Án mạng vì...đòi tổ chức tiệc to hơn

Hồng Phượng - Lâm Phương |

(Soha.vn) - Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ mà Minh đã cầm dao sát hại hai cha con ân nhân cưu mang giúp đỡ bấy lâu.

Ngày 22/7/2013, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM đã bác đơn kháng cáo và tuyên y án tử hình đối với bị cáo  Phạm Văn Minh (SN 1973, ngụ Bình Phước) về tội “giết người”.

Theo cáo trạng,  ngày 18/1/2012 (túc ngày 25 Tết), Phạm Văn Minh cùng những người bạn hàng xóm, tổ chức bữa tiệc rượu cuối năm tại nhà ông Nguyễn Văn Sinh, trưởng ấp Chà Đôn, xã Lộc Khánh, huyện Lộc Ninh tỉnh Bình Phước. Tàn tiệc, mọi người đã về hết, còn mỗi ông Sinh ngồi nói chuyện với Minh.

Đối tượng Phạm Văn Minh tại tòa
Đối tượng Phạm Văn Minh tại tòa

Trong câu chuyện Minh có đề nghị năm sau, cả xóm cùng đóng góp thêm tiền để tổ chức tiệc cuối năm lớn hơn nhưng ông Sinh không đồng ý với lí do xóm còn nghèo. Mỗi người một ý kiến, không ai chịu ai nên giữa ông Sinh và Minh xảy ra mâu thuẫn.

Thấy ông Sinh vào bếp cầm con dao ra Minh lao vào giằng co nhưng được mọi người căn ngăn. Minh bỏ về nhà lấy 1 con dao quay lại thấy ông Sinh thì lao vào đâm.

Gây án xong Minh bỏ về nhưng vừa ra đến cổng thì gặp Nguyễn Văn Phúc (16 tuổi, con trai của ông Sinh) đang về nhà. Thấy bố bị đánh, Phúc chạy lại hỏi thì bị Minh cầm dao đâm vào người.

Dù được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng Phúc đã tử vong sau đó còn ông Sinh may mắn giữ lại được tính mạng nhưng bị mất 22% sức lao động.

Năm 1995, biết Minh mới từ Thanh Hóa vào Bình Phước lập nghiệp cuộc sống còn gặp nhiều khó khăn nên gia đình ông Sinh đã rộng lòng cưu mang. Đến khi Minh lập ra đình ông Sinh vẫn giúp đỡ nhiều về vật chất nhưng chưa được trả ơn ngày nào thì tai họa xảy ra.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại