiên, do cuộc sống vợ chồng không mấy hạnh phúc nên họ đã ly hôn.

Bà Nguyễn Thị H (một người sống cạnh cửa hàng của anh Thống) nhận xét, anh Thống là người hiền lành, sống chan hòa nên rất được mọi người yêu quý. Thời gian đầu khi chuyển về đây kinh doanh, công việc làm ăn của anh Thống khá thuận lợi.

Anh đã từng nhận nhiều trẻ em có hoàn cảnh khó khăn làm con nuôi, tạo công ăn việc làm cho các cháu tại chính cửa hàng kinh doanh quần áo của mình. Đối với bà con hàng xóm, anh Thống cũng hay giúp đỡ.

Chẳng hạn, nếu người trong khu phố tới cửa hàng mua quần áo, anh thường lấy với giá gốc, thậm chí thỉnh thoảng anh cho không các cháu nhỏ.

Trao đổi với PV, anh Nguyễn Quang Duẩn, một người anh em kết nghĩa với anh Thống tâm sự, một tuần trước khi vụ việc đau lòng trên xảy ra, anh Thống từng tâm sự, thời gian gần đây cảm thấy trong người rất lạ.

Miệng đôi lúc còn lảm nhảm nói những điều khó hiểu như bị hoang tưởng. Cộng thêm chuyện, những người con nuôi lần lượt xin nghỉ việc, bỏ đi càng khiến cho anh Thống cảm thấy buồn lòng.

Một số người hàng xóm sống xung quanh cho biết thêm, vào buổi chiều hôm xảy ra vụ hỏa hoạn, mọi người còn thấy anh Thống phàn nàn rằng: “Công việc làm ăn dạo này chán lắm. Mọi người có thích bộ quần áo nào thì sang mà lấy…

Không, tôi sẽ đốt hết”. Nghĩ rằng anh Thống chỉ đùa cho vui, nên mọi người cũng chỉ cười và động viên anh cố gắng, mọi chuyện sẽ tốt dần lên.

Khoảng 22h cùng ngày, một số người dân còn nghe thấy tiếng đập phá đồ đạc và tiếng la hét của anh Thống trong cửa hàng. Tưởng có chuyện gì xảy ra, mọi người vội vàng chạy sang khuyên bảo. Sau đó, anh Thống cũng bình tĩnh trở lại và ai nấy trở về nhà mình.

Không ngờ rằng, 1 giờ đồng hồ sau ngọn lửa bùng cháy thiêu rụi tất cả. Điều khiến mọi người cảm thấy khó hiểu là, tại sao khi vụ hỏa hoạn xảy ra, anh Thống vẫn nằm yên trên giường trong khi cửa ra vào vẫn mở?

Trong ngôi nhà nhỏ của gia đình nạn nhân, người mẹ già của anh Thống năm nay đã ngoài 80 tuổi ngồi thẫn thờ bên cạnh bàn thờ đặt di ảnh con trai.

Chia sẻ với PV, anh Ngô Quang Vĩnh, anh trai cả của nạn nhân nói: “Thống là con út trong gia đình và làm ăn phát đạt nhất trong số tất cả anh em.

Tuy công việc làm ăn bận rộn, nhưng Thống vẫn thường xuyên về thăm nhà để chăm sóc phụng dưỡng mẹ già và giúp đỡ về mặt kinh tế các anh chị có hoàn cảnh khó khăn hơn. Ly dị vợ, hàng tháng Thống vẫn chu cấp tiền nuôi dưỡng cậu con trai”.

Nói về nguyên nhân cái chết của em trai mình, anh Vĩnh băn khoăn: “Hiện gia đình tôi vẫn chưa biết vì lý do gì dẫn tới cái chết của Thống.

Do mấy ngày qua, tang lễ bối rối nên gia đình cũng chưa tổ chức họp để hỏi mọi người xem trước đó Thống có tâm sự với ai điều gì hay không”. Cái chết bí ẩn này đang được cơ quan Công an huyện Lạng Giang điều tra làm rõ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại