Ông Đỗ Hữu Ca bày tỏ nỗi đau xót khi nói lời sau cùng "vì lụy tình mà phạm tội"

Duy Anh |

Cựu Giám đốc Công an Hải Phòng Ca nói vô cùng hối hận với việc làm của mình, vì thương người em thân thiết mà phạm tội.

Sáng 11/4 tại Quảng Ninh, tiếp tục diễn ra phiên xét xử 13 bị cáo liên quan vụ án "Trốn thuế, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước". Sau phần tranh luận và đề nghị mức án, HĐXX cho các bị cáo nói lời sau cùng.

Theo thuật lại của báo Tiền phong, bị cáo Đỗ Hữu Ca cùng các đồng phạm đã chia sẻ khá dài khi được nói lời sau cùng.

Bị cáo Đỗ Hữu Ca nhắc lại việc coi bị cáo Trương Xuân Đước như em ruột trong nhà, rất xúc động khi Đước nhiều lần tới nhà chăm sóc mẹ của bị cáo Ca lúc bị bệnh.

Cụ thể, ông Ca thừa nhận có mối quan hệ thân tình 19 năm với bị cáo Trương Xuân Đước, người đưa 35 tỷ đồng nhờ chạy án. "Tôi rất thương Đước, coi như em ruột. Mẹ tôi và mẹ Đước cũng rất quý nhau. Khi mẹ tôi ốm, Đước chăm sóc tận tình khiến tôi rất xúc động. Tôi chỉ có cho tiền chứ không bao giờ đi lừa lấy tiền của Đước", VnExpress dẫn lại lời ông Ca.

Đồng thời, cựu Giám đốc Công an TP Hải Phòng mong HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho vợ chồng Trương Xuân Đước để sớm trở về chăm sóc người thân.

Ông Đỗ Hữu Ca bày tỏ nỗi đau xót khi nói lời sau cùng

Bị cáo Đỗ Hữu Ca, thiếu tướng, cựu Giám đốc Công an TP.Hải Phòng tại tòa. Ảnh: Báo Dân việt

Nói lời sau cùng, ông Đỗ Hữu Ca nói mình đã nhận tội trước tòa. "Tôi đã nhiều năm làm công tác pháp luật, có hành vi sai trái thì sẵn sàng nhận".

"Nhưng trong việc này tôi cũng rất buồn, quá trình điều tra tôi đã nói hết mọi thứ. Trong kết luận điều tra, là cái gốc của cáo trạng, toàn nói theo lời của Ngọc Anh, là một phía, tôi không được tham gia gì", ông Ca giãi bày.

Cựu Giám đốc Công an TP.Hải Phòng vẫn khẳng định không có chuyện Ngọc Anh đến nhà mình đòi tiền. Không có những tình tiết gần Tết, vợ chồng Trương Xuân Đước đến nhà mình để mà có thể "nghe mình hứa hẹn, mọi chuyện ở Hải Phòng, Quảng Ninh xong rồi, cứ yên tâm về ăn Tết".

"Đước nói là 23 tháng Chạp về nhưng không về. Ngày 25-28 Tết, tôi không ở nhà, thì làm sao có những tình tiết đó được", báo Dân việt thuật lại lời ông Ca.

Cựu Giám đốc Công an Hải Phòng nói tiếp: "Tôi vô cùng hối hận với việc làm của mình, đã ảnh hưởng đến uy tín cơ quan thực thi pháp luật, đến bản thân mình. Xin lỗi Đảng, nhà nước, chính phủ, ngành công an vì tôi đã không thực hiện được lời thề của Đảng viên…

Tôi vô cùng đau xót vì lụy tình mà phạm tội gây ra bao nhiêu hậu quả, phải đem tấm thân già vào nhà tạm giam, thành gánh nặng cho gia đình và xã hội", báo Lao động dẫn lại lời nói sau cùng của bị cáo Đỗ Hữu Ca tại toà.

Ông Đỗ Hữu Ca bày tỏ nỗi đau xót khi nói lời sau cùng

Bị cáo Ngọc Anh (vợ của Đước) trình bày vì có con nhỏ, mẹ già nên xin hưởng sự khoan hồng. Ảnh: Tiền phong

Khi nói lời sau cùng, bị cáo Trương Xuân Đước bày tỏ: "Với tội danh bị truy tố, cá nhân tôi luôn tâm phục khẩu phục, không có ý kiến gì thêm. Bị cáo chỉ có ý kiến xin hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho anh Ca".

Bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Anh (vợ của Đước) bật khóc khi nhắc đến hoàn cảnh gia đình có bố mẹ già, bố bị ung thư và "ba con nhỏ đang không ai chăm sóc".

Bị cáo nói rất ăn ăn hối cải và xin tòa xem xét khoan hồng để sớm trở về nuôi con cũng như phụng dưỡng cha mẹ.

Đồng thời, bị cáo Ngọc Anh cũng xin tòa khoan hồng cho ông Đỗ Hữu Ca vì mình đã "chủ động nhờ vả giúp đỡ nhưng sự việc không như mong muốn", báo Tuổi trẻ dẫn lời các bị cáo tại toà trong sáng nay.

Sau khi các bị cáo nói lời sau cùng, HĐXX đã thông báo phiên toà sẽ chuyển sang phần nghị án, chiều nay 12/4 sẽ bắt đầu tuyên án các bị cáo.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại