2 "cẩu tặc" bị đánh, trói cạnh xác chó im lặng, trùm chăn kín đầu

H.Sơn-H.Hải |

Một loạt câu hỏi được đặt ra cho 2 tên "cẩu tặc" bị đánh trọng thương, trói cạnh xác con chó xảy ra ở Phú Thọ, nhưng họ cũng chỉ đáp lại bằng sự... im lặng.

Tình hình sức khỏe của 2 "cẩu tặc" hiện ra sao?

Vụ việc 2 đối tượng Trần Văn Dũng (SN 1974, trú tại khu 11, xã Cự Thắng) và Nguyễn Mạnh Quân (SN 1988, trú tại khu Liên Đồng, TT. Thanh Sơn) trộm cắp chó xảy ra vào sáng 15/4 tại xã Giáp Lai (Thanh Sơn, Phú Thọ) vẫn được dư luận đặc biệt quan tâm.

Chúng tôi đã đến gặp 2 đối tượng Trần Văn Dũng và Nguyễn Mạnh Quân tại chung một phòng điều trị tại Khoa Ngoại - Tổng hợp (thuộc Bệnh viện Đa khoa Thanh Sơn - tỉnh Phú Thọ).

Hình ảnh đối tượng Trần Văn Dũng và Nguyễn Mạnh Quân được người dân ghi lại hôm xảy ra sự việc

Hình ảnh đối tượng Trần Văn Dũng và Nguyễn Mạnh Quân được người dân ghi lại hôm xảy ra sự việc

Bác sĩ Hà Văn Lành (Bệnh viện Đa khoa Thanh Sơn), người điều trị trực tiếp cho hai đối tượng Trần Văn Dũng và Nguyễn Mạnh Quân cho biết:

Khoảng 10h, sáng 15/4, Khoa Ngoại – Tổng hợp tiếp nhận 2 bệnh nhân Trần Văn Dũng (SN 1974, trú tại xã Cự Thắng, huyện Thanh Sơn) và Nguyễn Mạnh Quân (SN 1988, trú tại TT. Thanh Sơn) trên người có nhiều thương tích và dính đầy bùn đất.

Bên ngoài khu vực đối tượng Dũng và Quân điều trị

Bên ngoài khu vực đối tượng Dũng và Quân điều trị

Bệnh nhân Dũng có vết thương hở ở trên trán gần đuôi lông mày phải, mắt phải sưng phù nề. Bàn tay phải sưng nề, gãy xương đốt bàn số 2 tay phải đã được nẹp ốc vít cố định.

Chân phải nạn nhân cũng bị sưng phù nề ở 1/3 bên dưới, hạn chế vận động. Một số bộ phận nội tạng cũng bị ảnh hưởng do va đập mạnh. Lúc vào viện, bệnh nhân đau đớn nhưng không la hét, tinh thần tỉnh táo.

Đối với bệnh nhân Quân, nhập viện trong tình trạng trên người chảy nhiều màu, quần áo dính đầy bùn đất, rất đau. Mắt phải và 2 cánh tay, 2 cẳng chân bị bầm tím nhưng vẫn hoạt động bình thường.

“Vết thương hiện tại của bệnh nhân Dũng đã khô, sưng nề ở mắt, cẳng chân đã giảm. Bệnh nhân Quân bị thương nhẹ hơn đã đi lại được bình thường.

Hai bệnh nhân này sau thời gian điều trị sức khỏe hiện giờ tương đối ổn định, có thể xuất viện được rồi”, Bác sĩ Hà Văn Lành (Bệnh viện Đa khoa Thanh Sơn) cho hay.

"Cẩu tặc" im lặng, trùm chăn kín đầu

Quan sát bên ngoài, đối tượng Nguyễn Mạnh Quân có dáng người đậm, căng sức, chân tay rắn chắc. Ở hai bắp tay có hình xăm trổ vẫn còn hằn lưu vết bầm tím, mắt phải vẫn còn vết quầng đỏ chưa tan hết.

Qua vài phút tiếp xúc, nói chuyện, đối tượng Nguyễn Mạnh Quân tỏ ra khá ngượng nghịu khi đối diện với phóng viên.

Thậm chí, để lảng trách dư luận, Quân còn kéo chiếc gối che kín mặt

Thậm chí, để lảng tránh, Quân còn kéo chiếc gối che kín mặt

Dù đặt rất nhiều câu hỏi nhưng Quân chỉ lí nhí được mấy từ chúng tôi nghe rõ: "Em biết việc làm của em sai rồi...". Sau đó, Quân kéo chiếc gối phủ kín đầu, rồi hắn nhanh chóng xoay mình 180 độ, úp mặt xuống giường nằm bất động ở tư thế đó rất lâu.

Chúng tôi khơi các câu hỏi về hành vi phạm tội, rất đáng bị lên án của mình nhưng Quân chỉ im lặng, bỏ ngỏ các câu trả lời.

Lúc quay sang giường bên hỏi chuyện đối tượng Trần Văn Dũng thì Quân thi thoảng lại kéo hé chiếc gối ra, ánh mắt trộm nhìn về phía chúng tôi rồi lại trở về nguyên trạng - trùm gối phủ kín đầu...

Còn đối với Trần Văn Dũng, chỉ những câu hỏi liên quan đến tình trạng sức khỏe thì anh ta mới đáp lời nhưng rất ngắn gọn. Tất cả các câu hỏi liên quan đến quá trình phạm tội của 2 người đều có chung hồi đáp là... im lặng!

Thậm chí, Trần Văn Dũng còn lảng tránh các câu hỏi bằng việc đưa 2 tay lên che mặt và cáo mệt, đau đầu, đề nghị không bị làm phiền nữa...(!?).

Còn đối tượng Trần Văn Dũng thì né tránh câu hỏi dư luận bằng cách... đang đau đầu, không trả lời gì (!?).

Còn đối tượng Trần Văn Dũng thì né tránh câu hỏi dư luận bằng cách... đang đau đầu, không trả lời gì (!?).

Khi được hỏi về vụ việc này, nhiều người dân ở đây chia sẻ, tuy đó chỉ là một con chó nhưng với việc làm của Dũng và Quân thì ai cũng rất bức xúc khi túm được kẻ gian...

Cũng bởi vậy mà hành vi của Dũng và Quân bị cộng đồng trút giận bằng chân, tay, gậy gộc... phải nhập viện như một sự hả giận có phần thiếu kiềm chế.

Đây không phải lần đầu tiên xảy ra vụ việc những tên "cẩu tặc" bị đánh trọng thương, hủy hoại toàn bộ tài sản, có những kẻ thậm chí đã mất mạng.

Đại úy Nguyễn Minh Đức - Đội phó Đội CSĐT tội phạm về TTXH (Công an huyện Thanh Sơn) cho biết, sau khi 2 đối tượng Trần Văn Dũng và Nguyễn Mạnh Quân ổn định sức khỏe, cơ quan điều tra sẽ làm rõ một số nội dung liên quan để ra kết luận vụ án này.

>>> Xem thêm clip biểu hiện khác thường của 1 trong 2 "cẩu tặc" này tại Bệnh viện Đa khoa Thanh Sơn:

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại