Bé 14 tuổi bị đánh đập dã man: Sức khỏe yếu nên chưa phẫu thuật

Nguyễn Huệ |

Do sức khỏe của Đ.T.O. còn yếu và ca phẫu thuật dự trù kéo dài nên các bác sĩ đành chờ sức khỏe của bé O. ổn định mới tiến hành phẫu thuật.

Gương mặt đã bị biến dạng vì dập quai hàm, gẫy 3 chiếc răng và bị ảnh hưởng sọ não, phần đầu bị lún một đám rộng và trong trạng thái hôn mê sâu, đó là những thương tích của nạn nhân Đ.T.O, bé gái 14 tuổi trú tại tổ 1, xã Thiệu Vân, TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa bị kẻ lạ xông vào nhà đánh đập dã man vào khoảng 21h ngày 11/10.

Trao đổi với chúng tôi vào chiều 15/10, bà H.T.L là thím ruột của O. đang có mặt tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 để chăm cháu gái cùng mẹ của O. cho hay: "Các bác sĩ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã tiến hành làm thủ tục phẫu thuật cho O. Nhưng do sức khỏe của O. còn yếu, ca phẫu thuật dự trù kéo dài 8 – 10 tiếng đồng hồ nên các bác sĩ đã đình lại ca phẫu thuật đợi sức khỏe của O. ổn định mới tiến hành được".

Cũng theo chia sẻ của bà L. thì, các bác sĩ chuyên về lĩnh vực răng, hàm, mặt sau khi tới thăm khám cho O. cũng cho biết, phần quai hàm bị dập nên phẫu thuật càng sớm càng tốt. Tuy nhiên, mặt nạn nhân hiện tại bị phù to, việc tiến hành phẫu thuật là chưa khả quan.

Hình ảnh cháu O. bị đánh đập dã man
Hình ảnh cháu O. bị đánh đập dã man

Trong cuộc trao đối ngắn với ông Đ.K.T (bố của nạn nhân O.) hiện đang ở quê nhà để lo việc gia đình, ông T. nói: “Ngày nào tôi cũng gọi điện ra hỏi thăm tình hình sức khỏe của con. Nghe mẹ cháu bảo thì cháu vẫn lúc tỉnh lúc mê và còn rất đau do gương mặt bị dập nát hết. Những lúc tỉnh O. vẫn biết mọi người nói chuyện gì và biết ai đang đứng cạnh”.

Ông T. im lặng trước câu hỏi về kinh phí hiện tại bỏ ra để điều trị cho O. tại bệnh viện. “Giờ cũng phải khắc phục hoàn cảnh chứ biết sao được” – ông T. thở dài.

Được biết, khoảng 1 – 2 ngày nữa, ông T. sẽ ra Hà Nội để cùng vợ chăm sóc O. Theo lời kể của ông T. thì O. không có mâu thuẫn gì với những người xung quanh. Hơn nữa, O. là đứa con ngoan hiền, có lực học khá và được bạn bè, thầy cô quý mến. Theo nghi vấn của ông T., việc hung thủ ra tay dã man với O. là do O nhận diện được hung thủ.

“Chúng đánh con tôi dã man quá. Nhìn con mà tôi không cầm được nước mắt. Tôi mong các cơ quan chức năng sớm tìm ra hung thủ và đưa chúng ra ánh sáng pháp luật để làm gương cho kẻ khác” – ông T. chia sẻ.

Hiện tại, bé gái Đ.T.O vẫn đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Và ông T. cho biết thêm ông chưa nhận được thêm thông tin từ phía cơ quan chức năng về hung thủ gây ra thương tích cho con gái của mình.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại