Pep thẫn thờ trên khán đài chứng kiến học trò thua tủi hổ Lyon trên sân nhà

Phụng Hiếu (S5) |

Được đánh giá cao hơn đối thủ và có lợi thế sân nhà nhưng Man City lại trình diễn bộ mặt đáng thất vọng trong trận mở màn Champions League.

Pep thẫn thờ trên khán đài chứng kiến học trò thua tủi hổ Lyon trên sân nhà - Ảnh 1.

Rạng sáng ngày 20/9, Manchester City bắt đầu chiến dịch Champions League bằng trận đấu với Lyon trên sân nhà Etihad. Trong bối cảnh đang có phong độ cao ở đấu trường quốc nội, nhà ĐKVĐ Premier League được dự đoán sẽ giành thắng lợi dễ dàng.

Pep thẫn thờ trên khán đài chứng kiến học trò thua tủi hổ Lyon trên sân nhà - Ảnh 2.

Tuy nhiên, CĐV chủ nhà có lý do lo lắng vì đội bóng của họ ngày hôm nay là một con tàu không có thuyền trưởng. Pep Guardiola đã bị cấm chỉ đạo 2 trận vì lỗi phản ứng với trọng tài trong trận tứ kết với Liverpool tại Champions League mùa giải năm ngoái.

Pep thẫn thờ trên khán đài chứng kiến học trò thua tủi hổ Lyon trên sân nhà - Ảnh 3.

Người thay thế Pep trên băng ghế chỉ đạo của Man City là Mikel Arterta. Đây là lần đầu tiên cựu cầu thủ của Arsenal và Everton có cơ hội dẫn dắt một đội bóng thi đấu tại Champions League.

Pep thẫn thờ trên khán đài chứng kiến học trò thua tủi hổ Lyon trên sân nhà - Ảnh 4.

Tuy nhiên, trận đấu này đã trở thành kỷ niệm buồn của Arterta. Maxwell Cornet đã khiến cả SVĐ Etihad phải câm lặng bằng bàn thắng ở phút thứ 26 sau hàng loạt những sai lầm sơ đẳng của các cầu thủ Man City. Khởi nguồn bằng một đường chuyền sai khu vực giữa sân đến pha phá bóng hụt hớ hênh của Fabian Delph, The Citizens thi đấu như mơ ngủ trên sân nhà.

Pep thẫn thờ trên khán đài chứng kiến học trò thua tủi hổ Lyon trên sân nhà - Ảnh 5.

Không lâu sau đó, đến lượt Nabil Fekir giieo sầu cho Arterta và các học trò. Tình huống tiền vệ người Pháp ghi bàn vẫn bắt nguồn từ một pha chuyền hỏng vô cùng đáng trách ở khu vực giao tuyến giữa tiền vệ và hậu vệ của Man City. Lối chơi bóng ngắn Pep dày công xây dựng đã trở thành điểm yếu giúp đối thủ khai thác trong trận đấu này.

Pep thẫn thờ trên khán đài chứng kiến học trò thua tủi hổ Lyon trên sân nhà - Ảnh 6.

Nỗ lực của Man City chỉ được đền đáp trong hiệp 2. Pha dứt điểm một chạm đầy tinh tế của Bernardo Silva thắp lên hi vọng giữ lại một điểm của Man City ở phút thứ 67 của trận đấu. Tuy nhiên, đó là tất cả những gì nhà ĐKVĐ Premier League làm được trước các đại diện đến từ nước Pháp.

Pep thẫn thờ trên khán đài chứng kiến học trò thua tủi hổ Lyon trên sân nhà - Ảnh 7.

Trên khán đài, Pep chỉ biết ôm mặt và thẫn thờ nhìn các học trò thi đấu bế tắc trên sân. Vì sẽ tiếp tục ngồi ngoài trong trận đấu với Hoffenheim sắp tới, vị chiến lược gia người Tây Ban Nha cần chuẩn bị kỹ lưỡng hơn nếu không muốn đón nhận trận thua thứ 2 liên tiếp ở đấu trường châu Âu mùa giải năm nay.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại