Ông Nguyễn Minh Mẫn: "Tôi không có bất kỳ khuyết điểm nào, không phải xin lỗi bất kỳ ai"

Hoàng Đan |

Ông Nguyễn Minh Mẫn đã nhấn mạnh như vậy trong buổi họp báo cá nhân tổ chức tại Hà Nội vào sáng 15/10.

Sáng 15/10 tại khách sạn Daewoo (Hà Nội), ông Nguyễn Minh Mẫn, quyền Vụ trưởng Vụ 3 (Thanh tra Chính phủ) đã tổ chức buổi họp báo cá nhân để thông tin về việc ông không xúc phạm, mạt sát phóng viên, báo chí và cung cấp thông tin về truyền thống, yêu nước, cách mạng của gia đình.

Từ hơn 8 giờ sáng, rất nhiều phóng viên các cơ quan báo chí đã có mặt. Phía Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cũng cử đại diện buổi họp báo.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Minh Mẫn khẳng định, sẽ nói hết tất cả những gì liên quan đến ông.

"Các bạn phóng viên cứ hỏi và tôi sẽ trả lời hết tất cả", ông Mẫn nhấn mạnh.

Đúng 9 giờ, ông Nguyễn Minh Mẫn tuyên bố buổi họp báo của cá nhân mình chính thức bắt đầu. Ông Mẫn khẳng định: "Tôi luôn sống gần gũi, trách nhiệm với nhân dân, với đất nước và tổ quốc thân yêu của mình".

Quyền Vụ trưởng vụ 3 cũng chia sẻ, cuộc đời ông chưa bao giờ có một "vết nhơ bẩn" nào cả, ấy vậy mà vào ngày 27/9/2016, khi ông phát biểu chỉ đạo cuộc thanh tra ở Đại học quốc gia TP HCM thì một số cá nhân đã lợi dụng để ghi âm trộm.

Đồng thời, cho rằng, những người ghi âm đã không dám đưa đầy đủ bài phát biểu mà đã cắt xén...

Nội dung trình bày của ông Mẫn trước báo giới nhiều lần bị ngắt quãng vì ông khó thở và ho liên tục. Thậm chí phải rời bàn phát biểu về phía sau sân khấu.

Ông Nguyễn Minh Mẫn: Tôi không có bất kỳ khuyết điểm nào, không phải xin lỗi bất kỳ ai - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Minh Mẫn phát biểu.

Sau khi trở lại, ông Mẫn liên tục nêu rõ: "Họ bôi nhọ, đánh hội đồng tôi. Vậy thì tôi xin hỏi rằng họ đã căn cứ vào đâu? Cơ sở pháp lý nào? Những thông tin đó được cơ quan chức năng bảo vệ pháp luật nào thẩm định, kiểm chứng trong suốt một năm qua chưa?".

Ông Mẫn thanh minh, bài phát biểu của ông ở Đại học Quốc gia TP HCM dài 30 phút, với các nội dung chủ yếu là quán triệt thành viên của Đoàn công tác không được "xin cho người thân hoặc môi giới xin người vào làm việc trong đơn vị mà mình đang thực thi công vụ"...

Ông cũng nghiêm cấm thành viên đoàn thanh tra lợi dụng công vụ để đặt hàng, câu kết với ai đó ở bên ngoài, với một số người giả danh phóng viên hoặc là phóng viên, nhà báo lợi dụng hoạt động của mình để moi móc, lấy thông tin không chính thống với mục đích xấu.

"Việc ăn cắp, sao chụp tài liệu bí mật cùng với việc tự ý ghi âm lén, cắt xén nội dung để phát tán lên mạng xã hội, lên facebook của một số cá nhân là vi phạm pháp luật nghiêm trọng", ông chỉ rõ.

Cuối bài phát biểu, ông Mẫn nhấn mạnh thêm: "Một lần nữa tôi xin khẳng định rằng, tôi làm việc theo đúng chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm của mình theo đúng quy định của pháp luật.

Chính vì vậy, tôi không có bất kỳ một thiếu sót, sai sót nào cả. Tôi làm đúng pháp luật, nên tôi không phải xin lỗi bất kỳ ai hết".

PV: Thanh tra Chính phủ đã có kết luận yêu cầu xin lỗi nhưng ông cho rằng, là không xin lỗi và kết luận của TTCP là không đúng? Nếu TTCP tiếp tục yêu cầu xin lỗi thì ông sẽ ứng xử như thế nào?

Ông Nguyễn Minh Mẫn: Trong bài dẫn đề tôi đã nói. Tôi không có bất kỳ, bất cứ một sai sót, thiếu sót, khuyết điểm nào trong suốt cuộc đời khi tôi được bố mẹ cho phép dời khỏi gia đình đi cống hiến cho xã hội. Tôi không có một sai sót gì từ lỗi nhỏ nhất. Đối với vụ việc các bạn quan tâm, tôi xin trả lời thế này, tôi làm theo đúng pháp luật. 

PV: Ông có cho rằng, họ "hại" ông đến cả hai cây hoa ông mua về ở phòng làm việc cũng bị họ hại, làm chết, vậy, ông đã báo cáo các cơ quan chức năng, công an về việc này chưa? 

Ông Nguyễn Minh Mẫn: Tôi có nói là ngay cả hoa cỏ họ cũng không buông tha thì đây là tôi dùng hình tượng. Còn tôi hay đi khám bệnh, thiếu oxy và nơi tôi làm việc thì phòng bị mốc, không thể tự động sửa. Vì mốc nên các loại vi khuẩn, virus hoạt động nên tôi có mua một chậu cây ngũ gia bì để tăng oxy, diệt trừ muỗi và mua về rất tốt, đâm chồi, nảy lộc, ra hoa mùi thơm.

 Tuy nhiên, lập tức mấy ngày sau, ông bán cây cho tôi bảo họ lại hại bác rồi và cây của tôi bị chết. Trong vòng 1 tuần lễ tôi bị chết hai chậu cây rất đẹp. Việc này rất nhỏ, họ cố tình hại những gì của mình để tạo ra không khí , lượng oxy nuôi sống, như vậy là không muốn cho tôi sống nữa, họ muốn triệt hạ tôi. Việc nhỏ này nên tôi không báo cáo các cơ quan có thẩm quyền, công an.

 Ông Mẫn cũng từ chối trả lời một số câu hỏi liên quan của các phóng viên về bằng chứng của việc cho rằng ông bị ghi âm trộm, việc báo cáo cơ quan chức năng đối với kết luận của TTCP mà ông cho là trái pháp luật...

Khi cuộc họp báo chuẩn bị hết giờ theo quy định, ông Mẫn liên tục xin phép đại diện cơ quan cấp phép họp báo cho thêm thời gian để trình bày, và ông lại say sưa nói về truyền thống gia đình, thành tích của bản thân, rồi gửi lời cảm ơn đến báo chí đã đồng hành. Đến hơn 10 giờ sáng cuộc họp báo đã kết thúc. Nhiều phóng viên đã bày tỏ sự chưa thỏa mãn với các câu trả lời của ông Mẫn.

Ông Nguyễn Minh Mẫn trả lời tại buổi họp báo (Clip: Hoàng Đan)


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại