Pháp: Diễn biến từ lời kể của nhân chứng đã "đối mặt" với khủng bố

Thi Anh |

"Tôi thấy hắn nhấc điện thoại. Lúc đó tôi vẫn nghĩ đây chỉ là vụ tai nạn, và rồi hắn lấy ra một khẩu súng".

Xe chạy zigzag, cố giết nhiều người nhất có thể

Terri Clarke, một phụ nữ 49 tuổi người Scotland đã sống ở Nice 12 năm, là nhân chứng của vụ tấn công. Clarke và một người bạn đang ngồi phía trước khách sạn Negresco xem pháo hoa thì sự việc xảy ra.

"Mọi người đứng lên, rời khỏi bãi biển, và đấy là lúc những kẻ đó gây ra chuyện này".

"Ban đầu tôi tưởng đó là một phần của buổi biểu diễn. Sau đó tôi nghe thấy tiếng mọi người la hét".

"Chiếc xe chạy zigzag trên phần đường dành cho xe đạp, cố giết nhiều người nhất có thể".

"Tôi chưa bao giờ chứng kiến chuyện gì như thế trong đời. Tôi sẽ không sao quên nổi".

"Chiếc xe lao rất nhanh, băng qua chúng tôi. Sau khi nó đi qua, tôi thấy rất nhiều thi thể nằm ngay trước mắt, ở phía bên kia con đường".

[VIDEO] Xe tải tấn công đám đông ở Nice (Nguồn: Twitter)

Chuyện ở Trung Đông có thể diễn ra ở bất cứ nơi nào

Nader El Shafei, nhân chứng người Ai Cập cho biết: anh đã "mặt đối mặt" với lái xe sau khi chiếc xe đâm vào rất nhiều người. El Shafei đã bước tới gần chiếc xe và vẫy tay ra hiệu cho lái xe.

"Hắn ta đâm vào rất nhiều người".

"Tôi vẫy tay với lái xe và bảo: Dừng lại, dưới xe tải có một bé gái".

"Tôi thấy hắn nhấc điện thoại. Lúc đó tôi vẫn nghĩ đây chỉ là vụ tai nạn, và rồi hắn lấy ra một khẩu súng, trông có vẻ là súng ngắn, một khẩu Glock. Hắn lôi khẩu súng ra và tôi hiểu, có chuyện gì sai trái ở đây. Thế rồi tôi thấy cảnh sát bắn hắn".

Mọi người bắt đầu chạy, El Shafei kể, cảnh sát la hét, bảo anh tránh đường."Tôi không thể chạy nổi. Tôi bất động luôn tại chỗ".

"Những chuyện này xảy ra nhiều Trung Đông nhưng tôi cũng chưa bao giờ ở gần hiện trường tới vậy. Tôi đã nói với bạn tôi rằng, chúng ta không thể tới châu Âu để thoát khỏi Trung Đông. Giờ chuyện ở Trung Đông có thể diễn ra ở khắp nơi".

Pháp: Diễn biến từ lời kể của nhân chứng đã đối mặt với khủng bố - Ảnh 2.

Lộ trình của chiếc xe.

40 km/giờ trên đường cấm phương tiện

Tony Molina, từ Nam California thì cho biết, anh đã chứng kiến sự việc từ tầng 7 tòa nhà gần đó. "Tôi thấy chiếc xe chạy ngay phía dưới và nó đã đi vào phần đường dành cho người đi bộ được nửa dặm. Có thể thấy nó đâm vào và cán lên người đi đường".

Molina cho biết chiếc xe chạy zigzag với vận tốc khoảng 40km/giờ. "Đầu tiên tôi nghĩ tài xế bị say rượu nhưng rõ ràng nó chạy zigzag và không giảm tốc. Lúc đó tôi mới nghĩ đây có lẽ không phải một vụ tai nạn".

Monila cho biết anh nghe thấy khoảng 30-40 tiếng súng nổ.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, rất nhiều nhân chứng có mặt tại hiện trường đã đăng tải hình ảnh họ ghi lại lên mạng xã hội . Tài khoản Certified Tax Coach đăng bức ảnh về hiện trường ngay trước khi vụ việc xảy ra với dòng bình luận: "Để hiểu hết sự kinh hoàng, bạn phải biết chuyện gì xảy ra trước đó. Hàng nghìn người xem pháo hoa trên bãi biển".

Pháp: Diễn biến từ lời kể của nhân chứng đã đối mặt với khủng bố - Ảnh 3.

Vụ tấn công ở Nice diễn ra trong ngày Quốc khánh Pháp, 14/7, được xem là dấu ấn kinh hoàng nhất kể từ vụ khủng bố Paris xảy ra 8 tháng trước. Tính đến thời điểm hiện tại đã có 80 người thiệt mạng.

Để theo dõi diễn biến mới nhất, mời bạn đọc xem tại đây:

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại