Paul McCartney nhớ lại khoảnh khắc đau đớn sau cái chết của John Lennon

Hà Linh (Theo People) |

Paul McCartney một lần nữa trải lòng về nỗi đau tột cùng mà ông phải trải qua sau cái chết của huyền thoại John Lennon của The Beatles

Trong buổi phỏng vấn trên SiriusXM, nhạc sĩ/ca sĩ Paul McCartney đã nhắc lại thảm kịch vụ ám sát John Lennon vào năm 1980. Cái chết của huyền thoại âm nhạc John Lennon chính là cảm hứng cho McCartney sáng tác ca khúc Here Today - ca khúc tưởng nhớ thành viên cùng nhóm.

"Khi John Lennon chết, mọi thứ trở nên quá khó khăn", Paul McCartney nhớ lại, "Cả thế giới đều thương tiếc bởi John là một người đáng mến. Anh ấy là một người đặc biệt".

Vị nhạc sĩ 80 tuổi tiếp tục nhớ lại khoảnh khắc đau đớn khi người bạn cùng nhóm qua đời đã khiến ông gục ngã và "không thể nói thành lời".

Paul McCartney nhớ lại khoảnh khắc đau đớn sau cái chết của John Lennon - Ảnh 1.

(Ảnh: Getty Images)

"Tôi vẫn nhớ tôi đang trở về nhà từ studio vào ngày hôm ấy và chúng tôi nghe được tin rằng John đã qua đời. Chúng tôi bật TV lên và thấy mọi người bắt đầu hồi tưởng về anh ấy", Paul nói tiếp, "Tôi không muốn trở thành những người như thế, tôi không muốn lên TV và nói về việc John có ý nghĩa như thế nào với tôi. Tôi không làm thế được, tôi không thể nói thành lời, mọi chuyện trở nên quá sức".

Sau khi cảm xúc trở nên lắng đọng hơn, ca sĩ chính của The Beatles đã quyết định trở lại phòng thu và bắt đầu sáng tác ca khúc Here Today như một sự tri ân và tưởng niệm người bạn quá cố của mình.

Trong đêm kinh hoàng vào tháng 12/1980, John Lennon đã bị bắn sau khi đang trên đường về nhà ở New York. Lúc này, Mark David Chapman đã đợi sẵn và ngay khi thời cơ tới, hắn đã bắn 4 phát đạn vào thành viên The Beatles, ngay trước mặt vợ của ông. Nói về động cơ gây án, hung thủ cho biết tất cả là vì hắn muốn "tìm kiếm sự tự hào cho bản thân mình".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại