Nước cờ liều và tình yêu của ông Hoàng Anh Tuấn

Đoàn Dự |

Tung đội hình mạnh và cho bung sức thi đấu trước U20 Pháp, U20 Việt Nam đã mất Đình Trọng, chịu mệt mỏi nhưng bên cạnh đó là không ít cái được.

Nước cờ liều của HLV Hoàng Anh Tuấn

Sau thất bại 0-4 trước U20 Pháp, U20 Việt Nam vẫn nhận được nhiều lời khen ngợi từ các chuyên gia. HLV Lê Thụy Hải đặc biệt ấn tượng về mặt tinh thần của thầy trò ông Tuấn "con":

"Chúng ta không làm được như họ vì U20 Pháp ở đẳng cấp khác. Chúng ta thua không có gì xấu hổ cả. Tinh thần các em là tốt. Dù thua 3, 4 bàn và còn 10 người thì vẫn cố hết sức, hết khả năng".

Chuyên gia Vũ Mạnh Hải cũng khẳng định đội đã thi đấu tốt với chính khả năng của mình, chỉ thua vì U20 Pháp quá mạnh:

"Cho đến lúc này, kể cả trận thua Pháp 0-4 tôi cũng thấy rất đáng khen, không có gì chê trách cả. Đẳng cấp chênh lệch nên thế thôi. Mình thua không có gì phải băn khoăn, ân hận. Chúng ta chơi không tồi đâu, rất cố gắng. Trong 10, 15 phút đầu tiên cũng cố gắng và chơi được theo đấu pháp đề ra nhưng đối thủ quá mạnh".

Nước cờ liều và tình yêu của ông Hoàng Anh Tuấn - Ảnh 1.

Trận thua 0-4 trước U20 Pháp không hẳn chỉ toàn là tồi tệ với U20 Việt Nam (Ảnh: FIFA).

Trước U20 Pháp, ông Tuấn không giữ chân các trụ cột mà vẫn để các em bung sức đá, dù phía trước là Honduras. Quyết định này có cái hại, cụ thể là mất sức và thẻ đỏ của Đình Trọng. Nhưng rõ ràng cái lợi không ít.

Thứ nhất, đấy là một dịp quan trọng để U20 Việt Nam đánh giá xem với lối chơi, khả năng hiện tại, chúng ta đang ở đâu so với các địch thủ mạnh hàng đầu thế giới. Nó cũng là một cách để U20 Việt Nam cố gắng duy trì mạch vận hành chiến thuật trước khi đấu U20 Honduras.

Thứ hai, bung sức đấu sòng phẳng với Pháp cũng là cách để U20 Việt Nam duy trì sự hưng phấn, thay vì tỏ ra quá sợ sệt đối thủ này mà phải trốn tránh, buông thả. Thực tế cho thấy, các cầu thủ U20 Việt Nam đã chơi rất kiên cường trước U20 Pháp ngay cả khi mất một người và đã thua 4 bàn.

Nước cờ liều và tình yêu của ông Hoàng Anh Tuấn - Ảnh 2.

U20 Việt Nam đã tiếp tục thể hiện được tinh thần chiến đấu kiên cường (Ảnh: FIFA).

Tình yêu của ông Hoàng Anh Tuấn

Ông Tuấn nhiều lần trăn trở việc bóng đá Việt Nam và các cầu thủ của mình được gì sau VCK U20 World Cup. Đó là tâm huyết thật sự của ông, chứ không phải tính nước biện minh nếu thất bại.

Vì nếu sợ thất bại, chỉ toan tính về mặt kết quả, ông đã tìm một lối chơi khác, có thể là tiêu cực hơn trước U20 Pháp.

Nhưng rồi ông Tuấn vẫn muốn làm theo sự mách bảo của con tim, để tạo nên cho các học trò một kỉ niệm đẹp, một trận đấu mà các em có thể làm hết khả năng để so kè cùng đối thủ cực mạnh, dù sau đó vẫn thua đậm.

Trước trận đấu, cựu danh thủ Quốc Vượng đã gửi lời nhắn nhủ tới HLV Hoàng Anh Tuấn:

"Chuyện thua Pháp thì dễ lắm, quan trọng là thua bao nhiêu? Thua 0-2 hay bao nhiêu cũng như nhau, quan trọng là trong trận đó thể hiện được gì. Tôi nghĩ các em cứ chơi cống hiến, đẹp mắt, để NHM sung sướng và để các em sau này nghĩ lại đời cầu thủ đã trải qua điều gì.

Những cơ hội như thế là rất hiếm. Cứ chơi thoải mái cho cả NHM, cống hiến những khoảnh khắc đẹp nhất thì là cái được hơn. Còn bảo đá sao cho thua 0-2 là thành công thì không phải".

Nước cờ liều và tình yêu của ông Hoàng Anh Tuấn - Ảnh 3.

Ở trận đấu tới gặp Honduras, cơ hội vẫn còn cho U20 Việt Nam và sự cổ vũ của NHM tại Hàn Quốc sẽ là rất đáng quý (Ảnh: FIFA).

Ông Tuấn cũng chung quan điểm, nghĩ đến cái "khoảnh khắc đẹp nhất" trong sự nghiệp các học trò, hơn là cân đo đong đếm quá chi li về mặt kết quả.

Trận đấu với U20 Honduras vẫn còn phía trước. Cơ hội vẫn rộng mở với U20 Việt Nam. Chỉ cần chúng ta lại đấu một trận oanh liệt nữa, với đầy đủ đam mê và khả năng thì VCK U20 World Cup đã thành công lớn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại