Bắt trùm ‘đại lý’ ma túy cỡ bự ở Hà Nội

Bị bán sang Trung Quốc, Giang móc ngoặc với bọn buôn ma túy ở bên kia biên giới rồi tuồn hàng về VN. Chị ta trở thành đại lý ma túy cỡ bự ở Hà Nội.

Ngày 17/5, Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội cho biết, vừa phá đường dây ma túy cỡ bự, bắt giữ “đại lý” MTTH chuyên cung cấp ma túy cho dân chơi Hà Thành và tuồn “hàng” vào các vũ trường, quán bar ở Hà Nội.

Trước đó, vào ngày 10/5, công an quận Hoàn Kiếm bắt quả tang Nguyễn Văn Trường (SN 1982, ở quận Hoàng Mai, Hà Nội) và Hà Thị Tình (SN 1996, ở Yên Bái) khi cả hai đang sử dụng ma tuý đá trong một khách sạn thuộc địa bàn phường Hàng Buồm.

Khám xét nhà Trường, công an thu giữ 130,31g ma tuý tổng hợp và 70 triệu đồng. Khai thác nóng đối tượng này, công an tiếp tục bắt giữ Nguyễn Thị Giang (SN 1972, ở Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Tại nhà của Giang, công an thu giữ 1.606,578g ma tuý tổng hợp (tương đương 1,6 kg) được cất giấu ở giá để sách, gầm giường, tủ treo tường, hộp chè…

Ngoài số ma tuý ước trị giá khoảng 3 tỉ đồng kể trên, công an còn thu giữ ở nhà của Giang số tiền 300 triệu đồng, 7.000 Nhân dân tệ...

Chân dung “bà trùm”

Theo khai nhận, cách đây hơn 10 năm, Giang bị lừa bán sang bên kia biên giới. Cuộc đời chị ta trở nên tối tăm khi bị ép làm vợ một người đàn ông Trung Quốc.

Hơn 10 năm lưu lạc nơi đất khách quê người, hiện Giang đã có hai người con. Thời gian sống bên Trung Quốc, chị ta đã móc ngoặc với những kẻ buôn ma túy rồi đánh hàng về VN bán.

Quay trở về Việt Nam, Giang “nghiên cứu thị trường” rồi gửi tiền sang Trung Quốc để mua ma túy.

Ma túy sẽ được tuồn về Hà Nội cho Giang bằng xe khách. Để tránh bị theo dõi, phát hiện, có lúc chị ta nhận hàng ở Móng Cái, Quảng Ninh, có khi lại thay đổi địa điểm, nhận hàng ở Hà Nội.

“Găm” được nhiều hàng, Giang trở thành chủ đại lý cỡ khủng ở Hà Nội, chỉ bán buôn chứ không bán lẻ. Các “đại lý” cấp thấp hơn đến tận nhà Giang ở phố Bạch Mai mua ma túy về nhà chia lẻ ra bán.

Trong số các khách quen của Giang có Trường. Sau khi mua ma túy từ Giang, Trường mang về, thuê đối tượng Vũ Hoàng Long (SN 1991, ở Ba Đình, Hà Nội) bán lẻ.

Đường dây buôn bán ma túy này hoạt động tinh vi, Giang thường xuyên di chuyển khiến các trinh sát phải tốn 2 năm để theo dõi, bắt gọn bà ta.

Theo lời khai của “bà trùm” ma túy này, bà ta đã nhiều lần vận chuyển lượng ma túy lớn từ Trung Quốc về Hà Nội để bán.

  • trùm ‘đại lý’, ma túy, cỡ bự, Hà Nội
    Tang vật vụ án.
  • Trong một diễn biến khác, vào 18h ngày 8/5, công an quận Hoàn Kiếm bắt quả tang Dương Thành Lâm (SN 1972, ở Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, HN) đang tàng trữ 1 gói ma tuý 0,480g.

Lâm khai mua của Vũ Thừa Tuấn (SN 1973, ở Hoàn Kiếm, HN). Khám xét nhà Tuấn, cơ quan công an thu 157g ma tuý tổng hợp các loại cùng 70 triệu đồng.

Đến 21h30 9/5, Công an quận Hoàn Kiếm tiếp tục bắt quả tang đối tượng Nguyễn Thuý Liễu (SN 1979, ở Hoàn Kiếm, Hà Nội) tàng trữ 4,887g MTTH. Liễu khai mua ma tuý của Trần Quang Dũng (SN 1974, ở Hoàn Kiếm).

Căn cứ vào lời khai và chứng cứ, Công an đã tiến hành khám xét nơi ở của Dũng, thu 41,054g ma tuý tổng hợp và 63 viên thuốc lắc (tương đương 13,19g).

Các vụ việc nêu trên đang được tiếp tục làm rõ.

Rời quán karaoke, hơn chục thanh niên tập trung trong ngôi nhà 5 tầng để quay cuồng trong tiếng nhạc mạnh, tất cả đều có chất ma túy trong người.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại