60 giờ trốn chạy của nghi phạm thảm án Yên Bái qua lời kể người tình

Sau khi được Công an tỉnh Yên Bái thả về nhà vào chiều ngày 16/8 do không liên quan đến vụ thảm sát 4 người trong một gia đình ngày 12/8 vừa qua, chị Nguyễn Thị Hán đã về nhà ông Nguyễn Văn Sáng (thôn 12, Khe Ca , xã Tân Hợp, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái) để ở. Nhưng đến 13h30 ngày 17/8, chị Hán được đưa lên Công an huyện Văn Yên để chuẩn bị cho việc tìm hung khí là con dao mà nghi phạm Đặng Văn Hùng bỏ lại trong rừng.

Ba ngày sau khi bị Đặng Văn Hùng bắt ép chạy trốn cùng vào rừng sau khi gây ra vụ thảm án tại thôn Cài, xã Lâm Giang, huyện Văn Yên, chị Nguyễn Thị Hán (tức Hương) vẫn còn chưa hết hoảng sợ về những ngày lẩn trốn trong rừng ăn chuối hột, uống nước suối.

Chị Hán nhớ lại, “Khoảng 18h tối ngày 12/8, khi tôi đang mở điện thoại nghe nhạc làm cỏ trên nương sắn, thì Hùng chạy lên cầm theo 2 khẩu súng kíp và 1 bao đeo con dao bên người bảo tôi đi cùng.

Vừa đi được hơn chục mét, tôi có hỏi Hùng là “Đi đâu? Chạy làm gì?” thì Hùng nói cứ đi và đi vào rừng, không đi thì sẽ dùng dao, súng giết tôi. Vì vậy, tôi đã đi theo Hùng qua đồi rồi đi ven theo con suối tầm hơn 1 km thì dừng lại vì mệt quá không đi được nữa”.

Lúc này, Hùng nói với tôi là phải chạy nhanh lên, ông Chung (bố nạn nhân Phàn Thị Hoa) sắp lên rồi, không được hỏi nhiều.

Tôi thắc mắc tại sao anh lại sợ ông Chung, Hùng nói là đã chém cháu Long, cháu Hoa, cháu Hà và cả cháu nhỏ rồi, giờ không biết sống hay chết nữa. Hùng rút con dao đang đeo trên người ra và chỉ vào đó vẫn còn dính vết máu.

“Lúc đó tôi đã khuyên Hùng quay về để trình báo cơ quan công an nhưng Hùng tiếp tục đe dọa tôi nếu bỏ trốn về sẽ bắn chết”, chị Hán nhớ lại.

Chị Nguyễn Thị Hán mở lại chiếc khăn đã dùng để bọc gói bật lửa.
Chị Nguyễn Thị Hán mở lại chiếc khăn đã dùng để bọc gói bật lửa.

Phát hiện chị Hán có 1 chiếc điện thoại trên người trong lúc chạy trốn, Hùng liền giật lấy chiếc điện thoại. Sau đó Hùng tháo sim ra, đút vào túi quần của mình để chị Hán không thể liên lạc với bất kỳ ai.

Trên đường đi, Hùng nói: "Hương ơi? em lấy súng bắn chết anh đi, rồi hai đứa tự tử". Tôi nói với Hùng rằng: "Em không dám làm đâu, em chưa giết người bao giờ".

Trong lúc hoảng sợ, Hùng tiếp tục nói với tôi rằng: "Anh bắn em sau đó tự tử cả hai cùng chết". Lúc này tôi chỉ nghĩ đến 3 đứa con nhỏ ở nhà không có ai chăm nuôi và cố gắng khuyên Hùng không làm điều dại dột.

Chị Hán cho biết, hiện tại 3 đứa con nhỏ đang ở cùng người chồng thường xuyên nghiện rượu, cờ bạc. Lũ trẻ còn không có quần áo mặc, và từ khi được thả về chị cũng chưa gặp lại những đứa con của mình.

Cũng theo chị Hán, chị quen Hùng qua một người quen giới thiệu cách đây khoảng hơn 3 tháng. “Hùng là người Dao nên hai người chỉ có thể giao tiếp với nhau bằng tiếng Kinh.

Cả hai đều đi làm, Hùng nóng tính và ít nói hầu như những khi ở với nhau không tâm sự điều gì với tôi”, chị Hán cho biết. Trong suốt thời gian chạy trốn, Hùng liên tục dọa nạt chị Hán nếu không đi cùng sẽ bị bắn chết.

Trong đêm đầu tiên chạy trốn cùng Hùng, chị Hán đã bị ngã, đầu đập vào gốc cây, ngất đi đến tận sáng hôm sau (13/8) mới tỉnh.

Sang ngày thứ 2, chị Hán cùng Hùng đi băng qua rất nhiều quả đồi, suối và có cả thác. Trong quá trình chạy trốn, do quá đói, khát và mệt, người chị Hán như muốn lả đi. Chị Hán và Hùng phải kiếm chuối rừng để ăn và nước suối để uống.

Trong ngày thứ 2 này, Hùng bắn được hai con sóc và nướng ăn. Thời điểm này vì quá mệt mỏi Hùng đã vứt khẩu súng kíp và dao rựa trên đường đi.

Đến rạng sáng ngày thứ ba, khi chị Hán và Hùng đi đến địa phận núi Con Voi, nhìn sang đồi bên cạnh thấy có nhiều công an đang soi đèn pin truy tìm. Thấy vậy, chị Hán nói với Hùng ra đầu thú nhưng Hùng ngoan cố không nghe theo.

Chị Hán kể được Hùng đưa cho rất nhiều bật lửa mua từ trước, cả thảy 33 cái. Trong lúc chạy trốn đã dùng gần hết. “Hôm sau khi đã sang đất Lục Yên, tôi tìm mọi cách vứt lại mấy chiếc bật lửa và mong rằng ai đó, hay công an tìm thấy mà lần theo dấu vết”, chị Hán kể.

Lúc nhìn thấy công an, tôi ngồi trong bụi rậm, Hùng nằm phía sau. Tôi đã nhổm người định chạy ra nhưng bị Hùng túm áo bên hông kéo lại. Khi thấy công an vừa đi, hai đứa xuống dưới núi thì bị công an bắt lại.

Nguyễn Thị Hán sẽ dẫn cán bộ điều tra thực địa lại con đường chạy trốn

Trao đổi với Tiền Phong tối qua (17/8), Thiếu tướng Đặng Trần Chiêu, Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái, cho biết việc xác định Nguyễn Thị Hán vô can trong hành vi giết người của Đặng Văn Hùng đã được Cơ quan điều tra thận trọng xem xét và nghiên cứu kỹ lưỡng qua lời khai cùng chứng cứ liên quan, và không phải là “thả tự do” cho Hán, mà là đã được phía gia đình bảo lãnh cho về, đồng thời cấm đi khỏi nơi cư trú trong thời gian nhất định để tiếp tục phục vụ công tác điều tra khi cần thiết.

Tướng Chiêu cho biết thêm, sáng nay 18/8 (bắt đầu từ 6h) nếu thời tiết phù hợp, các con suối không dâng cao chảy xiết như hai ngày vừa qua, thì Hán sẽ dẫn các cán bộ điều tra đi thực địa lại con đường mà hai đối tượng trốn chạy.

Đối tượng Hùng không được sử dụng vào quá trình này vì có thể xảy ra những diễn biến khó lường khi tâm lý của hắn bất ổn dọc đường đi.

Theo đó, Hán sẽ giúp cơ quan điều tra có cơ hội tốt hơn tìm lại hung khí và có thể sớm khép lại vụ án mà không cần cho Đặng Văn Hùng thực nghiệm lại hiện trường.

Về động cơ của Hùng khi giết hai cháu nhỏ sau lúc chém chết hai vợ chồng Long - Hoa, Tướng Chiêu nói thực tế chưa hẳn là Hùng sợ bị trả thù về sau, mà lúc đó cháu Hà đã hỏi Hùng về hành vi cãi lộn trước đó của Hùng với anh Long, nên Hùng cho rằng cháu Hà đã biết chuyện gây án của mình nên lập tức ra tay chém cháu, sau đó hắn điên cuồng chém luôn cháu Tuyền – con trai anh Long.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại