Old Trafford cần một thủ lĩnh, và đấy phải là Pogba!

Quế Nam |

Trên sân Everton, Paul Pogba chơi một trong những trận đấu hay nhất của mình kể từ lúc sang Man United. Nếu Pogba duy trì sự ổn định, Man United sẽ là một cỗ máy đáng sợ.

Toàn bộ mùa giải trước, Pogba chỉ có 4 pha kiến tạo. Mùa này anh đã có 7 đường chuyền thành bàn dù mới đá có 12 trận. Kevin de Bruyne, tiền vệ được xưng tụng là hay nhất Premier League hiện tại, cũng chỉ có nhiều hơn Pogba 2 pha kiến tạo, nhưng đã đá nhiều hơn Pogba 9 trận.

Pogba là tác giả của hai pha kiến tạo cho Anthony Martial và Jesse Lingard ghi bàn. Nó đều đến từ những pha thoát xuống biên trái của Pogba. Có lẽ chính vì thế mà Graeme Souness đã bình luận là Mourinho nên để Pogba đá cánh.

Tất nhiên đấy chỉ là một nhận xét mang tính cá nhân. Trên thực tế Pogba hợp nhất là vai trò tiền vệ tự do. Anh có thể di chuyển đến mọi vị trí trên sân, đúng kiểu một tiền vệ box-to-box. Có lẽ cũng chưa ai quên một pha kiến tạo tuyệt vời khác của Pogba cho Lingard ghi bàn vào lưới Arsenal. Pha bóng ấy, anh chuyển vị trí hoạt động sang cánh phải.

Old Trafford cần một thủ lĩnh, và đấy phải là Pogba! - Ảnh 1.

Pogba cần sự tự do để thể hiện ma thuật của mình. Mourinho đã cho anh điều đó trong trận đấu với Everton. Có Pogba, rõ ràng thế trận của Man United vững vàng hơn. Ngay cả khi họ không ghi bàn thì "Man United có Pogba" cũng rất khó thua.

Lần cuối cùng Pogba thua một trận đấu tại Premier League đã cách đây 435 ngày (thua Chelsea ngày 23/11/2016). Từ hôm ấy, Pogba đá 34 trận, thắng 21 trận và hòa 13 trận. Trong khi đó, ở trận đấu không có Pogba vì thẻ phạt hoặc chấn thương, Man United thua hết 5 lần.

Điều đó cho thấy sức ảnh hưởng của Pogba lên Man United là lớn như thế nào. Hiệp 1, Pogba chưa thực sự sống động và Man United thi đấu hết sức nhợt nhạt. Nhưng khi Pogba tung tẩy ở hiệp 2 cùng những điều chỉnh của Mourinho, Man United lại trưng ra một gương mặt rất khác.

Sau một vài trận đấu gần đây, Pogba đã tuyên bố đã đến lúc Pogba phải "thức tỉnh". Và không ai khác hơn anh là người thức con "Quỷ đỏ" dậy.

Old Trafford cần một thủ lĩnh, và đấy phải là Pogba! - Ảnh 2.

Đến lúc "tỉnh giấc" rồi, Pogba!

Thierry Henry nói về cậu đàn em đồng hương: "Pogba vừa có màn trình diễn kinh điển trước Everton. Khi anh ấy chơi bóng ở trình độ đó, Pogba trở thành kẻ không thể ngăn cản. Anh ta làm thay đổi hoàn toàn cục diện của hiệp 2, và chơi rất ra dáng một thủ quân".

Pogba bị chỉ trích rất nhiều thời gian gần đây. Paul Scholes, Ryan Giggs là hai nhân vật tiêu biểu. Kết thúc trận đấu với Everton, Mourinho nói về chuyên môn thì ít mà nói về Scholes thì nhiều. Theo Mourinho, Scholes chỉ trích Pogba chỉ vì… ghen tỵ mà thôi. Vì Pogba kiếm được quá nhiều tiền trong khi tuổi đời còn rất trẻ.

Thế nhưng Pogba nên cần học hỏi Scholes nhiều hơn, thay vì hùa theo ông thầy chỉ trích huyền thoại một thời của Man United. Scholes khi còn là cầu thủ gần như không trả lời truyền thông mấy. Anh cần mẫn tập luyện, thi đấu và tránh xa những scandal. Đây là lý do dù đã già đi, sức ảnh hưởng của Scholes lên Man United vẫn còn rất lớn.

Old Trafford cần một thủ lĩnh, và đấy phải là Pogba! - Ảnh 3.

Những năm cuối tại Old Trafford, Scholes không còn ghi bàn thường xuyên hay tung ra những pha kiến tạo, nhưng khả năng cầm nhịp và chuyền bóng của Scholes vẫn không lẫn vào đâu được.

Pogba có đẩy đủ những tố chất để trở thành tiền vệ hay nhất thế giới. Nhưng anh cần phải tập trung hơn nữa về chuyên môn, thay vì cứ liên tục thay đổi kiểu đầu hay tiệc tùng.

Chí ít trong giai đoạn gian khó này, Pogba cần phải trở thành trụ cột, cần phải duy trì phong độ ấn tượng hàng tuần. Trận đấu với Everton cho thấy cảm hứng của Pogba có ý nghĩa sống còn đến thành bại của Man United.

Lịch sử của Premier League được viết nên bởi những tiền vệ, những Roy Keane, Patrick Vieira, Frank Lampard, Steven Gerrard… Pogba có thể ghi tên mình vào danh sách vàng son ấy, miễn là anh cố gắng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại