"Oh yeah, hôm nay có đứa cười rách cả miệng" và loạt lời phê vui nhộn của cô giáo dạy Toán

Duy Nam |

Dù chấm bài điểm cao hay thấp, giáo viên đều dành cho học sinh những lời phê tận tình và hóm hỉnh.

"Ôi bảng cửu chương ơi! Mày đi đâu vậy?", "Oh yeah, hôm nay có đứa cười rách cả miệng", "Chép nhầm đề. Hờn cả thế giới",… là những lời phê thú vị của cô Nguyễn Thị Như Huyền, giáo viên trường THCS Quang Trung, Bảo Lộc, Lâm Đồng.

Sau khi xuất hiện trên mạng sáng 7/5 trên Facebook của chuyên gia giáo dục toàn cầu Tô Thụy Diễm Quyên, ảnh chụp những lời phê này nhanh chóng gây thích thú.

Oh yeah, hôm nay có đứa cười rách cả miệng và loạt lời phê vui nhộn của cô giáo dạy Toán - Ảnh 1.

Theo cô Diễm Quyên, cách viết lời phê của nữ giáo viên "tràn đầy cảm xúc và động lực". Điều đáng chú ý là các em học sinh đã có phản hồi tốt và tiến bộ rõ rệt.

Oh yeah, hôm nay có đứa cười rách cả miệng và loạt lời phê vui nhộn của cô giáo dạy Toán - Ảnh 2.
Oh yeah, hôm nay có đứa cười rách cả miệng và loạt lời phê vui nhộn của cô giáo dạy Toán - Ảnh 3.
Oh yeah, hôm nay có đứa cười rách cả miệng và loạt lời phê vui nhộn của cô giáo dạy Toán - Ảnh 4.

Phía dưới bài đăng, nhiều người tỏ ra ngưỡng mộ và dành lời khen cho cô giáo có tâm với học trò. Bên cạnh đó, nhiều bậc phụ huynh có con học lớp cô Như Huyền cũng nhận xét nữ giáo viên là người nhiệt huyết và sáng tạo.

Chia sẻ với Tuổi trẻ, cô Như Huyền cho hay việc thay đổi cách ghi lời phê bắt đầu từ năm học 2017-2018. Nhờ quan tâm và hiểu tính cách của học sinh nên cô đưa ra lời phê rất nhanh và phù hợp với từng em.

Oh yeah, hôm nay có đứa cười rách cả miệng và loạt lời phê vui nhộn của cô giáo dạy Toán - Ảnh 5.

Chân dung nữ giáo viên với chuỗi lời phê sáng tạo. Ảnh: FBNV.

Câu chuyện về nữ giáo viên với những lời phê thú vị tiếp tục được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại