Ở Uzbekistan có một thứ "quý như vàng" - thật thú vị là điều đó giống Việt Nam!

Trang Ly |

Hàng chục triệu trái tim cuồng nhiệt dõi theo các "chiến binh" trên sân cỏ là minh chứng lớn nhất cho tình yêu không biên giới của người hâm mộ với môn thể thao vua.

Do vị trí địa lý, Uzbekistan là một trong những quốc gia không giáp biển, bởi thế, những thuận lợi cho kinh tế từ biển không được khai thác từ quốc gia vùng Trung Á này. Tuy nhiên, thiên nhiên cũng không nỡ lấy đi của ai thứ gì mà không bù đắp lại cho họ, nếu không có "biển bạc", Uzbekistan lại sở hữu những mảnh "đất vàng" đắt giá.

Đúng vậy! Họ là một trong những cường quốc về vàng. Trên thế giới, Uzbekistan là nước đứng thứ 7 thế giới về sản xuất vàng.

Nổi bật nhất là mỏ vàng Muruntau - một trong 10 mỏ vàng lớn nhất thế giới, nằm ở vị trí cách thủ đô của Uzbekistan khoảng 400km về phía tây. Chỉ riêng năm 2010, mỏ vàng Muruntau đã sản xuất khoảng 1,8 triệu ounce vàng.

Tuy nhiên, đó chưa phải là tất cả! Cũng như Việt Nam, người Uzbekistan có một thứ giống như chúng ta thể hiện những ngày qua - tình yêu vô bờ với môn thể thao vua. Đó thực sự là điều "quý như vàng" của nền bóng đá nước này!


Tình yêu bóng đá của người Uzbekistan!

Đến với Uzbekistan, người ta dễ dàng cảm nhận được tinh thần yêu chuộng thể thao của đất nước hơn 31 triệu dân (2016 - World Bank) này, bởi, đối với người Uzbekistan, tinh thần ấy đã được "thắp sáng" từ hàng nghìn năm trước, họ cuồng nhiệt trong những giải đấu hiện đại nhưng cũng đầy cần mẫn trong việc giữ gìn bản sắc của môn thể thao cổ mà người xưa truyền lại.

Cũng giống như nhiều người hâm mộ khác trên thế giới, bóng đá thực sự cuốn hút người Uzbekistan, nó có thể mang người ta gần nhau hơn, đoàn kết hơn, có khi cùng vui - cùng khóc vì nhau hơn.

Còn gì tuyệt vời hơn khi hàng triệu con tim dõi theo từng bước chân và đường bóng của các cầu thủ tuyển quốc gia trên sân cỏ. Và còn gì kỳ diệu hơn khi những "chiến binh" ấy mang niềm hạnh  phúc vô bờ cho người hâm mộ nước nhà một chiếc cup vô địch toàn châu lục!

Trong một bài báo nói về bóng đá tại Uzbekistan của tờ The Guardian có đoạn, bóng đá đã trở thành môn thể thao yêu thích nhất không chỉ đối với người dân Uzbekistan, các "trùm dầu khí" giàu có, ngay cả tổng thống nước này cũng đặc biệt quan tâm đến môn thể thao vua.

Vậy, đâu là minh chứng?

Ở Uzbekistan có một thứ quý như vàng - thật thú vị là điều đó giống Việt Nam! - Ảnh 2.

Người hâm mộ bóng đá cuồng nhiệt của Uzbekistan. Ảnh: Internet

- Tình yêu bóng của chính phủ và giới tài phiệt

Bằng chứng là, cố Tổng thống Islam Karimov, đã từng ký một sắc lệnh đưa ra các khoản giảm thuế cho bóng đá vào năm 2007.

Trong khi đó, các "trùm dầu khí" đã không tiếc tiền chi 150 triệu USD để xây dựng sân vận động cho riêng Bunyodkor, câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp có trụ sở ở thủ đô Tashkent. Được thành lập vào năm 2005, câu lạc bộ non trẻ này từng gây chấn động làng bóng đá thế giới vào năm 2008 khi tuyên bố mời các ngôi sao thế giới như Samuel Eto’o, Rivaldo tới chơi cho mình bằng các hợp đồng "khủng" trị giá hàng chục triệu USD.

Để thỏa mãn niềm đam mê với môn thể thao vua, Giải bóng đá vô địch quốc gia Uzbekistan được thành lập đầu tiên vào năm 1992. Hàng năm, giải diễn ra đều đặn từ tháng 3 đến tháng 11.

Nhằm phục vụ cho các giải đấu, Uzbekistan đã xây dựng sân vận động Pakhtakor Markaziy cực kỳ hoành tráng, với sức chứa lên đến 35.000 người, tọa lạc tại Tashkent - thủ đô và là thành phố lớn nhất nước.

- Minh chứng tình yêu bóng của tuyển thủ Uzbekistan

Trong bài báo tựa đề "Uzbekistan - Nhớ mãi điều kỳ diệu năm 1994" trên Futbolgrad, tác giả Sivan John viết rằng: Đội tuyển quốc gia Uzbekistan đã khiến cả châu Á sửng sốt vì sự xuất thần đầy bí ẩn trên sân cỏ, họ liên tiếp đánh bại các đội tuyển mạnh khác để giành ngôi vô địch tại Đại hội thể thao châu Á (Asiad 12) năm 1994.

Không xuất thần sao được khi những ký ức đau thương về vụ tai nạn hàng không chấn động làng bóng đá năm 1979, khiến toàn bộ cầu thủ "hạt giống" của câu lạc bộ Pakhaktor Tashkent nổi tiếng của Uzbekistan thiệt mạng, vẫn còn đầy ám ảnh và làm tiêu tan hi vọng về một tương lai sáng sủa của nền bóng đá quốc gia non trẻ.

Cũng vì thế, những đầu tư cho bóng đá Uzbekistan những năm đầu 1990 không mấy mặn mà. Tham dự Asiad 12, đội tuyển Uzbekistan chỉ có vỏn vẹn 17 cầu thủ, 1 huấn luyện viên, 1 trợ lý và 1 bác sĩ từ số vốn khiêm tốn khoảng 14.000 USD mà Liên đoàn bóng đá Uzbekistan (UFF) cấp cho.

Trong gian khó mới biết tình yêu bóng đá nhen nhóm từ những năm đầu thế kỷ 20 bùng nổ dữ dội như thế nào: Từ những rào cản, khó khăn đến cú sốc năm 1979, các tuyển thủ Uzbekistan đã biến thành sức mạnh, giúp họ đoạt chức vô địch Asiad 12 trong sự ngỡ ngàng của toàn châu Á bấy giờ.

Chỉ có thể là tình yêu bóng đá - thứ đam mê vô hình ấy - mới có thể biến gian khó thành vinh quang! "Điều kỳ diệu năm 1994" mãi khắc trong lòng người hâm mộ quốc gia này.

Ở Uzbekistan có một thứ quý như vàng - thật thú vị là điều đó giống Việt Nam! - Ảnh 3.

Ảnh: Amin M. Jamali/Getty Images

- Tình yêu bóng của người hâm mộ

Bóng đá xuất hiện tại Uzbekistan từ những năm đầu thế kỷ 20, qua hàng trăm năm, môn thể thao vua hiển nhiên trở thành "món ăn tinh thần" tuyệt hảo nhất đối với người hâm mộ nước này.

Cũng giống như hàng chục triệu trái tim người hâm mộ bóng đá của Việt Nam, triệu trái tim người dân Uzbekistan cũng đang hướng về các cầu thủ đội mình.

Tình yêu bóng đá của người hâm mộ Uzbekistan không phân biệt tuổi tác, từ trẻ em đến người già, từ đàn ông đến phụ nữ, tất cả đều chung lòng nhiệt huyết hướng đến các cầu thủ yêu quý.

Trong các trận đấu của các cầu thủ nước nhà, sân vận động gần như không còn chỗ trống, các cổ động viên cuồng nhiệt luôn dõi theo từng pha bóng của các "chiến binh" trên sân cỏ. Họ vẽ hình lá cờ quốc gia trên má, đeo băng-rôn, hò hét không ngừng cho đội bóng thân yêu.

Khi đội bóng của họ chiến thắng, người hâm mộ vỡ òa trong niềm hạnh phúc khôn nguôi, có những giọt nước mắt lăn dài vì sung sướng, và cũng có những nụ cười cùng cái ôm rộng mở với cả những người họ không quen.

Đó là những giây phút diệu kỳ mà bóng đá có thể mang lại cho triệu triệu trái tim người hâm mộ!

Ở Uzbekistan có một thứ quý như vàng - thật thú vị là điều đó giống Việt Nam! - Ảnh 4.

Người hâm mộ Uzbekistan của đội bóng nước nhà trên sân cỏ. Ảnh: Iran Daily


Uzbekistan - Những điều thú vị khác

- Advantour cho biết, với người dân quốc gia này, môn võ vật Kurash không chỉ rèn luyện sức khỏe, giúp tự vệ mà nó còn là "món quà tinh thần" mà người cổ xưa đã dày công bảo vệ và truyền lại. Trong nhiều thế kỷ, mọi nguyên tắc, kỹ năng và lối đánh của võ vật Kurash được truyền từ đời này sang đời khác.

Điều đặc biệt là, họ bảo tồn và giữ gìn Kurash cẩn thận đến mức, Kurash chưa bao giờ lan rộng ra ngoài khu vực Trung Á cho mãi đến năm 1980, khi bậc thầy của Kurash, Judo và Sambo là Komil Yusupov sau 10 năm trăn trở nghiên cứu, đưa ra được bộ quy tắc chung có thể dùng cho nhiều quốc gia khác nếu muốn thi giải đấu Kurash thường niên này, đã mang Kurash lan rộng khắp thế giới.

Từ đó, Liên đoàn võ vật Kurash thế giới (IKA) chính thức ra đời vào năm 1998. Về sau, mỗi năm, có rất nhiều các giải đấu võ vật Kurash được tổ chức tại rất nhiều quốc gia trên thế giới, như Uzbekistan, Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ, Hungary, Ukraine, Iran, Ấn Độ, Anh...

Tiếp nối truyền thống thượng võ đó, nhiều năm trôi qua nhưng Kurash không mất đi sự nổi tiếng của mình. Giờ đây, võ vật Kurash là một trong những môn thể thao truyền thống được người Uzbekistan yêu thích nhất và tôn trọng nhất.

- Có lẽ, điểm "thiếu hụt" duy nhất của đất nước hiếu khách và thân thiện này là Uzbekistan không giáp biển. Nước này được 5 quốc gia bao quanh, gồm: Kazakhstan ở phía bắc, Kyrgyzstan ở phía đông bắc, Tajikistan ở phía đông nam, Afghanistan ở phía nam và Turkmenistan ở phía tây nam.

Việc Uzbekistan giáp biển Aral không được tính vì Aral thực chất chỉ là vùng bồn địa trũng kín, nằm sâu trong lục địa. Nó cũng được gọi là hồ vì không thông với biển khác. Mặc dù vậy, nước Aral vẫn duy trì được nồng độ muối cao, tương đương với nồng độ muối ở đại dương.

Theo các chuyên gia kinh tế, việc một quốc gia không giáp biển có khá nhiều bất lợi: Bất lợi trong việc tiếp cận giao thông đường biển với thế giới - Bất lợi trong việc khai thác du lịch và khai thác hải sản.

Tuy vậy, thiên nhiên không lấy hết của ai bao giờ, nếu không có bờ biển, Uzbekistan lại sở hữu khá nhiều khoáng sản như vàng, urani và dầu khí. Nói về khai thác dầu khí, vào năm 2006, Uzbekistan sản xuất 114.000 thùng dầu mỗi ngày.

- Với diện tích 447.400 km vuông, Uzbekistan là quốc gia lớn thứ 56 trên thế giới.

- Do vị trí địa lý không giáp biển, nên không có con sông nào của Uzbekistan đổ ra biển. Dưới 10% diện tích đất được sử dụng cho nông nghiệp (trên thung lũng sông), phần còn lại là sa mạc rộng lớn và núi non.

- Tuy vậy, quốc gia này lại đứng thứ 2 thế giới về xuất khẩu bông.

- Uzbekistan được mệnh danh là "xứ sở của các loại dưa trên thế giới", với 150 loại dưa khác nhau, trong đó có loại dưa có vị được đánh giá là ngon nhất thế giới.

- Hệ thống tàu điện ngầm Tashkent của Uzbekistan được xếp vào top những tàu điện ngầm đẹp nhất thế giới.

Penalty U23 Việt Nam Vs U23 Qatar. Video: VTV6/Youtube

Bài viết sử dụng nguồn: Uzbek, Theguardian, Advantour, Futbolgrad, Factsking

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại