Bật khóc nhìn chồng quỳ xin lỗi gia đình nạn nhân

Tuệ Minh |

(Soha.vn) - Nhìn chồng trước vành móng ngựa quỳ xin lỗi gia đình nạn nhân trong vụ án giết người, vợ bị cáo đã bật khóc…

Bị cáo quỳ xin lỗi gia đình nạn nhân

Đi bộ đội về, không xin được việc làm ở quê, anh Lê Văn Tình (SN 1973, ở Thanh Hóa) ra Thủ đô mong tìm kiếm được một công việc có thu nhập khá để đảm bảo cuộc sống cho gia đình nhỏ của mình. Còn chị Trần Thị Bích N (vợ anh Tình) ở quê lo chăm hai con và phụng dưỡng bố mẹ chồng. Tưởng chừng như cuộc sống của gia đình anh sẽ bớt vất vả hơn khi anh được nhận vào làm đầu bếp trong một nhà hàng ở quận Tây Hồ, TP. Hà Nội.

Nhưng chỉ vì một phút không kiềm chế được cơn giận khi bị nhân viên quản lý nhà hàng đáng tuổi cháu mình mắng, Tình đã cầm dao giết người để rồi vướng vào vòng lao lý, bị truy tố về tội Giết người với tình tiết tăng nặng là “có tính chất côn đồ”.

Bị cáo Lê Văn Tình khóc trước tòa (Ảnh: Tuệ Minh)
Bị cáo Lê Văn Tình khóc trước tòa (Ảnh: Tuệ Minh)

Gánh nặng gia đình đè lên vai chị Trần Thị Bích N (vợ anh Tình) sau ngày anh Tình ra Thủ đô làm thuê vốn đã quá sức với người phụ nữ có thân hình mảnh khảnh ấy, nay càng nặng hơn khi gia cảnh khốn khó nhưng vì mong chồng được hưởng lượng khoan hồng của pháp luật, chị N đã phải chạy vạy khắp nơi để lo tiền bồi thường gia đình nạn nhân.

Có mặt tại phiên xét xử sáng nay, 28/11, bị cáo Tình đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Bị cáo mong muốn được HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt để sớm được về đoàn tụ với gia đình.

Trong lời nói sau cùng, Tình đã bày tỏ sự ân hận của mình khi không kiềm chế được bản thân, đã gây ra cái chết cho anh Ninh. Một điều khiến những người dự phiên tòa không khỏi bất ngờ và xúc động là sau khi nói lời ân hận, bị cáo đã quay xuống phía gia đình anh Ninh, quỳ xuống và xin lỗi gia đình anh Ninh.

Trong cả phiên xét xử, ngồi thu mình trong góc phòng xử, chị N chỉ biết khóc. Để dự phiên tòa, chị đã gửi 2 đứa con còn nhỏ cho người thân chăm nom rồi khăn gói ra Hà Nội dự tòa. Nhìn chồng đứng trước vành móng ngựa, chị N chỉ biết lau những giọt nước mắt lăn dài trên má. Và cho đến khi nhìn thấy chồng quỳ xuống xin lỗi gia đình bị hại, tiếng khóc lặng trong chị đã bật ra…

Hạ sát “đồng nghiệp” vì nghĩ bị nói láo

Nguồn cơn dẫn đến vụ án đã được công khai trước tòa khi HĐXX đọc cáo trạng. Theo hồ sơ vụ án, Lê Văn Tình và anh Trần Hải Ninh (thường gọi là Quân, SN 1988, ở Đoan Hùng, Phú Thọ) cùng làm việc tại một nhà hàng ở Nhật Tân, Tây Hồ, Hà Nội. Tại đây Tình làm bếp trưởng, còn anh Ninh làm nhân viên quản lý nhà hàng.

Khoảng 15h30’ ngày 6/6, anh Ninh rủ Tình đi uống bia nhưng Tình không đi mà cắt tóc ở gần đó. Đến khoảng 16h30’ cùng ngày, Tình cắt tóc xong, đi về nhà nhà hàng thì gặp anh Ninh đang đứng ở khu vực quầy bar. Anh Ninh hỏi Tình: “Tại sao bây giờ mới về?”. Tình trả lời: “Anh đi cắt tóc mới về”. Anh Ninh nói tiếp: “Giờ này còn cắt tóc gì nữa”. Tình trả lời: “Anh cắt tóc ở gần đây, giờ này làm gì có khách, nếu có thì anh về luôn”.

Sau đó hai bên cãi nhau, anh Ninh bảo Tình là: “A, thằng này láo” và dùng tay đập vào cằm Tình. Tình nói: “Thằng này láo” và định xông vào đánh thì được mọi người can ngăn. Nhưng do bực tức vì anh Ninh ít tuổi hơn mà lại hỗn láo nên Tình bỏ chạy vào khu vực bếp của nhà hàng lấy 1 con dao ra.

Khi nhìn thấy Tình cầm dao đi về phía mình, anh Ninh đã bỏ đi ra ngoài nhưng Tình vẫn cầm dao đuổi theo đâm một nhát vào sau lưng bên trái của anh Ninh. Khi Tình rút dao ra, anh Ninh chạy thêm được khoảng 5 bước nữa thì ngã xuống nền nhà. Thấy vậy, chủ nhà hàng đã chạy vào ôm Tình đồng thời giằng con dao từ tay Tình ném vào chân tường nhà hàng. Sau đó, dù được chủ nhà hàng, Tình và các nhân viên khác của nhà hàng đưa đi cấp cứu nhưng anh Ninh đã tử vong.

Đến 22h cùng ngày, Tình đã đến công an quận Tây Hồ đầu thú. Cho đến thời điểm diễn ra phiên xét xử, gia đình Tình đã bồi thường hơn 150 triệu đồng cho gia đình bị hại. Và sau đó, bố của anh Ninh cũng đã có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho Tình.

Ngồi ở hàng ghế bên ngoài hành lang trong giờ nghị án, người phụ nữ có thân hình mảnh khảnh ấy chỉ im lặng, đôi mắt đỏ hoe nhìn vào trong phòng xét xử như người mất hồn. Khi nghe HĐXX tuyên án phạt Lê Văn Tình 20 năm tù về tội Giết người – mức án cao hơn so với mức án do đại diện Viện Kiểm sát nhân dân Hà Nội giữ quyền công tố đề nghị, chị như chết lặng. 

Chỉ đến khi chồng mình được các cảnh sát hỗ trợ tư pháp dẫn giải ra phòng xử, thấy chồng khóc nhìn mình, chị N vội chạy theo, khóc và nắm tay chồng một cách xót xa…

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại