Paul Pogba xuất sắc nhất tháng 12: Sự trở lại của Quỷ đầu đàn

Lâm Anh |

Lần đầu tiên ở mùa giải 2018/19, Paul Pogba giành giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất tháng của Man United, một phần thưởng quá xứng đáng với ngôi sao người Pháp này.

Có nhiều fan của Man United sẽ tiếc nuối khi phần thưởng này không thuộc về ngôi sao trẻ Marcush Rashford, người đã có tới 4 đường kiến tạo và 5 bàn thắng trong tháng 12. Tuy nhiên họ cũng chẳng hiềm tỵ hay phản đối gì với việc Paul Pogba giành chiến thắng.

Điều đó là hoàn toàn dễ hiểu thôi bởi Pogba đang đánh dấu sự trở lại hết sức mạnh mẽ của một ông chủ thực sự ở khu vực giữa sân của Man United. Chỉ tính trong 4 trận đấu cuối tháng 12, tiền vệ người Pháp đã có được cho riêng mình tới 4 bàn thắng cùng 3 đường kiến tạo thượng hạng cho đồng đội.

Chứng kiến sự tỏa sáng của Pogba, người bạn thân của anh tại Old Trafford là Lingard đã phải thốt lên: "Đây mới thực sự là Paul Pogba mà tôi thường thấy. Cậu ấy đang tận hưởng thứ bóng đá của riêng mình ở vị trí yêu thích nhất và tỏa sáng nhờ sự giúp đỡ của HLV Solskjaer".

Paul Pogba xuất sắc nhất tháng 12: Sự trở lại của Quỷ đầu đàn - Ảnh 1.

Có một Paul Pogba hoàn toàn khác dưới thời HLV Ole Solskjaer

Chứng kiến Pogba tỏa sáng, đĩnh đạc trong vai trò của một cầu thủ tổ chức lối chơi và cháy hết mình với cảm hứng bất tận, các CĐV của Man United đã quên hẳn hình ảnh một gã người Pháp ngông nghênh và thiếu lửa thời Mourinho. Không chỉ càn quét khắp sân, tiền vệ số 6 này còn thể hiện thứ bóng đá đỉnh cao với khả năng giữ bóng, chuyền, phối hợp, di chuyển, kiến tạo hoặc ghi bàn cực hay.

Theo thống kê từ trang chủ của Man United, Pogba giành số phiếu tuyệt đối ở cuộc bầu chọn cầu thủ xuất sắc nhất tháng 12 với tận 66% phiếu bầu, bỏ xa những người xếp sau là Rashford (28%) và Lingard (6%). Đó là một sự ghi nhận cho tình yêu của người hâm mộ Quỷ đỏ dành cho những nỗ lực hết mình của siêu sao này.

Công lớn trong sự hồi sinh mạnh mẽ của Pogba phải kể đến tân HLV Ole Solskjaer. Nhà cầm quân trẻ tuổi này theo đuổi thứ bóng đá tấn công đẹp mắt và nỗ lực hồi sinh thứ bóng đá mà anh đã được tận hưởng khi còn thi đấu cho Quỷ đỏ. Quyết định tháo xiềng cho Pogba chính là điểm mấu chốt mà ông nhắm tới.

Dưới thời Mourinho, Pogba đã phải chơi quá thấp, phòng ngự nhiều hơn và rất hạn chế trong việc thể hiện khả năng sáng tạo tuyệt vời của mình. Về với Man United, Solskjaer đã giải phóng trách nhiệm phòng ngự đó và để tiền vệ này thoải mái chơi bóng bằng cảm hứng và tích cực dâng cao tấn công và đảm nhiệm vai trò tổ chức lối chơi.

Paul Pogba xuất sắc nhất tháng 12: Sự trở lại của Quỷ đầu đàn - Ảnh 2.

Công lớn trong sự hồi sinh của Pogba hẳn là từ tài năng cùng quyết định trả lại sự tự do sáng tạo và chơi bóng cho anh của tân HLV Solskjaer

Giống như sư tử được trả lại tự do, đồng cỏ mênh mông sẽ lại thuộc về sự cai trị của nó. Những gì trước mắt đều được ví như miếng mồi ngon để thể hiện sức tấn công bất diệt cũng như khát khao đánh bại đối thủ. Pogba càng chơi càng hay và xuất sắc không kém như khi thi đấu cho Juventus.

Ngay chính ông thầy trẻ Solskjaer cũng phải bất ngờ với sự tỏa sáng của Pogba khi khẳng định: "Đây là phong độ đỉnh cao thực sự có thể thấy được ở một tiền vệ. Anh ta làm việc đầy hiệu quả, cực kỳ nguy hiểm trong vòng cấm, thắng trong các pha không chiến, vào bóng và không hề khoa trương.

Đỉnh cao của Pogba thể hiện ở các pha chạm bóng, chuyền, di chuyển và tất cả đều rất hiệu quả. Pogba chơi các trận đấu vừa qua ở đẳng cấp cao và cậu ấy hiểu mình là người xuất sắc nhất".

Pogba đã trở lại là chính mình, giờ người ta sẽ tiếp tục được thấy anh chơi bóng xuất sắc thế nào. Niềm cảm hứng Pogba sẽ là động lực cho cuộc tổng tấn công vào Tốp 4 của Man United và CĐV Quỷ đỏ có thể kỳ vọng và chờ đợi những ngày vui sẽ tiếp tục đến.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại