Ông Cao Thắng bất ngờ phủ nhận giới tính nữ của Vũ Cát Tường

Ngân An |

Tuyên bố hùng hồn của Ông Cao Thắng khiến Vũ Cát Tường không thốt nên lời.

Ngồi vào ghế nóng của The Voice Kids 2016 cùng Đông Nhi, Ông Cao Thắng khá kiệm lời. Một phần do tính cách và phần còn lại có lẽ là không thể chen vào được khi Noo Phước Thịnh và Đông Nhi đang hứng nói.

Chuyện là người bấm nút đỏ quay lại nhưng Ông Cao Thắng chỉ ngồi cười, nghe người yêu thuyết phục thí sinh nhí cũng không phải hiếm.

Nhưng đó chỉ là những ngày đầu, khi đã quen với The Voice Kids, Ông Cao Thắng thể hiện mình rất tốt. Không ào ào như người yêu, anh khá từ tốn và rất khéo léo.

Trong tập 4 của chương trình, sự xuất hiện của cô bé 8 tuổi Hồ Thảo Nguyên đã gây ra một cuộc "hỗn chiến". Cả bốn huấn luyện viên đều quyết định quay ghế lại để thuyết phục em về đội của mình.

Ông Cao Thắng bất ngờ phủ nhận giới tính nữ của Vũ Cát Tường - Ảnh 1.

Như sợ mất nàng công chúa đáng yêu, ngay khi Hồ Thảo Nguyên thể hiện xong phần thi, Noo chạy ngay lên sân khấu, quỳ bên em như một chàng hoàng tử đang tỏ tình rồi cất lời: "Chú sẽ làm kẻ thù của tất cả những người còn lại nếu họ giành con với chú".

Để ganh đua với người bạn thân, Đông Nhi cũng nhanh nhảu: "Chỉ có ác quỷ mới có kẻ thù thôi, còn chúng ta là thiên thần nên chúng ta sẽ thuộc về nhau".

Nếu Noo Phước Thịnh vẫn cố chấp xin quỳ ở sân khấu khi các huấn luyện viên khác nhận xét thì Đông Nhi cũng thể hiện khả năng hát Opera. Tiếc là, khi Hồ Thảo Nguyên chưa kịp nghe thì Noo đã phũ phàng: "Hơi chua, dặm thêm miếng muối vô là đẹp".

Rồi sau đó, cô khoe mình là Á khoa khoa thanh nhạc. Cát Tường ngồi bên cạnh cũng giật mình nói luôn: "Tường là Á quân giọng hát Việt con ơi", còn Noo chỉ biết thốt lên: "Chú cũng Á nà nhưng chú á khẩu".

Ông Cao Thắng bất ngờ phủ nhận giới tính nữ của Vũ Cát Tường - Ảnh 2.

Màn giành giật chỉ tạm thời bớt gay cấn khi cô bé 8 tuổi chia sẻ, lý do khiến em quyết định hát Opera chỉ là bởi sau khi xem một cô bé bằng tuổi khác hát ca khúc này, em thấy mình có thể làm được.

Mất đi cái vẻ hừng hực ban đầu, Noo nhẹ nhàng chia sẻ: "Thật ra chú không phải là Á khoa, cũng không phải là Á quân của một chương trình nào cả.

Chú đi bằng ước mơ của chú và bằng hai bằng tay trắng. Ngày trước chú không hát hay được nhiều đâu, bây giờ sau khi chú tôi luyện hơn, chú vượt qua được chính mình".

Đến lúc này, Ông Cao Thắng mới nhẹ nhàng lên tiếng: "Chú Thắng đồng ý hết những điều các huấn luyện viên nói với con. Rõ ràng, ai cũng có những thế mạnh của mình và cũng dốc hết sức vì con.

Tuy nhiên, chỉ có một điều mà chú chắc chắn hai team này không thể có: đó là một người chị gái luôn luôn bên cạnh để chăm sóc".

Những lời của Ông Cao Thắng khiến cả trường quay cười ồ còn Vũ Cát Tường thì sững sờ đến bí lời khi bị phủ nhận giới tính: "Ủa, anh, em cũng... sao kỳ vậy?".

Và một lúc sau đó, cô mới có thể tiếp lời: "Con thấy Tường mặc vest vậy nhưng Tường nói chuyện với con rất là nhẹ nhàng, không có chuyện gì hết".

Tuy nhiên, cô gái nhỏ không vì những lời của Ông Cao Thắng hay hai huấn luyện viên còn lại mà lung lay quyết định. Hồ Thảo Nguyên chạy ào về phía Cát Tường khiến hai cô cháu ngã nhào dưới chân ghế nóng.

Hồ Thảo Nguyên

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại