Bắt cóc trẻ em không thành, quay sang uy hiếp cụ già 73 tuổi

Với ý định xông vào nhà bắt cóc cháu bé 3 tuổi để tống tiền, nhưng khi không có cháu bé, các đối tượng dùng hung khí khống chế cụ bà 73 tuổi để cướp.

Cụ bà gặp nạn

8 giờ ngày 16-6, bà Nguyễn Thị Quảng (73 tuổi, trú tại nhà số 14/93 - Đặng Văn Ngữ, TP Huế, TT-Huế) đang dọn dẹp trong nhà thì có 2 thanh niên trạc tuổi 25 vào hỏi thuê phòng trọ. Ngôi nhà này là của vợ chồng con gái và con rể bà Quảng, đều công tác tại Bộ CHQS tỉnh TT-Huế. Ngôi nhà có 4 phòng trọ cho thuê, chủ yếu là sinh viên. Tại đây, các thanh niên tự giới thiệu vừa xin vào làm việc tại Siêu thị Big C nên cần thuê phòng trọ để thuận tiện làm việc.

Sau khi được bà Quảng cho biết hiện còn 1 phòng trống thì giữa hai bên thỏa thuận giá cả với mức 600 ngàn đồng/2 người/tháng (đã bao gồm điện nước). 2 thanh niên đồng ý và đưa 1 triệu đồng tiền phòng cho bà Quảng. Lúc này, bà Quảng nói hai thanh niên chờ để bà vào bên trong lấy tiền thối lại.

Bà Quảng vừa quay vào lấy cái ví, đưa tiền thối thì bất ngờ 2 con dao gí vào 2 bên má bà Quảng. Hai thanh niên đứng hai bên, mặt đeo khẩu trang, ra lệnh cho bà Quảng đứng yên và yêu cầu làm theo đề nghị của chúng.

Ngay khi gí dao lên cổ, chúng sử dụng băng keo dán trói hai tay, dán keo bịt mắt bà Quảng. Đồng thời, chúng khống chế bà Quảng lui về phía sau nhà vệ sinh và ngồi gần đó. Ngay lúc này, bà Quảng đánh lạc hướng nói: “Các cháu thích lấy gì thì lấy và đi khỏi nhà trước 9 giờ 30, không lúc đó sẽ có nhiều người về”.

Nguyễn Tấn Sơn --- Đào Văn Định

Sau khi vô hiệu hóa bà Quảng, hai thanh niên chạy vào trong phòng con bà Quảng thì thấy két sắt. Chúng quay ra “vặn” hỏi bà Quảng: “Chìa khóa két sắt để ở đâu?”. Bà Quảng nói: Bà không ở nhà này thường xuyên mà thỉnh thoảng chỉ ở trông nhà cho con cái đi làm và chăm cháu. Vì vậy, bà không biết khóa của két sắt… Tiếp đó, chúng lục tung phòng của con bà Quảng, lấy được 6,6 triệu đồng để trong ví. Sau khi chiếm đoạt số tiền trên, chúng tiếp tục lên tầng 2 để tìm tài sản nhưng không có.

“Trong khi, 2 gã thanh niên chạy lên lầu, tui tưởng chúng đã bỏ chạy nên chạy tháo ra ngoài sân và qua nhà cô Dung, hàng xóm lánh nạn. Đúng lúc này, tui thấy 2 tên thanh niên cướp tài sản chạy từ trong nhà con gái tui ra nhưng không dám la lớn vì sợ chúng có súng, nếu nó xông vào nhà cô Dung rất nguy hiểm. Cứ nghĩ còn người còn của nên…” - bà Quảng nhớ lại.

Bà Nguyễn Thị Quảng kể lại 2 tên cướp đã khống chế bà.

Từ ý định bắt cóc tống tiền chuyển sang cướp

Nhận được tin báo, lực lượng CSĐTTPVTTXH CATP Huế và CA tỉnh TT-Huế nhanh chóng có mặt tại hiện trường để tiến hành các bước điều tra. Qua khám xét, xác định tính chất vụ án rất nghiêm trọng, đối tượng gây án vào ban ngày, ở ngay trung tâm thành phố, cơ quan CA chia làm nhiều mũi để truy xét đối tượng. Lực lượng trinh sát tổ chức phân loại, rà soát những đối tượng có dấu hiệu nghi vấn.

Theo khai nhận của bà Quảng, 2 thanh niên nói giọng Bắc. Xác định, nhà con gái bà Quảng cho thuê trọ đã lâu, vì vậy không loại trừ đối tượng gây án từng đến đây thuê nhà. Cũng từ lời khai của bà Quảng, hơn 13 năm cho thuê nhà, hầu hết người thuê đều là sinh viên, học sinh. Tuy nhiên, trong đó có một đối tượng có dấu hiệu nghi vấn là thanh niên khoảng 25 tuổi, tên Sơn, đến thuê phòng trọ, nói là đi làm. Người thanh niên này giới thiệu với bà Quảng rằng quê ở Quảng Bình, trước đây đi làm ở Đà Nẵng nhưng do lương thấp nên chuyển ra Huế. Người thanh niên có hình xăm trên người, thường hay cởi trần ngồi trước hiên nhà bà Quảng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, một tổ công tác của Đội CSHS CATP Huế tức tốc lên đường ra Quảng Bình. Khi liên lạc với các nghi phạm thì điện thoại của chúng tắt máy (khi thuê phòng có ghi lại số điện thoại). Thu thập các chứng cứ, tổ công tác xác định 2 đối tượng gây án là Nguyễn Tấn Sơn (1991) và Đào Văn Định (1993, trú Nghĩa Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình). 14 giờ ngày 17-6, Sơn và Định đã sa lưới sau đúng 30 giờ gây án. Qua đấu tranh khai thác, chúng thừa nhận đã gây ra vụ cướp tài sản của bà Quảng.

Theo khai nhận, ngày 15-4, sau khi xem các trận đấu World Cup, Sơn và Định bàn cách kiếm tiền để chơi cá độ bóng đá. Lúc này, Sơn nói với Định ở Huế có một gia đình cho thuê trọ, cuộc sống có vẻ khá giả. Nhà này Sơn từng thuê trọ 1 tháng và vừa trả phòng khoảng 1 tuần. Ở nhà này có 3 đứa con nhưng 2 đứa lớn đã đi học xa, chỉ còn 1 cháu trai duy nhất 3 tuổi. Sơn với Định bàn bạc, quyết định vào nhà 14/93-Đặng Văn Ngữ của anh Lợi - chị Lệ để bắt cóc cháu bé 3 tuổi, sau đó đưa đi để tống tiền.

Tuy nhiên, khi vào nhà, chúng hỏi bà Quảng về cháu bé thì bà Quảng nói “Cháu bé được bố mẹ gửi sang nhà ông bà nội”. Sau một hồi chần chừ, 2 đối tượng nghĩ mưu kế bắt cóc tống tiền kiếm “quả đậm” không thành nên chuyển sang khống chế, đe dọa bà Quảng để cướp tài sản. Trước khi vào Huế, Sơn và Định mua ở Quảng Bình 2 con dao, 2 đôi găng tay, băng keo dán…

Rạng sáng 18-6, Nguyễn Tấn Sơn và Đào Văn Định đã được di lý vào Huế. Hiện, cơ quan CSĐT CATP Huế đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi “Cướp tài sản” của 2 đối tượng này. Việc truy bắt được 2 tên cướp chỉ 30 giờ sau khi xảy ra vụ án của lực lượng CSĐTTPVTTXH CATP Huế được nạn nhân, gia đình và quần chúng nhân dân đánh giá rất cao tinh thần làm việc đầy trách nhiệm của lực lượng CA.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại