Băng nhóm 9x chuyên trộm xe máy mang qua biên giới bán

Văn Minh |

Sau khi trộm được xe máy, các đối tượng trong băng nhóm lại len theo đường tiểu ngạch vượt qua bên kia biên giới để bán.

Vào quán cà phê để... lập băng nhóm

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Biên (tỉnh Tây Ninh) vừa hoàn tất hồ sơ truy tố các đối tượng trong đường dây trộm xe máy từng gây xôn xao dự luận tại địa phương. Các đối tượng bao gồm: Lê Duy Thanh, Nguyễn Hữu Hoàng, Nguyễn Văn Lợi, Dương Ngọc Ninh, Đặng Hoàng Trí, Huỳnh Văn Phúc, Nguyễn Hoàng Minh và Nguyễn Giáo Đức (tất cả điều cư ngụ trên địa bàn huyện Tân Biên và có năm sinh từ năm 1991 đến năm 1998).

Trong số các đối tượng bị bắt, Lê Duy Thanh đóng vai trò là kẻ chủ mưu vạch ra kế hoạch và trực tiếp cùng các đối tượng khác thực hiện.

Đối tượng cầm đầu Lê Duy Thanh (trái) và Nguyễn Văn Lợi
Đối tượng cầm đầu Lê Duy Thanh (trái) và Nguyễn Văn Lợi

Tại cơ quan điều tra, băng 9x này khai nhận, tất cả bọn chúng đều là người cùng xóm và quen biết với nhau từ nhỏ. Do mê chơi nên không đối tượng nào học hành đến nơi đến chốn. Công việc hàng ngày của cả nhóm khá "nhàn nhã", sáng thức dậy ngửa tay xin tiền ba mẹ để ăn sáng. Sau khi đã no nê, cả bọn kéo nhau vào các quán cà phê ở thị trấn Tân Biên ngồi cho đến giờ cơm trưa. Cơm trưa xong bọn chúng đến một vài nơi khác để giải khuây, lúc thì ở những sòng bài con con, khi thì kéo tận qua Campuchia để thử vận may. Tuy nhiên, phần nhiều trong những lần thử vận may ấy bọn chúng đều thua cháy túi.

Vào giữa tháng 7/2013, khi người nhà không cho tiền nữa, cả bọn bàn nhau đi trộm xe máy. Sau một hồi bàn tính chớp nhoáng tại quán cà phê, cả bọn quyết định nhóm sẽ nằm dưới sự chỉ huy và điều động của "đại ca" Lê Duy Thanh. Sở dĩ Lê Duy Thanh được "tôn" lên chức "đại ca" là do y có nhiều "chiến tích" bất hảo hơn những đối tượng khác, từng có tiền án tiền sự liên quan đến "cái chết trắng", vài lần bị bắt vì tội gây rối trật tự và đánh nhau.

Sau khi đã có người cầm đầu, cả bọn chia nhau hành sự. Hàng ngày, Lê Duy Thanh và đồng bọn rảo quanh các quán cà phê, quán ăn, tiệm internet, tiệm tóc... để quan sát. Khi phát hiện có chủ xe lơ là mất cảnh giác, bọn chúng sẽ cử một tên xuống "đá chống". Sau khi lấy được xe, sẽ có một tên đóng vai trò cản địa, cản trở những người truy bắt. Nếu cùng đường, bọn chúng sẵn sàng hành hung luôn người truy  đuổi để thoát thân.

Sau khi lấy được xe máy, bọn chúng sẽ tìm cách đưa “hàng” qua biên giới Campuchia bằng con đường tiểu ngạch. Tại Campuchia, các đối tượng giả vờ làm người đánh bạc thua để đem xe "cắm" cho những người bản xứ có nhu cầu. Tiền sau khi bán xong xe, bọn chúng cùng nhau kéo vào casino để đánh bạc. Những hôm thắng bạc, bọn chúng lại cùng nhau đi ăn chơi, khi thì bia thường, lúc bia ôm... cho đến khi hết tiền mới chịu thôi. Những hôm nào thua bạc, bọn chúng lại lủi thủi trở về nhà với hai bàn tay trắng và một nỗi uất ức ... "ngày mai sẽ trả thù".

Chịu cảnh túng thiếu vài ngày, chúng lại lên kế hoạch cho vụ trộm xe tiếp theo. Tính đến thời điểm bị bắt, bọn chúng đã thực hiện trót lọt 12 vụ. Điều đáng lưu ý là chúng chỉ nhắm vào những hiệu xe máy có hộp số như: Sirius, Wawe Alpha hay Excelter. Đây là những loại xe dễ tiêu thụ ở Camphuchia. Mặc dù ở Việt Nam giá một chiếc xe mới loại này khoảng trên 20 triệu đồng, song theo lời khai của các đối tượng này thì một chiếc Sirius khi đem qua bên kia biên giới bọn chúng chỉ bán được với giá 5 triệu đồng, một chiếc Excelter không quá 8 triệu đồng.

Đặng Hoàng Trí (trái) và Nguyễn Giáo Đức
Đặng Hoàng Trí (trái) và Nguyễn Giáo Đức

Tóm gọn cả băng nhóm

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến cuối tháng 9/2013, một số đối tượng có biểu hiện bất minh về thời gian sinh hoạt, cách thức sinh hoạt được các trinh sát đưa vào tầm ngắm.

Nghi ngờ mình đang bị công an theo dõi, các đối tượng hạn chế hoạt động. Tuy nhiên, do quen với lối tiêu xài hoang phí nên vào ngày 25/9/2013, bọn chúng đã quyết định ra tay. Khoảng 11 giờ trưa, sau khi đảo một vòng quanh thị trấn Tân Biên mà không phát hiện "con mồi", bọn chúng quyết định "thả ga" lên thị xã Tây Ninh. Vừa ra khỏi thị trấn bọn chúng phát hiện chị Nguyễn Thị Đ. dựng chiếc xe Sirius bên ngoài để vào trong ăn cơm. Không một chút do dự, "đại ca" Lê Duy Thanh dừng xe để Nguyễn Hữu Hoàng vào trước quán cơm hành sự.

Khi phát hiện chiếc xe mình bị một kẻ lạ leo lên và lao về hướng thị xã, chị C. bình tĩnh điện thoại tới trực ban Công an huyện Tân Biên. Do các trinh sát đang nằm vùng sẵn tại các xã nên lực lượng truy đuổi nhanh chóng được triển khai. Chỉ hơn 10 phút sau, các mũi trinh sát khép chặt lại, tên Lê Duy Thanh bị bắt tại chỗ khi y đang "thong dong" lái xe vì cho rằng "công an có ba đầu sáu tay cũng không đuổi kịp"!

Tên Nguyễn Hữu Hoàng cũng tìm cách tháo chạy vào các ngõ hẻm trong xóm để trốn nhưng đã bị quần chúng bắt được. Ngay sau khi tên đầu sỏ bị bắt, 2 ngày sau các tên còn lại cũng lần lượt sa lưới.

Sau khi các đối tượng bị bắt, người dân ở thị trấn Tân Biên và nhiều xã lân cận vô cùng hoan hỉ. Ông Nguyễn Văn Thành, ngụ ở thị trấn Tân Biên cho biết: "Trước đó, người dân chúng tôi vô cùng lo lắng bởi bọn chúng hành động rất nhanh. Nhiều người rất cảnh giác song vẫn bị mất..."

Trao đổi với chúng tôi, thiếu tá Nguyễn Thành Trung, Phó đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an huyện Tân Biên cho biết: " Đối với người dân nông thôn, chiếc xe là tài sản vô cùng quý giá. Vì thế mỗi lần nghe tin dân báo mất xe chúng tôi xót xa lắm và đó chính là động cơ để anh em chúng tôi quyết tâm phá án...".

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại