Nước Úc sẽ rất choáng váng nếu có 3 tài xế taxi bị bắt vì tè bậy như ở VN

TS Trần Bắc Hải (từ Úc) |

Báo Việt Nam đưa tin, đăng hình công an bắt nóng 3 thanh niên tè bậy. Nếu là ở Úc, đảm bảo đây là tin gây choáng váng cho rất nhiều người! Vì hầu như không thể gặp chuyện đó ở nước Úc.

Bạn hỏi tại sao?

Hẳn là do hệ thống nhà vệ sinh công cộng trong các thành phố của nước Úc rất đầy đủ. Đang đi ngoài đường mà "buồn" thì bạn có thể vào ngay một công viên hay siêu thị gần đó, nếu không thì là một quán cà phê, một cây xăng, một hiệu tạp hóa... Hẳn là thế rồi.

Ngay cả khi đi chơi xa tới một khu rừng, một trảng cỏ, một bờ suối đẹp… thì rất có thể bạn sẽ gặp một cái lò BBQ đặt sẵn chờ bạn giữa chốn hoang vắng. Và gần đó sẽ là một cái nhà vệ sinh, có điện nước hẳn hoi. Điện thì do tấm pin mặt trời. Nước thì từ bồn hứng nước mưa.

Trừ khi là chốn thật sự hoang dã thì bạn có thể buộc phải giải quyết theo cách của người hoang dã. Năm ngoái nhà tôi đi cắm trại ở York Peninsula, dọc đường cũng phải ghé vào tiệm bán đồ du lịch, mua một cái xẻng nhỏ và mấy can nước để dự phòng…

Bạn có thể nói: "Dào ơi, nước mình còn nghèo, so sánh làm gì với nước người ta lắm tiền!"

Tôi nhớ có nữ hành khách Việt cười hồn nhiên tụt quần cho con giải quyết chuyện "buồn" trên sân bay.

Một nữ hành khách nổi tiếng khác đã nổi tiếng hơn với việc cho con tè ngay vào túi nôn trên máy bay trước mặt bao người.

Có lẽ rất nhiều trong chúng ta giờ đây có tiền để đi lại bằng máy bay và nhiều thứ đắt tiền khác. Nhưng văn hóa, nếp sống, nếp suy nghĩ thì chưa chắc dùng tiền đã mua được.

Mỗi chiếc loa phường đang ngốn hàng chục triệu bạc mỗi năm. Mỗi dự án tượng đài tiêu nhiều tỷ bạc ở mỗi tỉnh, thành phố. Đâu phải là chúng ta không có tiền?

Vâng, tiền rất là quan trọng, nhưng có lẽ chỉ là một mặt trong câu chuyện khắc phục những hành vi tệ hại như tè bậy ở Việt Nam.

Giả sử có người tè bậy ngoài đường đi nữa thì cảnh sát Úc có bắt về đồn hay không?

Nước Úc sẽ rất choáng váng nếu có 3 tài xế taxi bị bắt vì tè bậy như ở VN - Ảnh 1.

Tôi nghĩ là không. Duy trì hệ thống cảnh sát Úc hẳn là tốn mất rất nhiều tiền thuế của người Úc, vì vậy chắc là phải để dành cho những chuyện… quan trọng hơn.

Nếu có người tè bậy ngoài đường, thì chắc là cũng như người hút thuốc dưới mái che ở trạm xe buýt, hay là người vừa lái xe vừa cầm điện thoại, thì có khả năng là sẽ bị người khác… chụp hình bêu lên là cùng.

Làm sao để không còn chuyện tè bậy và cảnh sát không còn phải bắt về đồn những người mất lịch sự này?

Hồi cháu nội tôi lên bốn đi nhà trẻ, có lần cô giáo mách mẹ nó là cháu tè bậy vào gốc cây trong giờ chơi ngoài vườn.

Chúng tôi "kiểm điểm nội bộ" trong gia đình và cười vui khi tìm ra đó là lỗi của hệ thống!

Vâng, lỗi hệ thống, bắt đầu từ bà nội. Vườn nhà thì rộng, ba bà cháu đang chơi vui ngoài vườn mà cháu buồn tè là bà cho cháu đi tự do ngay vào gốc cây!

Vậy là phải giải quyết vấn đề từ hệ thống, tức là bà nội từ nay trở đi không được cho cháu tè bậy nữa.

Lỗi hệ thống thì phải sửa từ gốc rễ, từ người lớn, chứ không thể đơn giản dùng tiền mà sửa được, phải không các bạn?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại