Ông Putin và những màn giải đáp tài tình câu hỏi "hóc búa" bằng chuyện tiếu lâm

Phan Hồng Hà |

Không biết các nhà lãnh đạo khác ra sao, chứ tổng thống Nga Vladimir Putin là một người rất hài hước.

Trong bất kỳ tình huống nào, ông Putin cũng có thể kể ngay ra một mẩu tiếu lâm, nhiều khi là để trả lời câu hỏi trong những dịp khá long trọng, như họp báo trực tuyến hàng năm, hay ở các diễn đàn chính trị và kinh tế...

Các câu chuyện tiếu lâm, thay cho câu trả lời của ông, thường được cử tọa cười khá thích thú, sau đó ngẫm ngợi những ẩn ý trong đó.

Mới nhất, tại cuộc họp báo trực tuyến hàng năm hôm 14/12, trả lời câu hỏi về ngân sách khổng lồ dành cho quân sự, ông Putin kể chuyện sau:

"Một cựu sĩ quan hỏi con 'Cái dao găm vẫn để chỗ này, đâu rồi hả con?'.

'Bố đừng mắng con, con đổi nó cho đứa bạn lấy cái đồng hồ rồi'.

Người bố nói, 'Cho bố xem cái đồng hồ nào. Đẹp đấy. Nhưng nếu ngày mai có bọn cướp lọt vào nhà ta, giết bố, mẹ, các anh, rồi cưỡng hiếp chị con. Lúc đó con sẽ nói gì với chúng? Xin chào, bây giờ là 12h30 sao?'

"Tôi và các bạn đều không muốn chuyện đó xảy ra, đúng không?" - ông Putin nói và kết thúc câu trả lời.

Tại phiên họp bế mạc của Câu lạc bộ thảo luận quốc tế Valdai ở Sochi cách đây mấy tháng, khi trả lời câu hỏi về việc có tham gia tranh cử [tổng thống Nga 2018] hay không, và nền chính trị thế giới hẳn sẽ rất buồn nếu như Putin không làm tổng thống nữa, ông Putin kể chuyện tiếu lâm sau:

"Một tay tài phiệt bị phá sản. Ông ta bảo vợ: Chúng ta phải bán chiếc Mercedes và kiếm con Lada đi thôi. Vợ bảo, ừ được. Ông ta lại nói: Chúng ta phải bán căn biệt thự trên Rublyovka và mua căn hộ để ở. Vợ đáp, thôi được. Ông chồng liền hỏi: Nhưng em vẫn yêu anh chứ? Vợ đáp: vẫn yêu, nhưng... buồn".

Về chuyện "con vua lại làm vua". Khi nói về tham nhũng tại cuộc gặp với các nhà nghiên cứu chính trị nước ngoài vào tháng 9/2007, trả lời câu hỏi của Phó Giám đốc Đại học Wellesley Davis - Trung tâm Marshall Goldman rằng tại sao con trai của giám đốc cơ quan an ninh Liên bang Nga FSB Nikolai Patrunshev lại làm việc ở hãng dầu khí Rosneft, Putin cũng kể một chuyện tiếu lâm.

"Người ta hỏi một đại tướng: Con trai ông có thể thành đại tướng được không? 

'Có thể'. 

'Thế có thể thành Nguyên soái được không?' 

Vị tướng đáp: 'Nhưng mà ông Nguyên soái cũng có con trai mà'."

"Chúng ta cần phải đấu tranh với hiện tượng này," ông Putin nói thêm.

Ông Putin và những màn giải đáp tài tình câu hỏi hóc búa bằng chuyện tiếu lâm - Ảnh 1.

Ông Putin tại cuộc họp báo thường niên hôm 14/12/2017 (Ảnh: Mikhail Svetlov/Getty Images)

Cũng năm 2007, khi thị trưởng Moskva Yury Luzhkov muốn ứng cử thêm nhiệm kỳ nữa, Putin kể chuyện sau, ngụ ý hoặc cả ê-kíp lãnh đạo thành phố làm việc tốt, hoặc là về vườn:

"Nhạc trưởng đến dàn nhạc để chỉ đạo các nhạc công, sau đôi tiếng mọi việc vẫn chưa đâu vào đâu. Một nhạc công thấy thế giơ tay 'Tôi thử được không ạ?'. 

Nhạc trưởng nghĩ, rồi bảo: 'Anh. Và anh kia nữa.' 

Một nhạc công khác đứng lên: 'Cả tôi nữa ạ.'

Nhạc trưởng đồng ý: 'Vâng, anh nữa. Các anh biến khỏi đây ngay và luôn, để tôi không phải nhìn thấy mặt các anh nữa.'"

Về người kế nhiệm. Tháng 9/2006 tại nhà riêng, khi tiếp các nhà nghiên cứu chính trị người Mỹ, trả lời câu hỏi của họ là ông sẽ nói gì với người kế nhiệm mình, ông Putin đáp lại bằng câu chuyện:

"Vị giám đốc phải về hưu, đưa cho người kế nhiệm trẻ 3 phong bì và nói: Một cái anh mở khi mới nhận nhiệm vụ, một cái mở giữa nhiệm kỳ, cái thứ ba trước khi nghỉ. Tay kế nhiệm làm đúng y chang. 

Trong phong bì đầu tiên, có mẩu giấy ghi 'Hãy đổ hết mọi thứ cho tôi'. Phong bì thứ hai: 'Hãy hứa với mọi người tất cả những gì họ muốn'. Và phong bì thứ ba: 'Hãy chuẩn bị 3 cái phong bì'."

Người ta vẫn nói hài hước là liều thuộc bổ cho cuộc sống, và cũng phản ánh tâm tính của người kể những câu chuyện tiếu lâm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại