Pha "sấp mặt" không thể tin nổi của “Thánh Muay Thái”

Tiểu Mã |

Tạo thế trận lấn lướt trong phần lớn thời gian thi đấu nhưng bất ngờ đã xảy ra khi “Thánh Muay Thái” Buakaw lại là người bị gục ngã bởi Yoshihiro Sato ở những thời điểm cuối cùng.

-Trong sự nghiệp thi đấu Muay Thái và kickboxing chuyên nghiệp, Buakaw đấu tổng số 262 trận, thắng 227 (68 trận thắng KO), thua 23, hòa 12.

-Đáng chú ý, thất bại trước võ sĩ Nhật Bản Yoshihiro Sato ngày 7/7/2008 là trận thua KO duy nhất trong sự nghiệp của Buakaw.

-Ở 2 lần Buakaw và Yoshihiro Sato gặp nhau trước đó, võ sĩ Thái Lan đều giành chiến thắng bằng tính điểm.

Sau 2 lần đều thất bại bằng tính điểm trước Buakaw (ngày 30/6/2006 và 2/2/2008 tại sự kiện K-1 World MAX trên chính mảnh đất Nhật Bản), Yoshihiro Sato quyết tâm "trả cả vốn lẫn lãi" ở lần tái đấu thứ hai vào ngày 7/7/2008.

Đây là cuộc hội ngộ được giới mộ điệu vô cùng trông đợi bởi cả 2 võ sĩ đều đang ở đỉnh cao của sự nghiệp, với nền tảng thể lực sung mãn nhất (Buakaw ở tuổi 26 còn Yoshihiro Sato ở tuổi 27).

Trước trận này, võ sĩ Nhật Bản tuyên bố sẽ đánh bại Buakaw để đòi lại món nợ cũ, bởi kết quả ở 2 lần thượng đài trước đều không thể khiến anh tâm phục khẩu phục.

Chính quyết tâm cực lớn của Yoshihiro Sato đã biến trận tái đấu thứ hai trở thành màn thượng đài đỉnh cao đầy mãn nhãn với người hâm mộ.

Buakaw vs Yoshihiro Sato (7/7/2008)

Bước vào hiệp đấu đầu tiên, hai võ sĩ đã thi đấu rất cởi mở và liên tục ra đòn ăn miếng trả miếng. Buakaw là người thực hiện nhiều đòn đánh hơn, với điểm nhấn là cú đấm rất mạnh trúng mặt của Sato.

Bị dính cú "thôi sơn" của sát thủ Muay Thái nhưng Yoshihiro Sato vẫn tỏ ra cực kỳ lì lợm. Anh liên tiếp trả đòn dù không tung ra được quá nhiều cú đánh uy lực.

Sang hiệp 2, thế trận trở nên cân bằng hơn khi cả hai võ sĩ liên tục tung ra được những cú đấm ăn điểm. Như thường lệ, Buakaw vẫn chủ động tấn công ào ạt nhưng những đòn đá của anh đã không phát huy được nhiều tác dụng trước sự khắc chế hiệu quả của Yoshihiro Sato.

Trong hiệp này, võ sĩ Nhật Bản đã thi đấu xuất sắc, đặc biệt là khả năng chịu đòn cực kỳ đáng nể bởi dù chịu nhiều cú đấm cực mạnh vào mặt nhưng anh vẫn trụ vững.

Pha sấp mặt không thể tin nổi của “Thánh Muay Thái” - Ảnh 3.

Hai võ sĩ đã cống hiến một trận đấu đỉnh cao.

Bước sang hiệp 3, thế trận càng trở nên hấp dẫn khi cả hai đều thể hiện rõ ý đồ đánh KO đối phương. Tưởng chừng đây là lúc mà lối đánh thiên về sức mạnh của Buakaw sẽ phát huy được tác dụng thì điều bất ngờ đã xảy ra ở những thời điểm cuối cùng.

Trong một pha áp sát, Yoshihiro Sato đã tung ra cú lên gối rất mạnh bằng chân trái và đó có thể là lý do khiến Buakaw nằm gục xuống sàn ngay sau đó dù đối phương chưa kịp tung ra thêm một cú đòn uy lực trúng đích.

Pha sấp mặt khiến Buakaw không thể gượng dậy được nữa. Trọng tài cho dừng trận đấu trong sự hò reo tưng bừng từ khán đài của các CĐV Nhật Bản.

Trận đấu chính thức khép lại với kịch bản làm hài lòng những người hâm mộ. Yoshihiro Sato đã báo thù thành công sau những giây phút nghẹt thở.

Pha sấp mặt không thể tin nổi của “Thánh Muay Thái” - Ảnh 4.

Yoshihiro Sato giành chiến thắng kịch tính trước Buakaw.

Chỉ còn ít ngày nữa (ngày 17/9), Buakaw sẽ tái đấu với bại tướng Yi Long. Chưa biết liệu "Con rồng Trung Quốc" có làm được điều như Yoshihiro Sato đã làm hay không nhưng đây vẫn là màn tái ngộ được chờ đợi bậc nhất với những khán giả yêu võ thuật tại châu Á.  

Yoshihiro Sato sinh ngày 25/1/1985, có biệt danh là "Yoshi-HERO".

Trong sự nghiệp, Sato đấu 78 trận, thắng 54 (20 bằng KO), thua 4, hòa 1.

Yoshihiro Sato từng giành nhiều danh hiệu tại Nhật Bản và châu Á như 2 lần vô địch Karate Nhật Bản; 2 lần vô địch K-1 World MAX, 2 chức vô địch Muay chuyên nghiệp thế giới…

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại