Ở tuổi 38, tôi thay đổi quan điểm chi tiêu và nhận về cuộc sống thật tuyệt, dù chỉ có 1 mình!

Lam Anh |

Những thay đổi trong chi tiêu này không chỉ giúp cô gái tiết kiệm hơn mà còn tìm được niềm vui mới trong cuộc sống.

* Bài viết được chia sẻ trên Baidu của cô gái 38 tuổi (Trung Quốc) hy vọng sẽ giúp mọi người có thêm góc nhìn khác về việc điều chỉnh và quản lý chi tiêu:

Ở tuổi 38, tôi thay đổi quan điểm chi tiêu và nhận về cuộc sống thật tuyệt, dù chỉ có 1 mình!- Ảnh 1.

Ở tuổi 38, tôi phát hiện ra rằng cuộc đời của một con người thực sự có thể đẹp đến thế. Sự cô lập và cô đơn mà tôi từng lo lắng đã tìm thấy một loại bình yên và mãn nguyện trong quá trình nấu nướng, trồng hoa, uống trà và thậm chí là dọn dẹp phòng ốc.

Tiết kiệm bằng cách mua sắm đồ tạp hóa một mình, trải nghiệm nấu ăn độc đáo

Mỗi lần bước vào chợ rau, tôi có cảm giác tự do và niềm vui được lựa chọn. Tôi không còn phải quan tâm đến khẩu vị của người khác nữa mà chỉ cần chọn nguyên liệu mình thích. Vào bếp, tôi trở thành đầu bếp của riêng mình, thử nghiệm nhiều món ăn khác nhau. Thưởng thức bữa tối ngon miệng một mình đã trở thành khoảnh khắc được mong đợi nhất trong ngày của tôi.

Ở tuổi 38, tôi thay đổi quan điểm chi tiêu và nhận về cuộc sống thật tuyệt, dù chỉ có 1 mình!- Ảnh 2.

Trước đây, tôi không có thói quen này và luôn cho rằng, nếu ăn một mình mà bày vẽ nấu nướng thì có khi còn tốn kém hơn. Nhưng khi thay đổi quan điểm chi tiêu, tôi học cách đi mua sắm đồ vừa đủ cho bản thân và cũng học thêm cách chế biến đồ ăn thành những món mới, phù hợp với khẩu vị cũng như giúp tiết kiệm tiền bạc.

Tiết kiệm bằng cách tự trồng cây xanh và hoa tươi

Tôi đã bố trí mọi ngóc ngách trong nhà thành một khu vườn nhỏ. Quá trình trồng hoa dạy tôi phải kiên nhẫn và quan sát sự lớn lên, thay đổi của chúng mỗi ngày, giống như nhìn con mình vậy. Ánh nắng chiếu qua cửa sổ lên cây xanh khiến căn phòng lập tức tràn đầy sức sống và sức sống. Trong khu vườn nhỏ này, tôi tìm thấy sự bình yên giữa thiên nhiên.

Ở tuổi 38, tôi thay đổi quan điểm chi tiêu và nhận về cuộc sống thật tuyệt, dù chỉ có 1 mình!- Ảnh 3.

Thoạt nghe, có lẽ mọi người chưa cảm nhận được điều này có ý nghĩa gì trong việc quản lý tài chính của tôi. Nhưng kỳ thực, tôi là 1 người yêu thiên nhiên, luôn muốn ra ngoài và nhu cầu thưởng trà, uống cà phê mỗi ngày. Tuy nhiên, kể từ khi có làm khu vườn này, tôi đã có cho riêng mình một góc "chill" như ý nguyện. Điều đó giúp tôi muốn ở nhà nhiều hơn, nhờ vậy đã tiết kiệm được rất nhiều chi phí mà sức khoẻ tinh thần lại tăng lên gấp bội.

Mỗi buổi chiều, tôi sẽ pha một ấm trà thơm, ngồi trước cửa sổ nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ. Lúc này, dường như thời gian trôi chậm lại, tôi có thể gạt bỏ mọi suy nghĩ xao lãng và bình tĩnh trải nghiệm cuộc sống. Uống trà đã trở thành một cách để tôi trò chuyện với chính mình và tìm kiếm giây phút bình yên trong cuộc sống bận rộn.

Ở tuổi 38, tôi thay đổi quan điểm chi tiêu và nhận về cuộc sống thật tuyệt, dù chỉ có 1 mình!- Ảnh 4.

Tiết kiệm bằng cách sắp xếp thời gian dọn dẹp phòng ốc mỗi ngày

Một trong những điều tuyệt vời khi sống một mình là có được căn phòng như ý muốn. Tôi không còn lo lắng về thói quen của người khác, từng centimet không gian đều được sắp xếp theo sở thích của tôi. Quá trình dọn dẹp phòng ốc cũng trở thành một cách giải tỏa căng thẳng, tìm lại sự bình yên trong nội tâm, nhìn môi trường sống gọn gàng, trong lành, tôi cảm thấy thỏa mãn không thể giải thích được.

Ở tuổi 38, tôi thay đổi quan điểm chi tiêu và nhận về cuộc sống thật tuyệt, dù chỉ có 1 mình!- Ảnh 5.

Và cũng nhờ việc dọn dẹp, tôi đã 1 lần nữa có cơ hội nhìn thẳng vào những khoản chi thường ngày (có khi nhỏ thôi nhưng cũng khiến chúng ta vô cùng tốn kém). Để từ đó có thể cân nhắc xem nên mua những món đồ nào, và ngược lại.

Nhìn chung, hiện tại nhà tôi đa phần đều là những món đồ cần thiết, được dùng thường xuyên. Đây là thay đổi rất lớn trong thói quen chi tiêu và ảnh hưởng mạnh đến tài chính của tôi.

Sau 1 thời gian áp dụng những cách này, tôi cảm thấy dù sống một mình nhưng cuộc sống không hề nhàm chán. Không thỏa hiệp và tranh cãi, tôi học cách chăm sóc bản thân tốt hơn và tìm thấy sự cân bằng trong cuộc sống. Sống một mình thật sự rất vui, tôi có thể tự do làm chủ từng khoảnh khắc và sống cuộc sống mà mình mong muốn.

Ở tuổi 38, tôi thay đổi quan điểm chi tiêu và nhận về cuộc sống thật tuyệt, dù chỉ có 1 mình!- Ảnh 6.

Ở tuổi 38, nhờ hành trình thay đổi cách quản lý tài chính mà tôi phát hiện ra rằng sống một mình thực sự là một hành trình khám phá tuyệt vời. Trong mỗi khoảnh khắc bình thường, tôi tìm thấy ý nghĩa thực sự của cuộc sống và trải nghiệm sự quyến rũ độc đáo của cuộc đời một con người.

Ở tuổi 38, tôi thay đổi quan điểm chi tiêu và nhận về cuộc sống thật tuyệt, dù chỉ có 1 mình!- Ảnh 7.

Sự yên bình và mãn nguyện này khiến tôi càng yêu quý và trân trọng cuộc sống này của chính mình hơn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại