Ông Huỳnh Văn Nén không trách kẻ giết người khiến mình bị oan sai

Khắc Thành |

Ông Nén cho biết, mình bị tù oan không phải do hung thủ giết người mà do sự tắc trách của cơ quan điều tra.

Ngày 25/8, trong căn nhà mới xây khang trang tại thị trấn Tân Minh (huyện Hàm Tân, Bình Thuận), "người tù thế kỷ" Huỳnh Văn Nén cùng gia đình tất bật chuẩn bị ra TP Phan Thiết để dự phiên tòa xét xử kẻ giết người khiến ông bị oan sai hơn 17 năm.

Bởi ngày 26/8, TAND tỉnh Bình Thuận sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm với bị cáo Nguyễn Thọ (40 tuổi) phạm tội Giết người và Cướp tài sản. Thọ chính là hung thủ giết bà Lê Thị Bông ở cùng thôn để cướp nhẫn vàng.

Ông Nén cho biết, ông tham dự phiên tòa này để chứng kiến ngày đền tội của Nguyễn Thọ (40 tuổi), là hung thủ gây ra vụ án. "Thực sự tôi không trách Thọ, nó gây ra tội rồi bỏ trốn nhưng cuối cùng cũng phải trả giá. Còn tôi bị oan sai không phải lỗi của Thọ mà do sai phạm của cơ quan điều tra".

"Người tù thế kỷ" cho biết thêm, gia đình cùng TAND tỉnh Bình Thuận đang thỏa thuận về số tiền bồi thường oan sai. Ông Nén tỏ ra rất bức xúc khi mình bị oan đến 2 bản án (vụ án vườn điều năm 1993 và bà Bông bị giết năm 1998), nhưng cơ quan chức năng chỉ có ý định bồi thường vụ án bà Bông.

Ông Huỳnh Văn Nén không trách kẻ giết người khiến mình bị oan sai - Ảnh 1.

Bà Cẩm sẵn sàng tha thứ cho Thọ.

Còn bà Nguyễn Thị Cẩm (vợ ông Nén) cho biết, ngày ông Nén còn ở tù, gia đình rất giận vì Thọ gây án rồi bỏ trốn khiến chồng bà phải đi tù thay. Nhưng ông trời có mắt, sau bao năm lẩn trốn cuối cùng cũng đến ngày Thọ phải trả giá trước pháp luật, hận thù nó cũng không được gì nữa, thôi thì bỏ qua cho thanh thản.

Thầy Nguyễn Thận, người suốt 15 năm đi kêu oan cho ông Nén kể lại, thời điểm xảy ra vụ án có nghi ngờ Nguyễn Thọ là người có khả năng gây án cao nhất. Đến năm 2000, anh Nguyễn Phúc Thành gửi thư cho thầy Thận nói rằng nói rằng, Thọ là kẻ giết bà Bông. Từ thời điểm đó, thầy Thận nhiều lần gửi đơn tố cáo Thọ và tập hợp hồ sơ kêu oan cho ông Nén đến các cơ quan có thẩm quyền, tuy nhiên không được xem xét.

Theo nội dung vụ án, tối 23/4/1998, Thọ đi nhậu với Hồ Thanh Việt (ngụ cùng địa phương) và bàn kế hoạch đột nhập vào nhà Lê Thị Bông ở cùng thôn để cướp dây chuyền vàng của con gái bà này. Sau đó, 2 thanh niên mang theo dây với ý định khống chế, trói người trong nhà.

Tuy nhiên, do ở cùng thôn, sợ người trong nhà phát hiện nên Thọ và Việt chuyển sang trộm đầu đọc đĩa. Rạng sáng 24/4/1998, khi 2 thanh niên này cạy tủ lấy đồ đọc đĩa thì bà Bông nhìn thấy. Thọ và Việt đã dùng dây mang theo siết cổ bà Bông tử vong để bịt miệng.

Gây án xong, 2 hung thủ lấy nhẫn vàng của nạn nhân rồi đến nhà Nguyễn Phúc Thành (ở cùng thôn) khoe vừa trộm được nhẫn vàng. Lúc này, bà Bông bị giết đã được phát hiện, anh Thành sinh nghi hỏi và Thọ, Việt đã thừa nhận tội ác.

Tuy nhiên, 2 hung thủ đem bán nhẫn vàng rồi bỏ trốn. Thọ đổi tên rồi lập gia đình, chuyển đến tỉnh Đồng Tháp sinh sống, còn Việt đã chết. Gia đình ông Nén mất hơn 17 năm kêu oan. Đến cuối năm 2015, khi Thọ ra đầu thú, "người tù thế kỷ" mới được giải oan.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại