Ô tô đâm phải ổ gà, cụ ông đã chết bỗng sống lại như nàng Bạch Tuyết

Tùy Ý (Nguồn: Sohu)/VTC |

Chiếc xe chở thi thể ông Darshan xóc nảy lên do đâm vào ổ gà khiến các dấu hiệu của sự sống xuất hiện trở lại, giống sự hồi sinh của nàng Bạch Tuyết.

Theo truyền thông Ấn Độ, ông Darshan Singh Brar (80 tuổi, ở Haryana, Ấn Độ) được bác sỹ tuyên bố đã chết vào sáng thứ Năm tuần trước theo giờ địa phương. Sau đó, ông được đưa lên xe cứu thương và chở về nhà để tổ chức tang lễ.

Trên chuyến xe ấy, anh Balwan Singh - cháu trai của ông Darshan Singh Brar - cùng tài xế và các nhân viên y tế đã được chứng kiến cảnh tượng ly kỳ.

Khi gần đến nhà ông Darshan Singh Brar, con đường trở nên cực kỳ gập ghềnh, nhiều ổ gà. Không thể né tránh những ổ gà này, chiếc xe cứu thương rung lắc, xóc nảy dữ dội. Mọi người mải phàn nàn, không ai để ý thấy cú xóc mạnh đã làm xuất hiện trở lại dấu hiệu sự sống ở ông Darshan Singh Brar.

Sau khi tất cả mọi người nhận ra các chuyển động trên cơ thể cụ ông, nhân viên y tế lập tức bắt mạch, xác nhận tim đã đập lại. Họ nhanh chóng quay lại bệnh viện.

Ô tô đâm phải ổ gà, cụ ông đã chết bỗng sống lại như nàng Bạch Tuyết- Ảnh 1.

Lúc đó, ở nhà ông Darshan Singh Brar, người thân, bạn bè, hàng xóm đang chuẩn bị tang lễ. Lều bạt, thức ăn và củi hỏa táng đều đã được chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ "người quá cố" được mang về. Khi nghe tin ông đã cải tử hoàn sinh một cách kỳ diệu, ai nấy vui mừng khôn xiết.

Sự hồi sinh ông Darshan lập tức gây xôn xao dư luận. Mọi người đều cho rằng chuyện của ông chẳng khác nào chuyện nàng Bạch Tuyết sống lại nhờ những người khiêng quan tài bị vấp vào rễ cây, khiến chiếc quan tài rung lắc và miếng táo độc bật ra khỏi miệng nàng.

Cư dân mạng cũng bày tỏ lòng biết ơn về phép màu kỳ diệu của cuộc sống và chúc ông Darshan Singh Brar nhanh chóng bình phục.

Nhưng dù sống lại từ cõi chết một cách kỳ diệu, ông Darshan Singh Brar có bệnh tim và được phát hiện nhiễm trùng phổi khi quay trở lại bệnh viện, tình trạng rất nghiêm trọng. Hiện tại, ông đã có thể tự thở nhưng tình trạng không mấy khả quan, phải tiếp tục nằm viện để theo dõi điều trị.

Còn bác sỹ điều trị cho ông Darshan cho rằng sự việc này thực sự kỳ quái, không thể giải thích nổi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại