Pha ngã vờ của Phan Thanh Hậu và điểm yếu của U20 Việt Nam

Phan Huỳnh Tuấn |

Phan Thanh Hậu đã chứng minh rằng anh và các đồng đội biết dùng tiểu xảo, nhưng đúng là cách dùng tiểu xảo chúng ta cũng thua kém thế giới.

Những phút cuối trận đấu giữa U20 Việt Nam và U20 Honduras, Phan Thanh Hậu dẫn bóng vào vòng cấm. Một hậu vệ đội bạn áp sát và vung chân, ngay lập tức Thanh Hậu ngã người xuống như mình vừa bị phạm lỗi. Tuy nhiên, pha "ăn vạ" này còn non và rất lộ, nó không thể qua mắt trọng tài và ông vua áo đen tặng cho tiền vệ đến từ lò HAGL một thẻ vàng ngay sau đó.

Ở đây xin không bàn đến chuyện đá đẹp, hay đá xấu, bởi vì những tiểu xảo kiểu như thế này là một phần trong bóng đá, dù muốn dù không thì nó vẫn tồn tại và được cả các huyền thoại sử dụng, chứ đừng nói đến các cầu thủ trẻ. Điều đáng bàn, là các cầu thủ Việt Nam dường như chưa được chuẩn bị tốt nhất để sử dụng miếng đòn kiểu này ở World Cup.

Trong suốt cả trận đấu với U20 Honduras, có vẻ như chỉ có mình Quang Hải, người được trui rèn rất nhiều tại V-League, là có những cú ngã "đẹp", anh biết "gài" đối phương phạm lỗi cũng như biết gây áp lực với trọng tài để đòi thẻ. 

Những cầu thủ khác, người thì còn quá hiền lành trong những tình huống va chạm với đối phương, hoặc như Thanh Hậu, vội vàng ngã vờ quá nhanh khi vừa vào vòng cấm, và bị "lật tẩy" nhanh chóng.

Pha ngã vờ của Phan Thanh Hậu và điểm yếu của U20 Việt Nam - Ảnh 1.

Phan Thanh Hậu đã phải nhận thẻ vàng vì một pha ăn vạ ở trận gặp U20 Honduras.

Có thể nhiều người sẽ nói rằng, ở giải trẻ thì không nên khuyến khích tiểu xảo. Vậy thì hãy nhìn ngay đội U20 Pháp, được đánh giá là ứng viên vô địch. 

Họ to, khỏe hơn, vượt trội Việt Nam rất nhiều mặt, nhưng trong những tình huống cầu thủ Việt Nam kéo, đẩy, dù người Pháp hoàn toàn có thể rướn lên và vượt qua dễ dàng, nhưng họ không làm thế, họ ngã xuống rất nhanh và đôi lúc cộng thêm vẻ mặt rất đau đớn. 

Hay chúng ta có thể xem trận đấu giữa U20 Italia và U20 Nhật Bản, để thấy sự thực dụng khủng khiếp từ người Italia. Ngoài việc chuyền qua chuyền lại ở phần sân nhà nhằm câu giờ, họ cũng không ngại ngã xuống, lăn lộn tưởng chừng như vừa gặp một chấn thương khủng khiếp lắm, mỗi khi cầu thủ Nhật tranh chấp.

Rõ ràng, các đội bóng ở đẳng cấp cao như thế, nhưng cái gì đem lại lợi ích, họ vẫn sẽ làm. Thế nên ở một giải đấu trẻ nhưng có tầm vóc lớn như World Cup U20, chuẩn bị tất cả các hành trang cho cầu thủ, không bao giờ là thừa. 

Chẳng hạn như trong trận đấu với Honduras, chúng ta bế tắc kinh khủng trong việc tìm đường vào khung thành đối phương, lúc này nếu có cầu thủ đủ tinh ranh để có thể kiếm được những quả phạt ở rìa vòng cấm, hoặc phạt đền thi mọi chuyện đã khác hơn rất nhiều.

Dù gì thì giải đấu cũng đã kết thúc, U20 Việt Nam có được một điểm đã là thành công lớn. Điều quan trọng là bài học rút ra sau những trận đấu như thế này, ngoài những chuyện chiến thuật hay nhân sự, thì những kỹ năng, tiểu xảo, có lẽ cũng đã đến lúc cần được đúc rút kinh nghiệm một cách nghiêm túc.  


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại