"Ông già" Ferdinand và Scholes gần 40 tuổi cũng có thể bắt chết Lukaku

Anh Tú (S5) |

Trung vệ huyền thoại Rio Ferdinand của Quỷ đỏ cảm thấy thất vọng với màn trình diễn nhạt nhòa của người đàn em sau trận hòa không bàn thắng trước Valencia.

Man Utd vẫn chưa thể tìm thấy chiến thắng sau 4 trận liên tiếp khi hòa nhạt nhòa Valencia 0-0 ngay trên sân nhà Old Trafford tại vòng bảng Champions League. Được đánh giá cao hơn hẳn đội khách và tạo ra không ít cơ hội nguy hiểm nhưng sự vô duyên của Lukaku và chút thiếu may mắn của Rashford khi đưa bóng chạm xà đã biến tất cả thành công cốc.

Ông già Ferdinand và Scholes gần 40 tuổi cũng có thể bắt chết Lukaku - Ảnh 1.

Đến cả những ông già như Ferdinand hay Scholes cũng tự tin bắt chết Lukaku.

Trước khi khiển trách các vị trí khác, người đầu tiên phải chịu trách nhiệm cho trận hòa này là Romelu Lukaku với không ít cơ hội bỏ lỡ. Tiền đạo người Bỉ đã ghi 4 bàn sau 9 trận đấu mùa này nhưng những huyền thoại của MU là Rio Ferdinand và Paul Scholes đều không mấy ấn tượng với người đàn em.

"Lukaku không chịu di chuyển", Ferdinand bình luận trên BT Sport. "Cậu ấy cần thay đổi. Lukaku phải khiến các hậu vệ đối phương suy nghĩ. Cậu ấy phải bắt đầu di chuyển từ phía sau và làm cho các hậu vệ thay đổi vị trí để kèm cậu ấy".

Cùng quan điểm với người đồng đội cũ, Paul Scholes nói thêm: "Như Ferdinand đã nói, cậu ấy quá dễ bị bắt bài. Những người như chúng tôi tối nay cũng có thể xỏ giày ra sân để đối đầu với Lukaku. Kể cả khi Lukaku di chuyển và tìm được một vị trí thuận lợi thì cậu ấy cũng không thể tung ra cú dứt điểm. Đã đến lúc đội bóng cần nhận ra điểm mạnh của mình là gì và thể hiện điều đó trên sân".

Ông già Ferdinand và Scholes gần 40 tuổi cũng có thể bắt chết Lukaku - Ảnh 2.

Tung 18 cú sút về phía khung thành Valencia nhưng MU không một lần chọc thủng lưới đối thủ.

Trước những lời chê bai liên tiếp từ các huyền thoại của MU, đặc biệt là Paul Scholes, huấn luyện viên Mourinho đã vô cùng tức giận. Chia sẻ trong cuộc họp báo sau trận đấu với Valencia, vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha khẳng định ông chẳng thèm quan tâm Scholes nói gì.

"Đây là đất nước tự do ngôn luận. Bạn cứ nói gì mình thích. Còn tôi không quan tâm", Mourinho thẳng thừng.

1 điểm trước Valencia không phải kết quả có lợi nhưng nó cũng đủ để MU vững vàng ở vị trí số hai bảng H với 4 điểm sau 2 trận đấu, kém đội đầu bảng Juventus 2 điểm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại