Bắn chết người vì nghi là “ó ma lai”

Nguyễn Dũng |

Sau hơn một ngày truy tìm, Công an huyện Đơn Dương (Lâm Đồng) đã bắt giữ được Ya Tăm (31 tuổi, ngụ xã Próh, Đơn Dương) vào trưa 1/12 khi đối tượng đang lẩn trốn trong rừng.

Ya Tăm là nghi can dùng súng bắn chết ông Ya Nhất (35 tuổi, là anh em cột chèo của Ya Tăm, cùng ngụ xã Próh) vào khoảng 7 giờ sáng 30/11.

Tại cơ quan công an Ya Tăm bước đầu khai nhận, dùng súng bắn người vì nghi ngờ Ya Nhất là “ó ma lai” (một hủ tục về bóng ma chuyên hại người) khiến vợ của Ya Tăm bị bệnh, chữa không khỏi.

Do đó, Ya Tăm tìm mua súng và phục kích bắn hạ “ó ma lai”.

Sau khi bắn người, Ya Tăm bỏ trốn vào rừng và cất giấu khẩu súng. Đến trưa 1/12, Ya Tăm bị lực lượng công an bắt giữ cùng tang vật. Hiện, cơ quan công an đã thu giữ được khẩu súng và đang tiếp tục mở rộng điều tra.

Trước đó, vào sáng 30/11, khi ông Ya Nhất đang chở con trai là Ya Đôn (14 tuổi) từ nhà vào rẫy của gia đình. Khi hai cha con đi đến bờ suối, ông Ya Nhất lội qua suối, còn con trai chạy xe máy quay về nhà đón mẹ cùng lên rẫy.

Vừa chạy xe được một đoạn, Ya Đôn nghe tiếng súng nổ và quay trở lại thì phát hiện ông Ya Nhất nằm gục bên bờ suối, trên người có vết thương do bị đạn bắn xuyên qua. Ông Ya Nhất tử vong ngay sau đó.

Sau khi nhận được tin báo, Công an Lâm Đồng phối hợp cùng lực lượng Công an huyện Đơn Dương tổ chức truy bắt nghi can gây ra vụ án mạng trên.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại