Bàng hoàng con gái sát hại mẹ ruột trước đêm giao thừa

The Trịnh - Hồ Nam |

Trước đêm giao thừa Tết Nguyên đán, Phin nảy sinh ý định sát hại mẹ ruột của mình để cướp tài sản bán lấy tiền trả nợ lô đề.

Vụ án khiến gia đình nạn nhân rất sốc, nhưng Phin lại tỏ ra như mình là người vô tội và khóc sưng mắt trong đám tang mẹ.

Vụ việc chỉ được phanh phui khi hung thủ biết tội ác tày trời của mình không thể chối cãi, nên đã khai nhận toàn bộ hành vi tàn ác của mình.

Cái chết bất thường chiều ba mươi Tết

Ngày 2/3, PV báo Đời sống và Pháp luật quay trở lại nơi nạn nhân bị sát hại , để tìm hiểu thêm thông tin.

Theo người nhà nạn nhân, vì không có tiền trả nợ hàng trăm triệu đồng, đối tượng Nguyễn Thị Phin (57 tuổi, ngụ ấp Tân Bắc, xã Bình Minh, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) đã ra tay sát hại bà P.T.X. (SN 1935, ngụ cùng ấp) vào chiều 30 Tết để cướp tài sản.

Điều đáng nói, nạn nhân của vụ việc lại chính là mẹ ruột của đối tượng Phin.

Vụ án như sét đánh ngang tai đối với những người thân trong gia đình, nhất là khi thủ phạm cúi đầu khai nhận toàn bộ quá trình giết hại mẹ ruột của mình.

Bàng hoàng con gái sát hại mẹ ruột trước đêm giao thừa - Ảnh 1
Người thân của bà X. bàng hoàng trước sự việc xảy ra (Ảnh Thơ Trịnh).

Theo thông tin ban đầu từ Cơ quan điều tra, trước khi xảy ra cái chết đau đớn của bà X., Phin được người em trai nhờ trông mẹ trong dịp Tết.

Nhận lời, một tuần trước Tết, Phin thường xuyên ghé qua để dọn dẹp và ngủ chung với mẹ vì bà X. mắc chứng bệnh cao huyết áp.

Cho đến ngày 18/2 (tức 30 Tết), bà X. cùng người con dâu là chị H. và Phin dọn dẹp nhà cửa để chuẩn bị đón Tết.

Mọi việc xong xuôi, chị H. và Phin ai về nhà nấy để bà X. nghỉ ngơi. Được biết, nhiều năm nay bà X. sống chung với vợ chồng người con trai tên G..

Chiều cùng ngày, Phin quay lại nhà mẹ để trò chuyện thì mọi người trong nhà đã đi vắng, chỉ còn lại một mình bà X..

Cũng trong chiều 30 Tết, gia đình anh G. (con trai bà X.) đi công việc về thì hoảng hốt phát hiện cửa nhà khóa trái.

Mọi người liên tục gọi cửa nhưng vẫn không thấy bà X. lên tiếng. Nghi có chuyện chẳng lành xảy ra, mọi người vội vàng phá cửa vào bên trong thì tá hỏa khi nhìn thấy bà X. nằm bất động dưới nền nhà.

Tưởng bà X. ngất xỉu do bệnh già gây ra nên mọi người chạy lại kiểm tra.

Tuy nhiên, đó cũng là giây phút hãi hùng vì những người thân của bà X. phát hiện mẹ mình đã tử vong trước đó.

Mọi người càng tỏ ra thắc mắc bởi từ lúc phát hiện sự việc không ai thấy bóng dáng của Phin đâu.

Vụ việc ngay sau đó được báo lên cơ quan CSĐT Công an huyện Trảng Bom.

Ngay khi nhận được tin báo, cơ quan CSĐT Công an huyện Trảng Bom đã phối hợp với cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, bà X. tử vong do chấn thương sọ não, có nhiều dấu vết do tác động của ngoại lực gây ra.

Một người dân ngụ tại ấp Tân Bắc cho hay: “Sau khi vụ án xảy ra, ai cũng thấy Phin ngồi khóc nức nở trong đám tang của mẹ mình vì thương xót.

Từng hành động của Phin được diễn ra khá bình tĩnh như chưa hề có chuyện gì.

Để tránh bị mọi người nghi ngờ, Phin luôn tỏ vẻ mình không hề liên quan đến cái chết của bà X..

Tuy nhiên, bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã đặt ra nhiều nghi vấn đằng sau vẻ bề ngoài đau đớn giả tạo của Phin.

Nhiều năm nay, người ta vẫn thấy Phin đến ngủ và chăm sóc mẹ để an ủi những ngày cuối đời của bà X.”.

Khởi nguồn tội ác

Nhận thấy nhiều dấu hiệu nghi ngờ, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã nhiều lần mời Phin lên làm việc.

Sau một tuần lần theo những dấu vết của hung thủ để lại hiện trường, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng Phin để điều tra về vụ bà X. bị sát hại.

Qua đấu tranh, phải đến chiều 1/3, trước những chứng cứ không thể chối cãi, Phin đã cúi đầu khai nhận toàn bộ hành vi giết người tàn ác của mình.

Theo lời khai của Phin tại cơ quan CSĐT, những ngày Tết cận kề cũng là lúc nhiều người đến tìm Phin để đòi nợ.

Khi biết mình không đủ tiền để trang trải nợ nần, Phin đã sang hỏi mượn bà X..

Tuy nhiên, bà X. nhất định không cho Phin mượn tiền. Tức giận, Phin buông lời chửi mắng mẹ đẻ.

Chưa dừng lại ở đó, vì lo sợ không trả được số nợ hàng trăm triệu đồng, nên trong thời khắc ấy, Phin nảy sinh ý định giết mẹ để cướp tài sản.

Theo đó, chiều ba mươi Tết, lợi dụng lúc bà X. ở nhà một mình, Phin lập tức xuống bếp lấy một cái chày đập vào đầu bà X..

Cho đến khi thấy mẹ nằm bất tỉnh dưới nền nhà, Phin mới chịu dừng tay.

Bàng hoàng con gái sát hại mẹ ruột trước đêm giao thừa - Ảnh 2
Người thân của bà X. bàng hoàng trước sự việc xảy ra (Ảnh Thơ Trịnh).

Sau khi sát hại bà X., Phin lục tung quần áo của mẹ và lấy đi bộ trang sức gồm nhẫn kim cương, dây chuyền, đô la Mỹ và hơn ba triệu đồng tiền mặt.

Được biết, tổng giá trị tài sản mà Phin lấy của bà X. là hơn 100 triệu đồng.

Sau khi lấy được số tài sản nói trên, Phin đem về nhà mình cất giấu. Xong xuôi, Phin đem một số vàng đi bán tại một tiệm vàng ở TP.Biên Hòa.

Có tiền trong tay, Phin mang 40 triệu đồng trả cho một người cùng xã, đóng hơn 3,5 triệu đồng tiền hụi và mua một chiếc lắc tay vàng.

Ngày 2/3, PV có mặt tại nhà bà X. để hiểu kỹ hơn về sự việc cũng như hoàn cảnh của Phin.

Tại đây, chị N. (con dâu của Phin) cho hay: “Mẹ chồng tôi là con thứ hai trong gia đình có sáu người con. Bố mẹ chồng tôi sinh được hai người con trai.

Khi các con đã có gia đình riêng thì mẹ tôi ở một mình sau khi ly thân với ba. Hôm xảy ra sự việc, vì là thời điểm cận tết nên mọi người bận rộn mua sắm, dọn dẹp nên chưa kịp về thăm nhà.

Mãi đến khi lực lượng công an đến bắt mẹ tôi đưa đi thì cả gia đình mới biết mẹ có liên quan đến cái chết của bà ngoại.

Có thể, mẹ chồng tôi biết bà ngoại có tiền dành dụm nên mới xảy ra vụ việc đau lòng này. Giờ đây chúng tôi cũng chỉ biết chờ sự phán quyết của pháp luật”.

Cũng tại căn nhà nơi xảy ra sự việc, chị H. (con dâu bà X.) ngậm ngùi: “Nếu như hôm đó có người ở nhà thì đã không xảy ra chuyện đau lòng này.

Vụ việc xảy ra là nỗi đau quá lớn cho mọi người trong gia đình, nên bây giờ chúng tôi không thể cung cấp thông tin gì cho báo chí.

Mọi việc hãy để cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo đúng quy định”.

Rời khỏi nhà bà X., chúng tôi được nhiều người dân tại ấp Tân Bắc cho biết:

“Phin vốn là người hiền lành nhưng không lo làm ăn mà thường xuyên chơi lô đề. Vì thương con, bà X. đã xây cho Phin một căn nhà cách đó chừng 50m.

Không những vậy, bà X. còn thường xuyên cho Phin tiền sinh hoạt, trả nợ”.

Khởi tố bị can, bắt tạm giam hung thủ

Trao đổi với PV, Thượng tá Nguyễn Văn Thọ, Chánh văn phòng cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai cho biết:

“Chiều 2/3, cơ quan CSĐT đã ra quyết định tiến hành khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thị Phin để điều tra về hành vi giết người và cướp tài sản.

Vụ việc đang tiếp tục điều tra nên chưa thể cung cấp thông tin gì thêm cho báo chí”.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại