Ôm mộng World Cup nhưng sa lầy ở… SEA Games?

ĐOÀN DỰ (ẢNH: NHƯ ĐẠT) |

Từng có những ý kiến cho rằng bóng đá Việt Nam nên hướng mục tiêu về VCK World Cup thay vì các giải "ao làng" như SEA Games. Nhưng nếu "ao làng" còn không kiểm soát nổi thì mơ gì đi xa?

"U22 Việt Nam phải thắng được Lào thôi, vì chúng ta mơ World Cup cơ mà. Nếu tới Lào mà ta còn không thắng được thì mơ gì World Cup?"

Đấy là lời nhận xét nửa đùa nửa thật của HLV Phạm Minh Đức, trước khi U22 Việt Nam đấu U22 Lào tối 30/4 vừa rồi. Nói nửa đùa vì khi ấy, HLV Phạm Minh Đức tin chắc U22 Việt Nam sẽ thắng cách biệt trước Lào, với một thế trận áp đảo. Còn nói nửa thật vì đúng là nếu không thể thắng thuyết phục Lào, bóng đá Việt Nam cũng đừng nên mơ về World Cup làm gì. Bởi Lào là nền bóng đá thuộc lớp yếu nhất khu vực Đông Nam Á. Mà khu vực Đông Nam Á lại thuộc nhóm yếu nhất trên mặt bằng bóng đá thế giới.

Đối đầu nền bóng đá Lào "khiêm tốn" như vậy mà không thể thắng thuyết phục thì làm sao mơ lọt vào nhóm 48 đội mạnh nhất thế giới?

Ôm mộng World Cup nhưng sa lầy ở… SEA Games? - Ảnh 1.

U22 Việt Nam chật vật thắng U22 Lào (Ảnh: Như Đạt).

Nói Tào Tháo, Tào Tháo đến ngay. U22 Việt Nam tưởng chừng sẽ vượt qua được Lào một cách thuyết phục thì thực tế, lại giành 3 điểm vô cùng chật vật. Chúng ta thắng 2-0 nhưng đã có lúc suýt bị đối phương gỡ hoà 1-1. Chỉ có những màn dứt điểm quá đỗi hiền lành của U22 Lào mới giúp chúng ta ôm trọn vẹn điểm số.

Nhưng hãy nhớ, Lào là đội bị đánh giá yếu nhất bảng B. Trước mắt chúng ta còn lần lượt Singapore, Malaysia và Thái Lan. Cụ thể, vào lúc 16h00 hôm nay, 3/5, chúng ta sẽ đấu với Singapore. Mọi chuyện liệu sẽ dễ dàng hơn hay còn khó khăn hơn cả cuộc mở màn trước Lào?

Ôm mộng World Cup nhưng sa lầy ở… SEA Games? - Ảnh 2.

Thua Thái Lan ở trận mở màn, Singapore đang đặt mục tiêu có điểm trước Việt Nam (Ảnh: Như Đạt).

Thật khó để dự đoán. Đúng là bóng đá Việt Nam có đẳng cấp hàng đầu Đông Nam Á, hơn nhiều Singapore lúc này. Nhưng lứa U22 hiện tại của chúng ta không nhiều tài năng như trước, lại được dẫn dắt bởi HLV mới. Quan trọng nhất, trong suốt 5 trận chuẩn bị cho SEA Games, kèm trận đầu tiên gặp Lào, U22 Việt Nam chưa cho thấy bất cứ điểm sáng nào để giới mộ điệu có thể tin tưởng.

Sau Doha Cup, HLV Troussier từng thanh minh rằng U22 Việt Nam thua cả 3 trận vì thử nghiệm lối đá kiểm soát bóng, tấn công trước các đội mạnh hơn. Còn về SEA Games, trước các đội yếu hơn hoặc ngang bằng, lối chơi kiểm soát bóng, tấn công sẽ mang về hiệu quả. Tiếc là trước đội yếu nhất bảng, thứ hiệu quả HLV Troussier hứa hẹn vẫn chưa tới.

Ôm mộng World Cup nhưng sa lầy ở… SEA Games? - Ảnh 4.

HLV Troussier đang trải qua cơn đau đầu tại SEA Games (Ảnh: Như Đạt).

Trở lại vế đầu tiên của bài viết, SEA Games chỉ là giải "ao làng" nhưng nếu không thể hiện được tốt tại đây, bóng đá Việt Nam nên nghiêm túc suy nghĩ lại mục tiêu VCK World Cup 2026. Bởi lẽ theo lộ trình, chính lứa U22 hiện tại được kỳ vọng sẽ tham gia chiến dịch giành vé dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh sau đây 3 năm.

Lào dẫu sao cũng đã là quá khứ. Giới mộ điệu Việt Nam đang nhìn vào cuộc đấu với Singapore để xem HLV Troussier có thể giúp đội bùng nổ hay không. Nếu vẫn gây thất vọng như trước, e rằng chúng ta sẽ thật sự sa lầy. Nói như cách chuyên gia Vũ Mạnh Hải thì là "không ai dám nghĩ về Chung kết nữa".

Ôm mộng World Cup nhưng sa lầy ở… SEA Games? - Ảnh 5.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại