"Paul Scholes mới" của Man United chê thanh niên sống ảo, ghét chân dài dễ dãi

Mộc Miên |

Vì là một tuýp trai cổ điển nên Henrikh Mkhitaryan không thích mấy anh sống ảo, miễn giao du với các cô nàng dễ dãi…

Bạn học được cái quái gì từ Facebook?

Năm 2013, trong cuộc trả lời phỏng vấn tờ Stern (Đức), Henrikh Mkhitaryan tự nhận mình thuộc tuýp người cổ điển. Vậy thì thế nào là người cổ điển?

Cái chất cổ điển của chàng trai đến từ vùng đất "Liên Xô cũ" trước hết được thể hiện ở cái cách sinh hoạt rất chuyên nghiệp của một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp.

Mkhitaryan không rượu bia, không thuốc lá, không cờ bạc, không trai gái lăng nhăng, không tiệc tùng bù khú với bạn bè hay đồng nghiệp. Thời gian chính của ngôi sao 27 tuổi người Armenia là thi đấu, tập luyện và… tập luyện.

"Tôi không hợp với hộp đêm. Đôi khi chỉ cùng bạn bè đến quán café, ở đó người hâm mộ cũng nhận ra tôi, xin chụp ảnh, chữ ký. Tôi vui vẻ với họ, điều đó là chừng mực, là bình thường và tôi cũng là người bình thường", Mkhitaryan chia sẻ.

Paul Scholes mới của Man United chê thanh niên sống ảo, ghét chân dài dễ dãi - Ảnh 1.

Mkhitaryan tự nấu ăn, có thể chế biến các món truyền thống của người Armenia và một số món khác như mỳ ống, bánh mỳ kẹp thịt, trứng…

Giờ là thời đại của công nghệ thông tin, của mạng xã hội. Mkhitaryan không loại mình ra khỏi trào lưu công nghệ, nhưng anh không bao giờ lạm dụng mạng xã hội, hoặc sử dụng mạng xã hội khi cảm thấy không có ích gì cho mình.

Ngôi sao Man United cho biết: "Mạng xã hội Facebook mang lại nhiều lợi ích. Nhưng với mạng xã hội, người ta đang sống quá ảo. Người ta đang dán mắt vào Facebook, Snapchat, Instagram qua smart phone mọi lúc, mọi nơi. Tôi nghĩ, họ chẳng học được cái quái gì".

Giả dụ, nếu Alex Ferguson còn dẫn dắt Manchester United thì dám quả quyết vào dịp cuối năm, ông già mà đám Rooney gọi là "cổ lỗ sĩ" này sẽ bầu chọn Mkhitaryan là "điển hình tiên tiến" về cách sử dụng mạng xã hội.

Paul Scholes mới của Man United chê thanh niên sống ảo, ghét chân dài dễ dãi - Ảnh 2.

Dĩ nhiên Mkhitaryan không đến nỗi quá "cù lần", nhưng quán xá với anh không phải là thú vui ưa thích.

Đám sao Man United, nói không ngoa, là "những con nghiện mạng xã hội". Năm 2012, Sir Alex từng than phiền với truyền thông Anh rằng: "Tôi chẳng thấy lợi lộc gì từ mạng xã hội với cầu thủ. Theo tôi, thời gian rảnh, họ nên vào thư viện đọc sách".

Các ngôi sao Man United như Rooney, Valencia, Rojo… hay những Rio Ferdinand trước kia sử dụng mạng xã hội như Twitter, Facebook để giao lưu với người hâm mộ, quảng bá thêm thương hiệu, hình ảnh?

Có thể, và đó là nhu cầu chính đáng. Nhưng bên cạnh đó, họ thường xuyên bị phanh phui dùng mạng xã hội nhằm "làm những việc đáng hổ thẹn" như "chim" gái mạng, dụ gái nhà lành… để rồi bê bối tình dục ở Old Trafford cứ "nổ" lanh tanh bành…

Mkhitaryan đọc sách gì để dạy con?

Nói không với mạng xã hội, Henrikh Mkhitaryan rất thích đọc sách, dù rất ít có thời gian đọc vì "thời gian rảnh tôi phải nghỉ ngơi để phục hồi thể lực".

Đấy, Mkhitaryan đọc sách không nhiều, nhưng một khi đã đọc thì cuốn sách đó phải thực sự bổ ích về mặt kiến thức. Và phần lớn những cuốn sách mà ngôi sao có trị giá 30 triệu bảng của Man United đọc là sách về khoa học tự nhiên hoặc các tiểu thuyết kinh điển.

Mkhitaryan là ngôi sao có "văn hóa đọc", bởi anh có thể xem là một "trí thức đá bóng". Thật vậy, Mkhitaryan đã tốt nghiệp Viện Vật lý ở Armenia và Kinh tế học thuộc Trường Đại học St. Petersburg cơ sở ở Armenia.

Trong những ngày mới chân ướt, chân ráo đến Man United, để giết thời gian rảnh thì cuốn sách "gối đầu giường" của chàng trai thạo 6 ngôn ngữ là cuốn "O Alquimista" (Nhà giả kim) của tiểu thuyết gia nổi tiếng Brazil - Paulo Coelho.

Nhưng mục tiêu đọc sách chất lượng của Mkhitaryan hẳn khiến nhiều người phải suy ngẫm, ấy là để "dạy con", dù hiện tại anh chưa có vợ cũng chẳng có mống con nào.

Paul Scholes mới của Man United chê thanh niên sống ảo, ghét chân dài dễ dãi - Ảnh 3.

Mkhitaryan là con người của gia đình.

Mkhitaryan nói: "Tôi cứ tưởng tượng rằng, sau này mình có con trai hoặc con gái, khi chúng hỏi tôi về vấn đề nào đó mà tôi không trả lời giúp chúng được thì tôi rất hổ thẹn. Đó là lý do tôi đọc nhiều sách, còn Facebook, bạn chẳng học được cái quái gì ra hồn đâu".

Cũng theo Mkhitaryan: "Chúng ta cần phải lao động để kiếm tiền, cho gia đình, cho cuộc sống tốt đẹp hơn. Nhưng nhiều người chỉ mải mê kiếm tiền, còn chuyện dạy con họ phó mặc cả cho nhà trường. Theo tôi như thế là không hay".

Steven Gerrard hẳn thấm thía câu nói của ngôi sao từng tốt nghiệp Viện Vật lý. Số là năm 2014, huyền thoại Liverpool từng thú nhận rằng, anh đã rất xấu hổ vì không giải được bài toán phân số đơn giản mà cô con gái 10 tuổi Lilly-Ella hỏi.

Khổ sở tìm "gái ngoan"

Nếu Ronaldo đẹp trai, giàu có, đá bóng giỏi như anh này tuyên bố thì Mkhitaryan có thể tự hào rằng, anh đẹp trai, giàu có và có kiến thức khoa học về tự nhiên và kinh tế.

Nhưng nếu Cristiano Ronaldo thay người yêu như thay áo, mà cô nào cũng đẹp như thiên thần thì Mkhitaryan vẫn chưa biết yêu là gì. Thậm chí, người thân của Mkhitaryan còn sợ ngôi sao thích… vật lý hơn "vật chân dài" này ế vợ.

Vô lý, tại sao lại như vậy, khi mà Mkhitaryan là thần tượng của rất nhiều cô gái trẻ đẹp ở quê hương Armenia, ở Ukraine, ở Dormund và giờ đây là ở Manchester?

Báo chí Armenia từng đồn thổi, Mkhitaryan đã quan hệ với một số kiều nữ nổi tiếng ở quốc gia này như ngôi sao truyền hình Udumian, người mẫu Lilit Tagesyane.

Thậm chí, người ta cho rằng Mkhitaryan còn quan hệ với cả siêu mẫu Irina Shayk - bạn gái cũ của Cristiano Ronaldo. Nhưng ngôi sao Armenia phủ nhận mọi tin đồn tình cảm.

Paul Scholes mới của Man United chê thanh niên sống ảo, ghét chân dài dễ dãi - Ảnh 4.

Những cô nàng nóng bỏng nhưng hư hỏng không thuộc về thế giới của Mkhitaryan.

Mkhitaryan rất muốn có bạn gái, cũng đã nghĩ tới chuyện lập gia đình nhưng khó tìm được ý trung nhân, vì anh quá… khó tính và cổ điển trong chuyện ấy.

Mkhitaryan nói: "Người phụ nữ tôi tìm kiếm ư? Tôi không thích những cô gái dễ dãi, những cô nàng thích xăm trổ, thích chơi bời".

"Mẫu phụ nữ của tôi là chung thủy, chung thủy để đi với tôi suốt phần đời. Dĩ nhiên, cô ấy cũng phải xinh đẹp và thông minh. Sự giáo dục tốt rất quan trọng, vì tôi sẽ đi kiếm tiền, còn cô ấy ở nhà chăm con và dạy con".

"Chung thủy, xinh đẹp và có học thức" - đây hẳn là mẫu phụ nữ lý tưởng của bất cứ chàng trai nào trên thế giới. Và đương nhiên, không dễ để tìm một cô nàng như thế.

Paul Scholes mới của Man United chê thanh niên sống ảo, ghét chân dài dễ dãi - Ảnh 5.

Mkhitaryan và người chị gái Monica ngày còn thơ ấu.

Vậy Mkhitaryan có thay đổi tiêu chí tìm bạn đời để sớm kết thúc cảnh… ế? Ngôi sao Man United quả quyết: "Tôi không bao giờ thay đổi phong cách và quan điểm sống của mình".

Mkhitaryan cho biết, anh muốn tìm bạn gái ở quê hương Armenia hoặc ở những vùng đất anh gắn bó như Dortmund trước đây và Manchester hiện tại, bởi anh cần thời gian "tìm hiểu" kỹ cô gái nào đó trước khi quyết định có… yêu cô ta không.

Mkhitaryan quả là một chàng trai cổ điển, một thanh niên nghiêm túc. Nhưng với kiểu cổ điển và nghiêm túc quá, tiêu chí chọn "gái ngoan" cũng cao quá, e rằng chàng trai này còn… ế dài dài.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại