Phải chăng thầy Park "hết bài", tuyển Việt Nam trông cậy cả vào Quang Hải?

Ngô Trà |

Bên cạnh việc được giới truyền thông Việt Nam và Hàn Quốc liên tục đánh giá cao bằng những lời ngợi khen, không ít lần HLV Park Hang-seo bị báo chí châu Á "dìm hàng".

1. Mới đây nhất, trên trang FOX Sport Asian, phóng viên thể thao Akshat Mehrish có bài viết đánh giá sức mạnh của đội tuyển Việt Nam trước trận gặp Jordan ở vòng 1/8 Asian Cup. Theo đó, nếu như Quang Hải là điểm sáng rực rỡ, thì chiến thuật của HLV Park Hang-seo đang là điểm yếu của đội tuyển Việt Nam.

Trong nhận xét của mình, Akshat Mehrish phân tích lối chơi phòng ngự quá mức mà nhà cầm quân người Hàn Quốc sử dụng cho đội tuyển Việt Nam không có gì mới, thậm chí đấy là lối chơi chủ đạo đưa đội tuyển Việt Nam nâng cúp ở AFF Cup 2018. Tuy nhiên, đến Asian Cup 2019, lối chơi đấy đã không còn phát huy hiệu quả, thậm chí còn đem lại hiệu ứng ngược với những lổ hổng ở hàng thủ.

Bên cạnh đó, lối chơi phòng ngự - phản công từng phát huy hiệu quả trước các đội bóng mạnh, đưa các đội tuyển dưới tay HLV Park Hang-seo đến thành công - theo phóng viên của FOX Sport Asian, đã đến hồi không còn đáp ứng tốt ở giải lần này, khi các học trò của HLV Park Hang-seo phải liên tục lùi sâu, và thiếu vắng hẳn những đường phản công để tạo đột biến.

Phải chăng thầy Park hết bài, tuyển Việt Nam trông cậy cả vào Quang Hải? - Ảnh 1.

Trong khi đó, trên hàng công, sự thiếu vắng chân sút sáng giá nhất của đội tuyển Việt Nam ở AFF Cup 2018 - Anh Đức, đã để lại nỗi lo không nhỏ cho đội tuyển Việt Nam, khi khâu ghi bàn trở nên bế tắc, không có một chân sút thực sự để giải quyết các tình huống mà Quang Hải tạo ra, dù cho ngôi sao này của đội tuyển Việt Nam chơi cực kỳ xuất sắc.

Về cơ bản, những đánh giá của Akshat Mehrish có phần tiêu cực, thậm chí là võ đoán, bởi nếu căn cứ vào hai trận đấu đầu tiên của thầy trò HLV Park Hang-seo ở Asian Cup 2019 - khi phải đối đầu với Iraq và Iran, để phán xét thì hoàn toàn không công bằng, bởi đây đều là những đội bóng mạnh của châu lục. Và cũng nên nhớ, Việt Nam đã có một trận đấu cực hay trước Iraq, và kết quả thất bại ở trận đấu ấy là cực kỳ đáng tiếc.

2. Nhưng nhìn đi, thì cũng phải nhìn lại. Quả tình là với sự thiếu vắng Đình Trọng, hàng thủ Việt Nam yếu đi thấy rõ. Bên cạnh đấy là sự mất tập trung, ở cả những tình huống cố định, cũng như những pha phạm lỗi ở khu vực nguy hiểm trước vòng cấm địa đội nhà, ở những thời khắc quyết định nhất.

Phải chăng thầy Park hết bài, tuyển Việt Nam trông cậy cả vào Quang Hải? - Ảnh 2.

Hơn thế nữa, ở đấu trường châu Á cấp độ đội tuyển quốc gia, lối chơi phòng ngự - phản công mà HLV Park Hang-seo lựa chọn có thể đem lại thế trận khá tốt khi phải đối đầu với những đội bóng lớn, nhưng sau một giải đấu AFF Cup mà các tuyển thủ Việt Nam phải căng sức, thể lực đang là yếu tố khiến các học trò của ông thầy người Hàn Quốc bị thua sút so với đối phương.

Trước Iraq và Iran, các học trò của HLV Park Hang-seo hút hơi thấy rõ ở giai đoạn 1/3 cuối trận. Có đến 3/5 bàn thua của họ đến vào khoảng thời gian này. Rõ nhất là bàn thua thứ hai trước Iran, khi pha đi bóng của Azmoun ở phút 69 khiến cả Trọng Hoàng lẫn Duy Mạnh đều phải bất lực trong việc cản phá, một phần do ảnh hưởng của việc xuống sức, ở thời điểm đối phương vẫn còn rất sung mãn.

Phải chăng thầy Park hết bài, tuyển Việt Nam trông cậy cả vào Quang Hải? - Ảnh 3.

Cú "vẽ cầu vồng" thành bàn của Quang Hải trong trận gặp Yemen là một bàn thắng tuyệt đẹp, thể hiện rõ đẳng cấp của ngôi sao trẻ này. Tuy nhiên bàn thắng ấy cũng để lại không ít lo ngại với thầy trò HLV Park Hang-seo, bởi nếu không có nó, chưa chắc đội tuyển Việt Nam đã có được cơ hội, cũng như phương án "bắn hạ" Yemen - vào thời điểm họ phải thắng, thậm chí thắng đậm để giật cơ hội đi tiếp.

Suốt gần hết một hiệp đấu trước khi Quang Hải ghi bàn từ cú sút phạt được cả châu Á xuýt xoa ấy, đội tuyển Việt Nam bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành Yemen - đội bóng được đánh giá yếu hơn nhiều so với thầy trò HLV Park Hang-seo. Và sau bàn thắng "mở hàng" ấy, đáng lý ra Công Phượng và các đồng đội phải làm tốt hơn việc chỉ ghi thêm 1 bàn thắng, khiến phải chờ đợi thót tim đến tận phút chót mới có được chiếc vé vào vòng 1/8.

Bên cạnh đó, nếu như Công Phượng cực kỳ xuất sắc trong trận đấu với Iraq, khi đều đặt dấu ấn của mình vào 2 bàn thắng của đội tuyển Việt Nam, thì pha bỏ lỡ cực kỳ đáng tiếc ở thế đối mặt với thủ thành đối phương trong trận gặp Iran làm dấy lên nỗi lo không nhỏ, bởi khi đối đầu với một đối bóng mạnh như Jordan, khả năng tận dụng những cơ hội hiếm hoi mà đồng đội tạo ra là là điều cực kỳ cần thiết.

Phải chăng thầy Park hết bài, tuyển Việt Nam trông cậy cả vào Quang Hải? - Ảnh 4.

Quang Hải đang rực sáng trên đấu trường châu lục, đấy là điều không cần phải bàn cãi, nhưng sự sáng chói ấy cũng làm lộ ra khoảng tối dưới chân đèn trong đội hình dưới tay HLV Park Hang-seo.

Đội tuyển Việt Nam chưa có được độ dày đội hình cần thiết, khi vắng Đình Trọng, Duy Mạnh liên tiếp bộc lộ sai sót, và Xuân Trường, Hồng Duy có vẻ vẫn hơi đuối sức khi bước ra đấu trường châu lục. Bên cạnh đó là sự thiếu vắng của một chân sút đáng tin cậy trên cao nhất hàng công.

Trước mặt đội tuyển Việt Nam là một Jordan sừng sững. Cú lách người qua khe cửa hẹp để gặp Jordan ắt hẳn đem lại cho các học trò của HLV Park Hang-seo cú hích về mặt tinh thần không nhỏ. Dẫu vậy, "có bột mới gột nên hồ", trước mắt HLV người Hàn Quốc này đang là một trời khó khăn, bởi thách thức mang tên Jordan là không hề nhỏ.

Bởi Vital Borkelmans - HLV của đội tuyển Jordan cũng là một nhà cầm quân cực kỳ lão luyện và xuất sắc, cũng như không phải tự nhiên mà đội bóng Tây Á này vượt qua cả nhà đương kim vô địch Asian Cup - Australia, để chiếm ngôi đầu bảng B.

Và dù sao đi nữa, trên cương vị là HLV trưởng, đây mới là giải đấu cấp châu lục đầu tiên mà HLV Park Hang-seo cầm quân xung trận.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại